+Aa-
    Zalo

    Một nam công nhân rơi từ nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Nhiều người dân phát hiện một nam công nhân rơi từ độ cao khoảng 5m xuống đường, không bị chấn thương chảy máu và vẫn tỉnh táo.

    (ĐSPL) - Nhiều người dân phát hiện một nam công nhân rơi từ độ cao khoảng 5m xuống đường, không bị chấn thương chảy máu và vẫn tỉnh táo.

    Báo VnExpress đưa tin, sự việc được xảy ra vào khoảng 6h ngày 6/1, tại nhà ga trên cao đường Láng thuộc dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội).

    Vào thời điểm này, nhiều người dân đi đường phát hiện một nam công nhân rơi từ độ cao khoảng 5m xuống đường.

    Nam công nhân rơi xuống đường. Ảnh: VnExpress.

    Một nhân chứng cho biết, nạn nhân ngoài 20 tuổi, sau khi rơi xuống đất không bị chấn thương chảy máu và vẫn tỉnh táo. Khoảng 15 phút sau đó, có xe cứu thương đi qua nên nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

    Trước đó vào hồi tháng 10/2016, tại dự án đường sắt đô thị này cũng từng xảy ra việc công nhân rơi từ trên cao xuống.

    Nạn nhân là anh Lê Văn Linh (SN 1997), làm việc thi công hạng mục đường ray tại khu vực ga Văn Quán, thuộc dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông.

    Theo VOV, khoảng 18h10 ngày 16/10, anh Lê Văn Linh bị rơi từ nhà ga Văn Khê xuống đường dẫn đến bị thương. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu, sau 2 ngày điều trị đã tử vong.

    Ban Quản lý dự án đường sắt cùng đơn vị trực tiếp quản lý công nhân đã chịu toàn bộ chi phí điều trị, xe đưa anh Linh về quê, cũng như chi phí mai táng tại quê nhà Hà Tĩnh.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-nam-cong-nhan-roi-tu-nha-ga-duong-sat-cat-linh---ha-dong-a177283.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan