+Aa-
    Zalo

    Nam thanh niên “điên tình” chém trọng thương bố người yêu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Cơ quan điều tra vừa ra Khởi tố nam thanh niên “điên tình” chém trọng thương bố người yêu là Trưởng công an xã.

    (ĐSPL) - Cơ quan điều tra vừa ra Khởi tố nam thanh niên “điên tình” chém trọng thương bố người yêu là Trưởng công an xã.
    Sau khi chén chú, chén anh với các chiến hữu, Hoàng Ngọc Sỹ tìm đến nhà người yêu để chơi. Thấy Sỹ say rượu hơn nữa đã khuya, bố người yêu đã khuyên về nhà ngủ. Nghĩ rằng ông cố ý phản đối chuyện yêu đương của mình nên Sỹ chạy xuống bếp cầm con dao thái chém nhiều nhát vào mặt bố người yêu rồi thản nhiên bỏ đi.
    Thượng úy Lê Viết Đường - Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan CSĐT công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Ngọc Sỹ về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân là ông Nguyễn Đình T. - Trưởng công an xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).
    Say rượu chém Trưởng công an xã trọng thương
    Chúng tôi tìm đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nơi ông T. đang điều trị để tìm hiểu rõ hơn về sự việc. Đã nhiều ngày trôi qua nhưng hiện tại sức khỏe của ông còn yếu và đầu còn choáng váng do mất quá nhiều máu. Đến tận bây giờ ông T. cũng không thể ngờ Sỹ lại có thể ra tay với mình tàn nhẫn như vậy. Lấy hết bình tĩnh ông T. kể lại ngọn ngành của câu chuyện. 
    Trước đó, vào khoảng 11h đêm 30/4, đối tượng Hoàng Ngọc Sỹ sau khi đi nhậu với bạn bè ngà ngà say liền đến nhà bạn gái N.T.N. (SN 1994) trú cùng thôn chơi. Thấy đêm khuya có người gọi, bà P.T.B. - mẹ N. vội gọi chồng dậy. ông N.Đ.T. (SN 1965) bố của chị N.T.N. thấy đã khuya và Sỹ có hơi men nên khuyên đi về nhà nghỉ ngơi bữa khác đến chơi. ông T. khuyên bảo nhẹ nhàng nhưng Sỹ vẫn không chịu cứ đấm cửa đòi gặp N. cho bằng được. Thấy Sỹ ngoan cố, ông T. đe dọa sẽ kêu công an đến bắt nếu không chịu ra về.
    Tuy nhiên, Sỹ không nghe lời và cho rằng ông T. ngăn cản không cho mình chơi với con gái nên đã lớn tiếng chửi bới. Thấy Sỹ có vẻ hỗn láo, ông T. đã tát vào mặt Sỹ. Đúng lúc đó, bà Đ.T.Q. - mẹ của Sỹ sang khuyên ngăn con về. Thấy mẹ sang, Sỹ càng hung hăng hơn, đập phá cửa nhà ông T. ầm ầm. Sợ hàng xóm mất ngủ, không còn cách nào khác, ông T. chạy vào nhà bếp lấy con dao và một cái cưa cây ra đe dọa nếu Sỹ không về thì sẽ chém.
    Thấy ông T. cầm hung khí, Sỹ thách thức chém mình. Thấy Sỹ say rượu, bà Q. đã cầu xin ông T. tha cho con. Lúc đó, Sỹ liền chạy xuống bếp lấy con dao thái và tiếp tục đập cửa buồng N. ngủ nhưng không được. Thấy con cầm dao, sợ sẽ gây ra họa lớn bà Q. đã chạy lại ngăn cản nhưng Sỹ liền hét lớn "Con sẽ chết nhưng sẽ có người phải chết theo con".
    Không dừng lại ở đó, Sỹ đâm liên tiếp vào mặt ông T. trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Gây án xong, Sỹ bỏ đi khỏi hiện trường. ông T. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hà Tĩnh với nhiều vết thương trên mặt. Các bác sỹ tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết: "ông T. nhập viện trong tình trạng mất rất nhiều máu. Hiện tại, ông T. đang nằm điều trị ở khoa Răng Hàm Mặt và sức khỏe của ông vẫn còn yếu chưa thể xuất viện được".
    Ngay trong đêm, các lực lượng chức năng huyện Cẩm Xuyên đã đến hiện trường truy bắt đối tượng Hoàng Ngọc Sỹ về trụ sở để điều tra làm rõ. Hiện, Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Ngọc Sỹ về tội cố ý gây thương tích.
    Nam thanh niên “điên tình” chém trọng thương bố người yêu
    Vết chém trên mặt ông T...
    Đối tượng ra tay vì "cuồng yêu"?!
    Hoàng Trọng Sỹ sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên. Dù nghèo nhưng bố mẹ vẫn cho Sỹ đi học đến nơi đến chốn. Phụ lòng bố mẹ, suốt ngày Sỹ đàn đúm theo bạn bè xấu học đến lớp 6 thì bỏ ngang giữa chừng. Bỏ học, Sỹ lêu lổng và trở thành một đối tượng hư hỏng. Sỹ đã có 3 tiền án về tội ăn cắp và gây gổ đánh nhau.
    Trong xóm Sỹ đêm lòng yêu N. - con gái ông T., Trưởng Công an xã. Nghĩ là bạn bè cùng lứa chơi với nhau nên ông T. không ngăn cấm. Sau khi học hết cấp 3, N. thi đỗ vào một trường cao đẳng ở trong Đà Nẵng. Còn Sỹ đi làm thuê ở trong Đăk Lăk. Trong thời gian này, Sỹ vẫn thường xuyên gọi điện tâm sự với N..
    Dịp nghỉ lễ ngày 30/4 -1/5, Sỹ đã rủ N. về nhà chơi nhưng N. không đồng ý. Nghe một người bạn cũng quê ở trong Đà Nẵng thông báo N. đã có người yêu. Ngày 28/4, Sỹ liền tức tốc bắt xe ra Đà Nẵng và tìm đến trường N. học. Tại đây, Sỹ đã tát N. và yêu cầu N. ra quán nước để nói rõ về chuyện yêu đương. Nhưng buổi sáng hôm đó N. có tiết học nên không đồng ý. Sỹ đã kéo tay không cho N. vào trường để học.
    Thấy Sỹ hung hăng nên N. đã bắt xe ôm về xóm trọ, sau đó ra bắt xe về quê. Ngày 29/4, Sỹ cũng bắt xe về Hà Tĩnh. Sáng ngày 30/4, có một người chị họ của N. mời N. và Sỹ đến nhà ăn uống. Sau đó, Sỹ về nhà đi đánh bóng chuyền đến tối lại tiếp tục đi uống rượu cùng bạn bè. Đến 10h30, Sỹ xin phép mẹ cùng H.N.S. - em họ sang nhà N. chơi. Thấy đã khuya hơn nữa thấy con đã say nên bà đã khuyên con ngủ nhưng Sỹ nhất định không chịu. "Tôi đã cố ngăn không cho nó sang rồi nhưng nó không chịu. Nó ra khỏi nhà được 30 phút, thì tôi nghe to tiếng vội chạy sang. Khuyên thế nào nó cũng không chịu về. Khi thấy nó cầm dao tôi đã cố che cho ông T. rồi nhưng nó vẫn chém được", bà Q. nói trong nước mắt.
    Nam thanh niên “điên tình” chém trọng thương bố người yêu
     Bà Q. mong ông T. tha thứ cho đứa con ngỗ ngược của mình.
    Từ khi sự việc xảy ra bà Q. không chịu ăn uống, đôi mắt của bà thâm quầng vì lo lắng cho con. Sau khi ông T. nằm điều trị trong bệnh viện, gia đình bà Q. vẫn thường xuyên đến thăm. Bà Q. mong muốn ông T. tha thứ cho đứa con ngỗ ngược của mình. "Nó yêu con N. lắm, cả xóm này ai cũng biết. Nhiều lần tôi đã khuyên con đừng yêu N. vì gia đình mình không "môn đăng hộ đối" nhưng nó không chịu nghe. Bình thường nó cũng hiền lành, có chén rượu vào nó mới làm liều vậy thôi. Nó còn suy nghĩ bồng bột lắm. Hôm trước N. cũng sang kể cho tôi nghe về sự việc thằng Sỹ vào trường học gây rối. Tôi không ngờ nó lại như vậy. Tôi mong sao ông T. tha thứ, cho nó một cơ hội để sửa sai lỗi lầm. Tôi sợ nó vào tù rồi chán nản sẽ sinh hư", bà Q. nghẹn ngào nói.
    ông T. cho biết: "Lúc đó, nói như thế nào, chửi bới như thế nào nó (Sỹ - PV) cũng không chịu về nên tôi đành cầm lấy dao mà dọa thôi. Nhưng không ngờ nó lại dám chạy xuống bếp lấy dao để chém tôi. Tôi cũng không có ý phản đối chuyện yêu đương của tụi nó. Tôi chỉ muốn con gái chú tâm học hành, kiếm công việc ổn định rồi tính đến chuyện gia đình thôi".
    Bà B. cũng cho biết con gái của mình cũng thường xuyên gọi điện về tâm sự. N. không hề yêu Sỹ và chỉ xem là bạn bè. Từ khi vào Đà Nẵng học nó đã nhiều lần thay sim điện thoại những Sỹ vẫn biết được. Nhiều khi không liên lạc được, Sỹ đã bắt xe đến Đà Nẵng rồi tìm đến phòng N. phá rối. "Hôm về nghỉ lễ nó không hề nói bị Sỹ tát cho tới khi sự việc xảy ra nó mới chịu tâm sự với chúng tôi. Tôi không ngờ Sỹ lại liều lĩnh đến như vậy. Vì sự việc xảy ra với bố mà N. phải nghỉ học hơn một tuần. Nó cũng sốc lắm và áy náy vì chuyện của nó mà bố bị chém dã man như vậy ", bà B. nói.
    Kiên quyết để pháp luật trừng trị nghiêm minh
    "Tôi không muốn mất tình làng nghĩa xóm với gia đình bà Q. nhưng sự việc xảy ra khiến tôi quá bất ngờ. Nó đã có nhiều lần trộm cắp và gây gổ đánh nhau nhưng tôi không thể nghĩ nó có thể ra tay chém người như vậy. Tôi mong pháp luật xét xử đúng người đúng tội để giáo dục và răn đe Sỹ. Hy vọng những ngày trong trại giam, Sỹ sẽ ăn năn hối lỗi và sẽ trưởng thành hơn", ông T. cho biết.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-thanh-nien-dien-tinh-chem-trong-thuong-bo-nguoi-yeu-a33965.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan