+Aa-
    Zalo

    Ngã ngửa với lý do cô gái xinh đẹp để nguyên ria mép và hàng lông mày rậm rạp đi hẹn hò, bất chấp ánh nhìn kỳ thị

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một nữ gia sư 31 tuổi ở Đan Mạch đã trở thành tâm điểm chú ý vì để nguyên ria mép và hàng lông mày rập rạp khi đi hẹn hò, nguyên nhân khiến nhiều người ngã ngửa.

    Một nữ gia sư 31 tuổi ở Đan Mạch đã trở thành tâm điểm chú ý vì để nguyên ria mép và hàng lông mày rập rạp khi đi hẹn hò, nguyên nhân khiến nhiều người nghe xong phải ngã ngửa.

    Bất chấp nhiều ánh mắt kỳ thị, cô Eldina Jaganjac (đến từ Copenhagen, Đan Mạch) vẫn thản nhiên để nguyên ria mép và hàng lông mày rậm rạp đi gặp gỡ, hẹn hò với các chàng trai. Theo đó, Jaganjac cho biết cô chán ngấy với những tiêu chuẩn cái đẹp "vô lý" luôn được áp lên phụ nữ bao gồm phải tẩy lông gọn gàng. 

    Eldina Jaganjac đã không cạo ria và tỉa lông mày từ tháng 3 năm ngoái. Ảnh: Instagram

    Bởi vậy, Eldina Jaganjac đã thôi dùng nhíp và dao cạo để tỉa ria mép và lông mày từ tháng 3 năm ngoái. Cô cho rằng mình vẫn nữ tính ngay cả khi không tỉa lông. Tuy nhiên, điều này đã khiến cô gia sư 31 tuổi vấp phải không ít ảnh mắt kỳ thị của những người xung quanh, đặc biệt là những người đàn ông từng hẹn hò với cô.

    Jaganjac chia sẻ có lần cô từng bị hét vào mặt rằng: "Hãy nhổ đám lông đó đi!". Trong khi, một lần khác, bạn hẹn của cô dành cả buổi chỉ nhìn chằm chằm vào hàng lông mày rậm rạp trên mặt cô như thể đó là "một cái đầu thứ ba". 

    Đối với một người phụ nữ bình thường, điều này có thể khiến họ cảm thấy tổn thương nhưng trong trường hợp của Jaganjac, cô khẳng định đây là một chuyện tích cực. Cô nói rằng điều này sẽ giúp cô tìm được "chân ái" của cuộc đời và loại bỏ bớt những người không tử tế. 

    Trước đó, Eldina Jaganjac vô cùng xinh đẹp. Ảnh: Instagram

    Cô chia sẻ: "Trước khi tôi để ria và lông mày mọc rậm rạp, tôi luôn cảm thấy phụ nữ bị giới hạn trong những tiêu chuẩn hạn chế về vẻ bề ngoài. Trong khi đó, nếu một người đàn ông không cạo râu và nhổ lông mày của mình thì họ chẳng gặp vấn đề gì cả".

    Theo đó, người phụ nữ Đan Mạch đã quyết định tự "giải phóng" bản thân mình khỏi những quy chuẩn sắc đẹp dành cho nữ giới, Cô Eldina Jaganjac nói rằng cô đã tập trung vào các mục tiêu lớn hơn của cuộc sống thay vì chỉ lo nghĩ xem ngoại hình của mình thế nào.

    Minh Hạnh (Theo NY Post)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-ngua-voi-ly-do-co-gai-xinh-dep-de-nguyen-ria-mep-va-hang-long-may-ram-rap-di-hen-ho-bat-chap-anh-nhin-ky-thi-a356826.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan