Căn nhà, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: N.L |
Nghi án chồng giết vợ rồi dựng hiện trường giả chấn động xứ Nghệ
(ĐSPL) - Mở cửa bước vào, anh Đ. như chết đứng khi thấy chị S. mắt trợn ngược, máu mũi hộc, ở cổ có nhiều vết thâm, người cứng đờ.
Căn nhà, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: N.L |
(ĐSPL) - Mở cửa bước vào, anh Đ. như chết đứng khi thấy chị S. mắt trợn ngược, máu mũi hộc, ở cổ có nhiều vết thâm, người cứng đờ.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.
Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
(ĐSPL) - Mở cửa bước vào, anh Đ. như chết đứng khi thấy chị S. mắt trợn ngược, máu mũi hộc, ở cổ có nhiều vết thâm, người cứng đờ.
Sau khi giết vợ, Thọ gọi điện báo cho bố vợ bảo ông lên rẫy mang xác con về. Riêng Thọ chạy về nhà, dùng dao cắt vào cổ và uống thuốc diệt cỏ tự tử.
Khoảng 7h sáng nay (23/9), tại số nhà 71 Nguyễn Tri Phương, P.Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, người dân phát hiện vụ án mạng kinh hoàng do mâu thuẫn gia đình.
Gã đã giết vợ một cách dã man rồi đập đầu vào tường tự sát. Vụ việc đau lòng trên xảy ra khi cả hai vợ chồng mới hàn gắn lại sau nhiều năm chồng ở trong tù, vì đã hiếp dâm chính con gái riêng của vợ tới có bầu.