+Aa-
    Zalo

    Nghi phạm giết bạn, đốt xác phi tang ngày 30 Tết ra đầu thú

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Ngày 20/2 (mùng 2 Tết), gia đình anh S. nhận được tin báo của công an đề nghị đến ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 để nhận diện thi thể của người nhà.

    (ĐSPL) - Ngày 20/2 (mùng 2 tết), gia đình anh S. nhận được tin báo của công an đề nghị đến ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 để nhận diện thi thể của người nhà. Khi đến nơi, cả nhà thất thần, hoảng loạn khi nhìn thấy thi thể của em gái, con gái mình đã bị cháy đen.

    Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

    Nước mắt xót thương ngày đầu xuân

    Chiều ngày 23/2 tức ngày mùng 5 Tết, chúng tôi có mặt tại nhà nạn nhân Phạm Thị Phương N. (ngụ tại ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là nạn nhân trong vụ bị giết và đốt cháy trong rừng tràm được phát hiện vào ngày 2 Tết).

    Tại căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ vẫn còn bao trùm cảnh tang thương, u ám của những ngày đầu năm vì gia đình gặp phải chuyện không lành ngay từ đầu năm mới. Xóm nhỏ nơi dẫn vào nhà chi N. cũng không còn vui vẻ đón xuân mà mang không khí nặng nề bởi đầu xuân mà khu xóm đầy nghĩa tình ấy phải tiễn biệt một cô gái trẻ. Ngôi nhà anh S. dường như không còn tiếng cười nói, sự tươi vui của ngày đầu năm mà đó là một sự tĩnh mịch, yên lặng, buồn u ám.

    Tiếp chúng tôi anh Phạm Công S. (anh ruột nạn nhân) bàng hoàng nhớ lại giây phút nghe hung tin từ công an báo về là lên nhận diện thi thể xem có phải người nhà hay không. Thời điểm đó cả nhà anh S. đã nháo nháo hoảng sợ lo lắng nhưng thời điểm đó cứ cầu mong nạn nhân nằm đó không phải em gái mình. Nhưng khi đến nơi, ai cũng giật mình khi thấy đúng là chị N. với thân hình bị cháy đang nằm giữa rừng tràm hoang vu, lạnh lẽo khi mà mọi người lại đang vui vẻ chào năm mới. Sau khi tiến hành hoàn tất các thủ tục thì gia đình anh S. đã đưa chị N. về để mai táng, hiện tại chị N. đã được yên nghỉ.

    Anh S. cho biết sau khi vụ việc xảy ra thì có nghe là có 2 người đã ra đầu thú và Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ họ để điều tra làm rõ vụ án mạng. Tuy nhiên công an chưa cung cấp danh tính nghi phạm cho gia đình biết. Do vậy phải đợi đến lúc công an mời chứng kiến công tác dựng lại hiện trường thì mới biết thêm thông tin được.

    Bên chén trà ngày đầu năm, trong không khí tang thương, với đôi mắt đỏ hoe và thâm quầng anh S. nói về em gái mình. Anh S. cho biết chị N. đã ngoài 30 nhưng vẫn ở vậy và sống trong nhà với bố mẹ. Bản tính chị N. hiền lành nên trong nhà ai cũng thương và quý mến chị N. và chị N. cũng khá ít bạn bè. Hàng ngày chị N. rất chăm chỉ bán tiệm tạp hóa để mưu sinh qua ngày. Do có duyên bán hàng, tính tình vui vẻ nên tiệm tạp hóa của chị N. khá đắt khách nhưng do số hẩm hiu nên đến nay vẫn lặng lẽ sống với gia đình.

    Vào trước ngày xảy ra án mạng thấy chị N. vẫn bình thường, ngày 29, 30 Tết vẫn mua sắm dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa để đón tết. Sau đó đến khoảng 10h sáng ngày 18/2 (tức ngày 30 Tết) chị N. bất ngờ chạy xe máy ra khỏi nhà nhưng không nói với gia đình là đi đâu. Cho đến mùng 1 Tết, mùng 2 Tết vẫn chưa thấy chị N. về nhưng cả nhà cứ nghĩ Tết nhất chị N. đi chơi nên cũng không để ý lắm. Cho đến 12 giờ ngày 20/2 (tức mùng 2 tết) thì gia đình hoảng hốt khi nhận được tin báo của công an đề nghị đến ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 để nhận diện thi thể của người nhà. Nghe tin xong là cả nhà bất thần, hoảng loạn chạy đến hiện trường ngay. Đến nơi thì thi thể đúng là chị N., ai cũng xót xa khi nhìn thân hình đã bị cháy đen. Nhưng tại hiện trường thì tài sản và xe máy của chị N. vẫn còn.

    2 nghi can đã ra đầu thú

    Cũng trong chiều ngày 23/2, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết hiện đang tạm giữ hai nghi can trong vụ giết và đốt chị N. là Lương Tấn Khanh (SN 1977 ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), Bùi Thanh Hoài (SN 1986 ngụ Long An) để điều tra là rõ sự việc. Cũng theo cơ quan chức năng thì sau khi vụ việc xảy ra thì 2 nghi can này đã tự đến cơ quan công an để đầu thú.

    Theo lời khai ban đầu của nghi can, chị N., và cả 2 đều là bạn bè quen biết với nhau từ trước đó và cũng rất thân thiết. Khanh và Hoài rủ chị N. đi chơi nhưng trong cuộc vui xảy ra mâu thuẫn, khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm cả hai đã bóp cổ chị N. cho đến khi không còn thấy chị N. động đậy. Sau khi thấy chị N. tắt thở, cả hai đã đưa xác nạn nhân vào rừng tràm để đốt xác phi tang rồi cùng nhau bỏ trốn nhưng sau đó tự ra đầu thú.

    Như chúng tôi đã đưa tin trước đó khoảng 10h sáng 20/2 (sáng mồng 2 Tết) người dân ở ấp Lộ Đức xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) trong lúc đi làm ngày đầu năm đã phát hiện xác một người phụ nữ bị thiêu cháy trong rừng tràm nên trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là chị Phạm Thị Phương N. (30 tuổi, ngụ ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Thi thể chị N. bị cháy sém hết và có nhiều dấu hiệu chứng tỏ là một vụ án mạng nghiêm trọng nên Công an huyện Trảng Bom đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an tỉnh Đồng Nai để thụ lý điều tra làm rõ vụ án theo thẩm quyền.

    Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-pham-giet-ban-dot-xac-phi-tang-ngay-30-tet-ra-dau-thu-a84791.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan