+Aa-
    Zalo

    Nghịch tử lĩnh 12 năm tù vì dùng khúc gỗ đánh chết cha trong lúc say rượu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tấn Lao Lở 12 năm tù về hành vi đánh chết cha ruột.

    Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tấn Lao Lở 12 năm tù về hành vi đánh chết cha ruột.

    Theo VOV, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu vừa cho biết, ngày 23/4 vừa qua, đơn vị đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người và tuyên phạt bị cáo Tẩn Lao Lở, sinh năm 1997, thường trú tại xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ 12 năm tù.

    Nạn nhân trong vụ án là ông Tẩn Phủ Thào, SN 1966.

    Tại phiên tòa, bị cáo Lở thành khẩn khai báo, ăn năn hối cản về hành vi đã gây ra. Đại diện hợp pháp cho bị hại là mẹ bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho Lở và không yêu cầu bồi thường gì.

    Trước đó bị cáo đã đưa cho mẹ 30 triệu đồng là tiền bị cáo đi làm thuê có được để lo đám tang cho cha. Hội đồng xét xử đã căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và tuyên phạt bị cáo 12 năm tù.

    Ảnh minh họa.

    Báo Pháp luật TP. HCM đưa tin, theo hồ sơ của vụ án, khoảng 18h ngày 24/10/2018, bị cáo Lở cùng Tẩn Phủ Siển đến nhà một người trú cùng bản uống rượu. Sau khi uống hết hai chai rượi 2 lít, Siển mời Tẩn Lao Lở và một người khác đi uống bia.

    Tại đây ba người uống hết 24 lon bia, sau khi uống xong bị cáo Lở và Siển xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Khi về đến nhà bị cáo Lở thấy bố đẻ đang ngồi uống rượi với người trong bản. Thấy Lở và Siển tiếp tục cãi nhau nên ông Thào nói: “Mấy thằng này đi uống rượu say về nhà bị điên mất rồi”.

    Lở đáp: “Tôi đi uống rượu nhưng không sai một cái gì”. Ông Thào tiếp tục chửi nên Lở đi ra ngoài hiên trước cửa nhà. Ông Thào cầm cái cuốc định đánh Lở thì người vợ giằng lại mang đi cất.

    Ông Thào tiếp tục chạy vào trong nhà lấy con dao bằng kim loại ra định chém Lở thì em gái Lở lao vào can ngăn, giằng được dao từ tay ông Thào. Do Lở và ông Thào đang đứng song song nhau nên ông Thào dùng tay đấm vào ngực con khiến ngã ngửa ra phía sau.

    Lở gượng đứng dậy thì ông Thào tiếp tục dùng tay đấm vào ngực ngã ngửa ra sau lần thứ hai. Lở đứng dậy lấy khúc gỗ đánh vào đầu cha theo hướng từ trên xuống, làm ông Thào ngã nằm xuống hiên nhà.

    Lở tiếp tục dùng gậy vụt vào vùng đùi của ông Thào, xong thì vứt gậy rồi bỏ vào trong buồng ngủ. Khoảng 30 phút sau, Lở nghe thấy mẹ và mọi người nói là ông Thào đã chết nên bị công an xã và cán bộ đồn biên phòng Sỉ Lờ Lầu đưa về trụ sở UBND xã làm việc.

    THỦY TIÊN (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghich-tu-linh-12-nam-tu-vi-dung-khuc-go-danh-chet-cha-trong-luc-say-ruou-a272700.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan