+Aa-
    Zalo

    Người dân "đưa nhau đi trốn" ở đâu dịp nghỉ lễ?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Với việc được nghỉ lễ dài ngày, rất nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch để trải nghiệm, cũng như tận hưởng trọn vẹn những giây phút ở bên nhau.

    Với việc được nghỉ lễ dài ngày, rất nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch để trải nghiệm, cũng như tận hưởng trọn vẹn những giây phút bên nhau.

    Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) luôn là điểm đến của nhiều bạn trẻ, gia đình. (Ảnh: Zing)
    Khung cảnh quen thuộc tại bãi biển Sầm Sơn mỗi khi mùa hè đến. (Ảnh: Zing)

    Tại Cửa Lò, nhiều tuyến đường tuyến phố cũng rơi vào tình trạng quá tải khi lượng khách du lịch tăng đột biến. (Ảnh: Lao động)

    Còn tại thành phố biển Vũng Tàu, không khí đông đúc cũng xuất hiện tại đây. Trong ngày thứ hai của nghỉ lễ, các phương tiện di chuyển khó khăn trên nhiều cung đường. (Ảnh: VOV)

    Khu du lịch Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) cũng đón tiếp lượng lớn du khách đến tham quan. Có hơn 15.000 phòng nghỉ, khách sạn đã kín phòng. (Ảnh: Thanh Niên)
    Không chỉ "xuống biển" mà nhiều du khách còn thích "lên núi". Tại khu vực trung tâm chợ đêm Đà Lạt (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), hình ảnh đông đúc khiến nhiều người cảm thấy "nóng nực" hơn nhiều so với nhiệt độ thời tiết 18 độ C tại đây. (Ảnh: Zing)
    Giao thông tại trung tâm Đà Lạt cũng nhộn nhịp hơn trong kỳ nghỉ lễ. (Ảnh: Zing)
    Tuần lễ Festival Huế thu hút được sự quan tâm của người dân địa phương cũng như du khách gần xa tới đây. (Ảnh: Trí thức trẻ)
    Trục đường chính gần như kín người theo dõi cuộc diễu hành. (Ảnh: Trí thức trẻ)
    Còn tại Sapa, trong ngày 29/4 cũng ghi nhận lượng du khách đổ về đây kỷ lục. (Ảnh: Trí thức trẻ)
    Khu vực quảng trường, nhà thờ... thu hút đông đảo du khách tới để chụp hình kỷ niệm. (Ảnh: Tri thức trẻ)
    Trong khi nhiều điểm du lịch trở nên đông đúc, quả tải. Thủ đô Hà Nội lại đem đến một không khí yên bình đến lạ thường; nhiều tuyến đường, tuyến phố trong ngày nghỉ lễ vắng vẻ vắng bóng những tiếng còi xe ồn ào như thường ngày. (Ảnh: Trí thức trẻ)
    Những lá cờ đỏ sao vàng "nhuộm" đỏ nhiều con phố tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Tri thức trẻ)

    Hoàng Giang(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-dua-nhau-di-tron-o-dau-dip-nghi-le-a228048.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan