+Aa-
    Zalo

    Người đàn ông chết bất thường sau khi bị công an tạm giữ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sau một đêm ở tại hội trường thôn, người nhà và cơ quan chức năng phát hiện ông nằm bất động dưới sàn, mặt mày tím tái, miệng, mũi chảy nhiều máu.

    (ĐSPL) - Bị tình nghi ăn trộm, ông Thâu được đưa về trụ sở thôn làm việc. Tuy nhiên, sau một đêm ở tại đây, người nhà và cơ quan chức năng phát hiện ông nằm bất động dưới sàn, mặt mày tím tái, miệng, mũi chảy nhiều máu.

    Sự việc chứa đựng nhiều uẩn khúc này xảy ra vào ngày 4/7, tại hội trường thôn Xuân Tây, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng (Đắk Lắk). Nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Thâu (43 tuổi), trú cùng địa chỉ trên.

    Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 23h30 ngày 3/7, tại thôn Xuân Hòa xảy ra vụ mất cắp, và ông Thâu bị tình nghi là kẻ ăn trộm. Sau khi sự việc được báo lên cơ quan chức năng, công an viên Lê Viết Hùng (57 tuổi) cùng 3 người lực lượng tự quản của thôn xuống hiện trường đưa ông Thâu về hội trường thôn Xuân Hòa để làm việc.

    Người đàn ông chết bất thường sau khi bị công an tạm giữ
    Người nhà nạn nhân đau đớn kể lại vụ việc. Ảnh: K.H

    Tại đây, công an viên Hùng yêu cầu ông Thâu làm bản tường trình. Riêng bà Bà Võ Thị Kim Quê (vợ ông Thâu) ngay khi biết tin chồng bị bắt giữ tại hội trường, bà đã cùng người cháu ruột lên đó để xem xét sự việc thì được ông Hùng yêu cầu trở về nhà, sáng hôm sau sẽ lên làm việc tiếp.

    Tuy nhiên, sáng 4/7, khi bà cùng cơ quan chức năng xã trở lại hội trường thì thấy ông Thâu nằm bất tỉnh trên sàn nhà hội trường trong tình trạng toàn thân ướt sũng, mặt mày tím tái, miệng, mũi chảy nhiều máu, chân tay cứng đơ.

    Ngay sau đó, bà Quê đã đưa chồng đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Krông Năng, nhưng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, các bác sĩ xác định ông Thâu bị chấn thương sọ não. Gia đình tiếp tục đưa ông lên Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP HCM để cứu chữa nhưng đến địa phận tỉnh Đắk Nông thì ông Thâu đã tử vong.

    Hiện, Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm sáng tỏ vụ việc.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-chet-bat-thuong-sau-khi-bi-cong-an-tam-giu-a39995.html
     Một người đàn ông chết bất thường trong nhà tạm giam

    Một người đàn ông chết bất thường trong nhà tạm giam

    Thấy 2 người đàn ông cùng tố cáo lẫn nhau làm chuyện đồi bại với bé gái 13 tuổi, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã triệu tập một người đàn ông để lấy lời khai, điều tra vụ việc. Thế nhưng, 2 ngày sau gia đình sững sờ nhận tin người này đã treo cổ tự tử trong nhà tạm giam.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
     Một người đàn ông chết bất thường trong nhà tạm giam

    Một người đàn ông chết bất thường trong nhà tạm giam

    Thấy 2 người đàn ông cùng tố cáo lẫn nhau làm chuyện đồi bại với bé gái 13 tuổi, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã triệu tập một người đàn ông để lấy lời khai, điều tra vụ việc. Thế nhưng, 2 ngày sau gia đình sững sờ nhận tin người này đã treo cổ tự tử trong nhà tạm giam.

    Một phụ nữ chết bất thường tại khu chung cư

    Một phụ nữ chết bất thường tại khu chung cư

    (ĐS&PL) - Sau khi bị các con nợ vây bắt và chở về bàn giao cho công an phường xử lý, chị Th. được người dân đi tập thể dục phát hiện chết trong tư thế nằm ngay dưới chân tiền sảnh của khu chung cư 2 Phú Hậu vào sáng sớm nay.