+Aa-
    Zalo

    Người đàn ông nghi nổ súng tự tử ở bệnh viện Trưng Vương đã qua đời

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Dù đã được các bác sỹ tích cực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên người đàn ông nổ súng tự tử tại bệnh viện không thể qua khỏi.

    Dù đã được các bác sỹ tích cực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên người đàn ông nghi nổ súng tự tử tại bệnh viện không thể qua khỏi.

    Xác nhận với TTXVN, bác sỹ Lê Thanh Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cho biết, bệnh nhân Phan Đình Trường Duy (sinh năm 1978, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh) được Trung tâm cấp cứu 115 chuyển vào khoa Cấp cứu của bệnh viện vào khoảng 21h ngày 21/12 vì uống thuốc an thần tự tử.

    Tại đây, nam bệnh nhân được các bác sĩ cấp cứu rửa dạ dày, truyền dịch và một số hỗ trợ khác, sau đó được chuyển xuống khoa Nhiễm. Tuy nhiên, người nhà muốn điều trị cho bệnh nhân theo yêu cầu nên bệnh nhân được chuyển đến khoa Điều trị theo yêu cầu.

    Sau đó, do bệnh nhân lại có ý định nhảy lầu nên người nhà đã xin xuất viện vào trưa 22/12.

    Người đàn ông nghi nổ súng tự tử ở bệnh viện Trưng Vương đã tử vong. Ảnh: BVPL

    Đến 19h45 ngày 22/12, bệnh nhân được đưa đến khoa Cấp cứu trong tình trạng kích động. Các bác sĩ đã tiếp nhận và thăm khám cho Duy song trong lúc khám bệnh, Duy bất ngờ rút súng tự bắn vào đầu. Ngay lập tức, bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ nội viện, đồng thời báo công an địa phương phối hợp xử lý.

    Bệnh nhân đã được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực chống độc nhưng vì tình trạng nguy kịch nên đã tử vong vào lúc 3h30 ngày 23/12 với chẩn đoán: Vết thương xuyên sọ do hỏa khí vùng thái dương do tự ý trên bệnh nền có trầm cảm trước đó.

    “Bệnh viện cũng có quy định và phương án đề phòng trường hợp người bệnh hoặc người nhà đi theo quá khích. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc như thế này tại bệnh viện. Sự việc xảy ra rất bất ngờ khiến các bác sĩ không trở tay kịp”, bác sĩ Lê Thanh Chiến cho biết thêm.

    Ở một diễn biến khác, trao đổi với báo Infonet, người thân của nạn nhân cho biết, trước đây nạn nhân có kinh doanh bất động sản, từng mua đất của tập đoàn lừa đảo Alibaba.

    Ngày 21/12, ông này đã uống khoảng 100 viên thuốc ngủ, được người nhà phát hiện đưa vào bệnh viện Trưng Vương cấp cứu kịp thời.

    Cũng theo người thân, cách đây vài tháng, ông này nói có mua mấy lô đất ở Vũng Tàu nhưng bị người ta lừa mất hơn 3 tỉ nên buồn chán, có dấu hiệu trầm cảm.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-nghi-no-sung-tu-tu-o-benh-vien-trung-vuong-da-qua-doi-a305621.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan