+Aa-
    Zalo

    Người hâm mộ ngậm ngùi tiễn đưa tác giả “Trăm năm cô đơn”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Những ngày này, cả Colombia va Mexico đều ngập trong sắc vàng – màu hoa may mắn của cố nhà văn Garcia Marquez. Cả hai quốc gia sẽ cùng tổ chức lễ tưởng niệm cấp

    (ĐSPL) - Những ngày này, cả Colombia va Mexico đều ngập trong sắc vàng – màu hoa may mắn của cố nhà văn Garcia Marquez. Cả hai quốc gia sẽ cùng tổ chức lễ tưởng niệm cấp quốc gia cho nhà văn.

    Ngay từ chiều 21/4, hàng nghìn người Mexico đủ mọi lứa tuổi đã đến Cung nghệ thuật thủ đô, nơi tổ chức lễ tưởng niệm cấp quốc gia cho cố nhà văn Garcia Marquez. Được biết, cố nhà văn rất yêu thích hoa hồng vàng và thường hay nghe nhạc truyền thống. Tại lễ tưởng niệm ông, người ta thấy tràn ngập hoa hồng vàng và âm nhạc. Bình đựng tro cốt của cố nhà văn được đặt trên một chiếc bục xung quanh là hoa hồng vàng. Một nhóm tứ tấu đàn dây được mời tới chơi những bản nhạc truyền thống, êm dịu.

    Gia đình cố nhà văn đã có mặt trong buổi lễ tưởng niệm. Bên ngoài có hàng nhìn người xếp hàng để được vào thăm viếng, tưởng niệm va bày tỏ niềm thương tiếc dành cho tác giả “Trăm năm cô đơn”. Tại cung nghệ thuật thành phố người ta còn thấy xuất hiện những cánh bướm bằng giấy màu vàng – hình ảnh quen thuộc của “Trăm năm cô đơn” được tung lên không trung ngập lối vào Cung nghệ thuật.

    Trong buổi sáng cùng ngày, một buổi lễ được tổ chức ở Aracataca, Macondo, Colombia, nơi nhà văn chào đời và là bối cảnh cho ông viết Trăm năm cô đơn năm 1967. Tại đây nhiều thanh niên và người dân đã cầm trên tay hoa cúc vàng người cầm những tác phẩm nối tiếng của cố nhà văn để bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của tác giả từng đoạt giải Nobel. Thậm chí còn có cả những chiếc áo in hình cố nhà văn được bày bán treo trên đường.

    Trong khi Mexico tổ chức lễ tưởng niệm trọng thể, Colombia treo cờ rủ ba ngày tưởng nhớ Marquez. Hiện tại, gia đình vẫn chưa công bố nơi yên nghỉ của nhà văn, tuy nhiên người dân Colombia hy vọng tro cốt của ông sẽ được chia đôi một nửa về quê nhà, một nửa ở Mexico.

    Người hâm mộ ngậm ngùi tiễn đưa tác giả “Trăm năm cô đơn”
    Vợ và con trai cố nhà văn trong lễ tang.
    Người hâm mộ ngậm ngùi tiễn đưa tác giả “Trăm năm cô đơn”
    Các cháu của  tác giả “Trăm năm cô đơn”.
    Người hâm mộ ngậm ngùi tiễn đưa tác giả “Trăm năm cô đơn”
    Dàn nhạc được mời đến chơi các bài hát truyền thống êm dịu mà cố nhà văn yêu thích.
    Người hâm mộ ngậm ngùi tiễn đưa tác giả “Trăm năm cô đơn”
    Người hâm hâm mộ mang theo hoa hồng vàng và tác phẩm nổi tiếng của ông.
    Người hâm mộ ngậm ngùi tiễn đưa tác giả “Trăm năm cô đơn”
    Những cánh bướm bằng giấy màu vàng - hình ảnh nổi tiếng trong Trăm năm cô đơn.
    Người hâm mộ ngậm ngùi tiễn đưa tác giả “Trăm năm cô đơn”
    Những chiếc áo in hình Garcia Marquez.
    Người hâm mộ ngậm ngùi tiễn đưa tác giả “Trăm năm cô đơn”
    Cô gái phát hoa cho những người đến viếng cố nhà văn.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-ham-mo-ngam-ngui-tien-dua-tac-gia-tram-nam-co-don-a30475.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan