+Aa-
    Zalo

    Người phụ nữ dùng khớp giả “chạy theo” từ thiện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mười bốn năm chân phải sử dụng khớp giả, chẳng hiểu sức mạnh ở đâu chị vẫn “chạy theo” từ thiện được xem là đam mê, nhiệt huyết của chị...

    Mười bốn năm chân phải sử dụng khớp giả, chẳng hiểu sức mạnh ở đâu chị vẫn “chạy theo” từ thiện được xem là đam mê, nhiệt huyết của chị...

    Chị Huyền trong 1 chuyến đi từ thiện.

    Đôi chân không mệt mỏi

    Chị Lê Thu Huyền (SN 1984, hiện đang công tác tại Nhà khách bộ Quốc phòng) từng có quá khứ không thể nào quên về vụ tai nạn kinh hoàng khiến từ đó đôi chân của chị không đều nhau, và tưởng chừng chị không thể đi được nữa.

    Thế nhưng, người phụ nữ này vẫn vượt lên nỗi đau đồng hành cùng 4 người khác rong ruổi khắp các tỉnh thành trong cả nước để giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc, cũng như động lực để chị vượt qua ám ảnh của quá khứ. Trò chuyện với nữ quân nhân xinh xắn, trên khuôn mặt đầy năng lượng tươi vui, không ai nghĩ cô gái này từng phải chịu đau đớn.

    Kể về quá khứ, chị Huyền nhớ như in năm 2006, khi vừa tròn 23 tuổi biến cố xảy ra khi chị bị tai nạn nặng và tưởng rằng sẽ chết. Nhưng sau 2 ngày, kỳ tích xảy ra. Tuy nhiên, một bên chân không bình thường, bác sĩ chẩn đoán có thể sẽ bị cắt bỏ, niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn lại kéo đến.

    Nhưng kỳ tích xảy ra lần 2, chân chị có thể giữ lại. Nằm viện nửa năm, kết hợp tập vật lý trị liệu chị Huyền mới có thể đi lại bình thường như mọi người.

    “Khi phẫu thuật, bác sĩ nói sợ chân mình đã bị hoại tử, cơ hội giữ lại chân rất mong manh, nhưng may mắn phần chân ấy chưa hoại tử, may mắn giữ được chân vẫn đi được đến bây giờ. Nhưng để có thể đi lại như hiện tại các khớp chân của mình hoàn toàn là khớp giả”, chị Huyền nhớ lại.

    Cũng từ đó, chị bén duyên luôn với việc làm từ thiện. Xem trên mạng, thấy những người bạn tổ chức nhiều chương trình từ thiện, chị cũng muốn góp một chút phần mình vào đó. Dần dà từ thiện ngấm vào máu lúc nào không hay, lâu lâu không đi chị thấy ngứa ngáy chân tay. Đi thực tế cũng có nhiều ý tưởng riêng, nên chị mong muốn lập cho mình nhóm riêng, hơn nữa nhiều nhóm từ thiện có nhiều mục đích khác nên chị muốn đứng ra tự kêu gọi, trao quà tận tay cho những cảnh đời kém may mắn hơn mình. Kết nối Từ Tâm cũng ra đời từ đó với 4 thành viên ở những công việc khác nhau.

    Chị cũng cho biết, mấy năm nữa khi chị về hưu, nếu còn đi được chị sẽ làm từ thiện nhiều hơn bây giờ. Từng ấy năm làm công tác thiện nguyện, chị và những người bạn đã từ thiện không biết bao nhiêu trường hợp, không biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh.

    Kỷ niệm sâu sắc và nhiều khó khăn nhất là chuyến đi thiện nguyện tại xã Pả Vy (Mèo Vạc, Hà Giang) vào 2 tháng trước để phát quà Trung thu cho trẻ em tại đây. Đường đi vào điểm từ thiện chỉ có 500m nhưng phải đi mất nửa tiếng. Mọi người phải xuống xe lấp bùn, lấp đá để có thể xe đi vào địa điểm hỗ trợ.

    “Mọi người ai cũng lấm lem đầy bùn đất, nhưng khi nhìn thấy trẻ em ở đây được cầm đèn lồng trên tay, ánh mắt các em sáng lấp lánh và miệng cười như chưa có niềm vui nào to lớn như vậy mọi khó khăn vất vả của chúng tôi đã được đền đáp, cảm thấy mình làm được nhiều điều ý nghĩa”, chị Huyền hào hứng chia sẻ.

    "Có một kỷ niệm đáng nhớ khác là chuyến đi Lào Cai, nhưng do công việc không thể đi được, mặc dù có tên trong danh sách, kế hoạch cũng định sẵn. Khi nhìn các bạn gửi video, ảnh trao quà về, bản thân thấy hơi chạnh lòng, ấm ức phát khóc vì mình không có mặt trực tiếp để được tận hưởng cái cảm giác sung sướng đó”, chị Huyền ấm ức nhắc lại.

    Nhóm từ thiện của chị Huyền thường xuyên kết hợp với những nhóm khác cùng nhau thiện nguyện khắp các tỉnh thành trên cả nước.

    Từ thiện là lẽ sống

    Nhắc đến sức khỏe hiện tại chị Huyền thật thà chia sẻ, bác sĩ chẩn đoán 2 khớp của chị đã hoàn toàn hỏng hết, nhưng cũng không hiểu tại sao và cũng rất ngạc nhiên là chân chị có thể đi được, leo đèo lội suối đến tận bây giờ.

    Bản thân chị không có sức khỏe như những người khác, hay ốm đau, thời gian vừa qua, khi lịch trình đi Hòa Bình để trao máy lọc nước cho bà con sắp cận kề, nhưng chị Huyền phải nằm viện vì sốt xuất huyết mất 7 ngày. Đến ngày thứ 4 nhóm lên kế hoạch sẵn sàng, háo hức để được đi chuyến này, đến ngày thứ 6 chị xin xuất viện sớm và kết hợp việc cố gắng ăn uống để không bỏ lỡ chuyến đi ý nghĩa như vậy.

    “Trong chuyến đi mọi người cứ sợ mình quỵ, nhưng ai ngờ đi về mình thấy khỏe hơn rất nhiều. Bao biến cố vẫn có thể vực dậy, chút bệnh nhỏ nhoi này có há là gì”, chị Huyền tự tin.

    Nói vậy thôi, nhưng những năm gần đây bác sĩ khuyên chị nên ít đi lại nếu không giữ thì đôi chân sẽ hỏng. Thêm nữa 3 năm trước chị Huyền tiếp tục bị xe máy đâm. 2 năm nay chân phải bị tắc bạch mạch (bạch huyết lưu thông trong hệ thống bạch huyết, khi dòng chảy này bị tắc nghẽn sẽ gây ra tình trạng phù bạch huyết- PV) và tĩnh mạch. Hiện tại chân của chị càng ngày càng phù, chân phải to gấp đôi chân trái, việc đi lại nhiều lúc cũng khó khăn.

    “Tuy nhiên nếu không làm từ thiện với mình như một cực hình. Mình cũng không hiểu tại sao, nhưng mỗi lần đi từ thiện bản thân lại hân hoan, lại khỏe, như có thêm 3 lần công lực, có thêm niềm đam mê, sáng tạo cho cuộc sống. Mình thấy nhiều khi nhận tin nhắn ủng hộ, hoặc chỉ cuộc gọi động viên cho một chuyến đi làm thiện nguyện thôi, cảm giác đó vui sướng gấp trăm lần tiền lương về tài khoản”, chị Huyền hào hứng kể.

    Dự định sắp tới, chị và những người bạn sẽ kêu gọi thêm để vào cứu trợ người dân miền Trung hiện đang bị bão lũ.

    Anh Lê Văn Ba - bạn thân chị Huyền tâm sự, chứng kiến quá trình chịu đựng bệnh tật cho đến khi cùng chị Huyền tham gia các hoạt động từ thiện, anh Ba rất nể phục nghị lực phi thường của người phụ nữ nhỏ bé này.

    Phương Linh - Phạm Tùng

    Bài viết đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số Thứ 3 (172)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-phu-nu-dung-khop-gia-chay-theo-tu-thien-a344329.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan