+Aa-
    Zalo

    Nguyên nhân "cựu" chủ vũ trường XO bị đánh đến tử vong tại nhà

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trưa 18/3, Nguyễn Thanh Tùng (được cho là "đại ca giang hồ" tại Cần Thơ) đã bị đàn em dùng ổ khóa đập vào đầu và chết ngay trên đường đến bệnh viện.

    (ĐSPL) - Trưa 18/3, Nguyễn Thanh Tùng (được cho là "đại ca giang hồ" tại Cần Thơ, có biệt danh Tùng "xì ke", Tùng "Hậu Giang") đã bị đàn em dùng ổ khóa và mũ bảo hiểm  đập vào, chết ngay sau khi được đưa đến bệnh viện.

    Theo thông tin trên tờ Tuổi trẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 18/3, tại căn nhà nằm trong hẻm 70 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Hung thủ được xác định là Lê Văn Hiếu, một đàn em của Tùng “xì ke”.

    Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

    Được biết, thời điểm trên, người dân nghe tiếng đánh nhau, rồi có tiếng khóc phát ra từ ngôi nhà, liền sau đó ông Tùng kéo cửa sắt bỏ chạy ra ngoài, ôm đầu đầy máu và nằm gục cách nhà khoảng 20m. Hung thủ cầm dao đuổi theo, nhưng bị người dân cản lại và gọi điện báo công an.

    Hung thủ ngồi trên xe gắn máy chờ công an đến bắt, còn ông Tùng được công an phường chở đi bệnh viện nhưng đã tử vong.

    Trong ngôi nhà xảy ra vụ việc rất bề bộn, đồ đạc xáo trộn, văng tung tóe... Căn nhà trên được ông Tùng thuê lại của một người tên Mỹ với giá 3,5 triệu đồng/tháng.

    Chia sẻ trên tờ Dân Việt, ông Nguyễn Đình H, ở cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 15m, cho biết: "Lúc đó ông Tùng bỏ chạy ra ngoài, tay ôm đầu đầy máu, tôi cản không cho hung thủ tấn công tiếp nên người này quay lại nhà.”

    Ông Tùng nổi tiếng tại Cần Thơ vì từng làm chủ vũ trường XO nằm tầng trên cùng của siêu thị Vinatex (một trong ba vũ trường tại Cần Thơ) nay đã đóng cửa.

    Thời gian gần đây nạn nhân không có việc làm ổn định, thường hay tụ tập với các nhóm thanh niên trên khu vực ngã ba Lộ Tẻ, nơi thường diễn ra các hoạt động ngầm về buôn bán ma túy, chất gây nghiện.

    “Tôi thấy ông Tùng dọn về đây ở từ trước Tết, ban ngày thì nhà đóng cửa im ỉm, nhưng khoảng từ khuya đến 3h sáng thì người ra vào tấp nập, trong đó có nhiều phụ nữ", ông Nguyễn Đình H. cho biết.

    Công an cho biết, hung thủ đã bị bắt khẩn cấp để điều tra. Nguyên nhân xảy ra vụ việc do mâu thuẫn cá nhân từ năm 2011, sau khi nhậu nhớ lại chuyện cũ nên hung thủ được cho là dùng ổ khóa, mũ bảo hiểm để đập vào đầu nạn nhân.

     D. Hoàng(Tổng hợp)

    Xem thêm Video: 20 thanh niên đâm chém kinh hoàng, 1 người tử vong

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguyen-nhan-cuu-chu-vu-truong-xo-bi-danh-den-tu-vong-tai-nha-a87821.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan