+Aa-
    Zalo

    "Nhạc sĩ" điển trai chuyên chế nhạc “hit” cho sinh viên Bách Khoa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Tác giả của hai hit được giới trẻ yêu thích trong thời gian gần đây “Em của trường Bách Khoa”, “Chúng nó xa dần” còn có nhiều sở thích thú vị.

    (ĐSPL) – Với hai hit được giới trẻ yêu thích trong thời gian gần đây “Em của trường Bách Khoa”, “Chúng nó xa dần”, ít ai biết rằng cậu bạn chế nhạc còn có nhiều sở thích cực thú vị.

    Bắt đầu chế nhạc từ cấp hai, nhưng là “hiện tượng” mới nổi trong thời gian gần đây, những bản nhạc chế của Nguyễn Hải Dương dành cho trường Bách Khoa luôn được mọi người yêu mến.

    Học lại mới có cảm hứng chế nhạc

    Giới thiệu ngắn gọn với phóng viên báo Đời sống & Pháp luật về nơi mình sinh ra và lớn lên, Dương buột miệng thành một đoạn văn vần: “Tôi sinh ra ở Phú Thọ, thuở nhỏ ở Cần Thơ, thời mộng mơ lên phố núi (Pleiku), lúc "iu" đắm đuối ở Sài Gòn, rồi chết mòn ở Hà Nội. Rồi một hôm bất thình lình. Thi đậu đại học thiệt tình vui ghê. Đời tôi sớm sớm chiều chiều, học hành, sự nghiệp... bao điều lo âu. Nhưng thôi chớ có buồn rầu. Bao niềm vui vẻ ta "đầu" vào đây. Bạn bè Nam bắc đông tây. Vào đây tụ họp ta quây một nhà”.

    Bật mí chàng điển trai chuyên chế nhạc “hit” cho sinh viên BK

    Hải Dương chế lại lời các ca khúc dành cho sinh viên Bách Khoa gây sốt trong thời gian qua.

    Nói về cảm hứng để cho ra đời những bản nhạc chế “gây sốt” trong và ngoài trường, Hải Dương cho hay: “Mình là sinh viên Bách Khoa, thành tích học tập thì chỉ có cấp 3 là đáng tự hào thôi, còn vào học Bách Khoa thì rớt môn, trễ hạn như lời bài hát đó. Bởi vậy mình mới có cảm hứng sáng tác mấy bài dạng thế này”.

    Lý lịch trích chéo:

    Họ và tên: Nguyễn Hải Dương

    Năm sinh: 1991

    Nơi sinh sống: Pleiku Gia Lai

    Đang theo học: Ngành Điện tử viễn thông, thuộc Khoa Điện - Điện tử của trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

    Sở thích: Chế nhạc, làm thơ, làm văn…

    Tính cách: Hiền lành, trầm tính và không thích ồn ào.

    Hiện vẫn đang trong tình trạng FA.

    “Em của trường Bách Khoa” và “Chúng nó xa dần” ngẫu hứng trở thành “hit”

    Nhắc đến hai bài hát viết riêng cho các bạn sinh viên Bách Khoa (BK) và sinh viên nói chung, Dương cho biết, tất cả đều là ngẫu hứng.

    "Bài 'Em của trường Bách Khoa' lúc đầu mình chỉ viết rồi gửi bài trên HCMUT Confession, trang confess của trường mình 1 trích đoạn của bài hát. Ai ngờ nhận được số lượng like kỉ lục và share nữa. Nhiều bạn mong muốn cover đi cho thành hit của BK" - Dương hào hứng.

    Ngay sau đó, Dương dành ra một ngày để hoàn tất phần lời, rồi up lên bản lyrics full version lên các trang lớn của trường hiện nay như Tôi Yêu Bách Khoa, BK Confessionthì cũng được cộng đồng hưởng ứng như thế... 

    Bài “Chúng nó xa dần” dựa vào bài Nắng ấm xa dần cũng được cậu bạn đa tài viết một cách ngẫu hứng do thường ngày vẫn hay nghe và yêu thích nhạc Sơn Tùng. "Công nhận nhạc của Sơn Tùng rất hay, và có chất gây nghiện, nghe hoài không chán. Thế là cứ mỗi lần nghe chơi cho vui mình lại viết được vài câu, vài câu... vào file word, cuối cùng thì mình hoàn thành trong vòng 1 tuần" - Dương cho biết thêm.

    Về người thể hiện bản nhạc “Chúng nó xa dần” - Rapper Hải Ninh, Dương chia sẻ, chỉ tình cờ gặp được trên internet, thấy em hát hay, nên hỏi em muốn thử sức làm 1 dự án “bom tấn” không?. Sau đó em nhận lời, từ lúc thích thú với lời bài hát, Hải Ninh dành nguyên 1,5 ngày để cover bài đó và trở thành bản cover tốt nhất đến thời điểm hiện tại.

    Nói về lần chế nhạc đầu tiên, Dương kể, đó là năm lớp 9: "Trong giờ học nhạc, cô giao bài tập về nhà làm... là chế lại bài hát Kìa Con Buớm Vàng, hôm sau nộp. Kết quả là bản chế của mình được đánh giá cao nhất và cô bắt lên hát cho cả lớp nghe. Mình vẫn nhớ lời bài hát 'Kìa con tắc kè, kìa con tắc kè. Màu da cam, màu xanh lam. Con tắc kè đang thay màu, con tắc kè đang thay màu. Ôi đẹp ghê, ôi đẹp sao'”.

    Thích hát và làm văn

    Bật mí chàng điển trai chuyên chế nhạc “hit” cho sinh viên BK
    Hải Dương (trái) chụp ảnh cùng bạn.

    Bên cạnh sở thích chế nhạc, chàng sinh viên Bách Khoa còn thường xuyên đi hát karaoke, được mọi người khen hay, tuy nhiên anh chàng chưa thử trực tiếp thu những bản nhạc chế bao giờ.

    Ngoài ra, Dương cũng thích viết văn, sáng tác thơ. Hồi cấp 2, cấp 3 điểm văn của Dương cũng ở dạng khá, giỏi. Và tác phẩm mới đây nhất là một bài văn tự sự “Thư gửi vợ tương lai” đăng trên page của trường và cũng được mọi người hưởng ứng nhiệt tình.

    Bài thơ mà cậu tâm đắc nhất đó là bài “Giấc mơ hồng” sáng tác vào năm 2012:

    GIẤC MƠ HỒNG

    Nhớ ngày xưa những phút giây vào đại học
    Cứ ngỡ rằng khó nhọc sẽ nhanh qua
    Nào ngờ đâu những năm tháng học Bách Khoa
    Ta mới hiểu nỗi xa nhà là ác mộng
    Đã vào đây, chẳng thấy trời cao biển rộng
    Chỉ bốn bề, quanh quẩn khối bê tông
    Trống đánh, trường tan, cảm giác trống không
    Thật lạc lõng, giữa cộng đồng nhộn nhịp
    Ngày lại qua, và thế là ta bước tiếp
    Phải bước hoài, vì sự nghiệp ấy chưa xong
    Đỉnh núi còn cao, ta ơi chớ mủi lòng
    Vì sẽ có, những ngày hồng phía trước...

    Chia sẻ về dự định sắp tới Dương dí dỏm: "Hiện tại thì mình còn nợ một môn học và kỳ tới làm luận văn, rất hi vọng là kỳ tới sẽ hoàn thành xong chương trình học, không phải ngồi đây và...chế nhạc cho sinh viên Bách Khoa nữa (cười)".

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhac-si-dien-trai-chuyen-che-nhac-hit-cho-sinh-vien-bach-khoa-a43808.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan