+Aa-
    Zalo

    Nhói lòng câu nói đầu tiên của người vợ xấu số hỏi chồng sau khi xe bị đánh bom ở Ai Cập

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Em trai nạn nhân vụ đánh bom ở Ai Cập cho biết anh rể của mình thoát chết do cúi xuống nhặt túi dưới sàn còn chị gái thì bị sức ép bom tạt vào mặt...

    Em trai nạn nhân vụ đánh bom ở Ai Cập cho biết anh rể của mình thoát chết do cúi xuống nhặt túi dưới sàn, còn chị gái thì bị sức ép bom tạt vào mặt.

    Sau khi nhận tin dữ, anh Nguyễn Nguyên V. - em trai chị Nguyễn Thúy Q. - nạn nhân trong vụ đánh bom ở Ai Cập, đã bay sang Ai Cập để chăm sóc thân nhân và giải quyết các công việc liên quan.

    Nạn nhân Lê Đức Minh khóc nức nở bên người thân vì những mất mát quá lớn sau vụ đánh bom xe. Ảnh: Thanh Niên

    Sau hành trình 17 giờ bay, anh V. đã gặp được anh Lê Đức Minh (SN 1961, chồng chị Q.) may mắn thoát chết tại bệnh viện.

    "Gặp tôi bên giường bệnh, anh nhào đứng dậy ôm tôi và khóc nức nở. Anh nói xin lỗi các em vì anh không kịp che chở cho chị. Anh đau xót khi đây là chuyến đi chị nói thích nhất trong đời, được thăm quan tượng nhân sư, Kim Tự Tháp”, anh V. đau đớn kể lại.


    Hiện trường vụ đánh bom ở Giza, Ai Cập ngày 28/12 - Ảnh: THX/TTXVN

    Anh V. cho biết trong suốt chuyến đi chị gái mình vui vẻ cả ngày cùng mọi người. Chồng chị chụp cho chị nhiều bức hình đẹp. Vậy mà…

    Hai anh em đã ôm nhau khóc suốt 5 phút. Khi trấn tĩnh lại, anh M. xúc động kể lại những phút giây cuối cùng của vợ.

    Theo đó, anh chị ngồi cạnh nhau ở hàng ghế thứ hai bên phải ngay sau hướng dẫn viên người Việt. Hàng sau là anh K., chị H., một đôi bạn thân của anh chị.

    Định mệnh giúp anh thoát chết khi lúc bom nổ anh cúi xuống nhặt túi dưới sàn. Chị thì bị sức ép bom tạt vào mặt, anh K. cũng vậy. Sau khi bom nổ, cả xe nháo nhào, chị quay sang hỏi anh: “Anh có sao không?”, rồi đi xuống dưới hỏi thăm mọi người.

    Anh kể sau đó thấy chị lảo đảo, anh bế chị ra khỏi xe chạy tới bãi cỏ. Chị nói: “Anh ơi chắc em không qua nổi” rồi lịm đi trên tay anh. Nhìn máu tuôn ra từ mũi và miệng chị, anh đau đớn không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất.

    Các sĩ quan cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ nổ xe buýt ở Giza, Ai Cập, ngày 28/12 - Ảnh: Reuters.

    Trong diễn biến có liên quan, theo TTXVN, ngày 31/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã có cuộc làm việc cuối cùng với đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh để rà soát và chốt danh sách 9 khách du lịch của Công ty TNHH Dịch vụ Lữ hành Saigontourist bị thương nhẹ hoặc không bị thương có sức khỏe ổn định, lên đường về nước đợt đầu tiên vào tối cùng ngày.

    Tại cuộc họp, hai bên đã tiến hành rà soát từng trường hợp cụ thể, liên quan đến tình trạng sức khỏe, chấn thương cũng như các thủ tục giấy tờ cần thiết của từng người trước khi lên đường về nước. Ngoài ra, các thủ tục giấy tờ liên quan đến thi thể của 3 nạn nhân thiệt mạng cũng đã cơ bản hoàn tất, người nhà của các nạn nhân cũng đã được đưa đến bệnh viện để nhận diện tử thi.

    Đại sứ quán và đoàn công tác TP Hồ Chí Minh đã phân công các cán bộ trực tiếp theo dõi và xử lý công việc này để đưa các thi hài về nước trong thời gian sớm nhất. Những người bị thương nặng sẽ được đưa về nước sau khi hồi phục sức khỏe và có kết luận của các bác sỹ.

    Tiếp đó, đoàn công tác TP Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Trần Thành Công dẫn đầu đã tới bệnh viện Sheikh Zayed và có cuộc làm việc với ban lãnh đạo của bệnh viện. Tại cuộc làm việc, Giám đốc bệnh viện, ông Hazem TawFek El Feel đã báo cáo về tình hình sức khỏe của tất cả những người đang được điều trị tại đây sau vụ đánh bom hôm 28/12.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhoi-long-cau-noi-dau-tien-cua-nguoi-vo-xau-so-hoi-chong-sau-khi-xe-bi-danh-bom-o-ai-cap-a257387.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan