+Aa-
    Zalo

    Nỗi khổ của những người trót sinh ra quá cao, xem xong còn ai muốn kéo dài chân nữa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ai cũng thích có một chiều cao lý tưởng, nhưng chẳng may vượt qua sự chuẩn mực thì đôi khi sẽ gặp những phiền toái trong cuộc sống.

    Ai cũng thích có một chiều cao lý tưởng, nhưng chẳng may vượt qua sự chuẩn mực thì đôi khi sẽ gặp những phiền toái trong cuộc sống.

    Chiếc cầu thang tương đối cao để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhưng với chàng trai người Hà Lan này thì không.

    Ai cũng muốn được ngồi gần cửa sổ may bay để ngắm khung cảnh bên ngoài, nhưng có lẽ anh chàng này không thích vậy.

    Đây là cách 2 mẹ con tôi ôm nhau.

    Như vào nhầm phòng WC tý hon vậy.

    Hậu trường chụp ảnh thẻ.

    Nếu chẳng may xe phanh gấp thì chuyển gì xảy ra nhỉ?

    Một ca khám sức khỏe khá "vất vả" của cô bác sĩ.

    Khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh.

    Đây là tôi mỗi khi ra cây ATM rút tiền.

    Tìm quần áo hợp size đã khó, tìm căn hộ phù hợp còn khó hơn.

    Sao phải mang chùm đầu vì cũng có ướt tóc được đâu.

    Chiều cao là một lợi thế khi xin việc, nhưng đôi khi cũng mang đến những rắc rối

    Nỗi khổ của người đẹp "chân quá dài".

    Không cẩn thận là "đối đầu" với quạt trần như chơi.

    Hóa ra đây mới là công dụng thực sự của cửa nóc ô tô.

    Mỗi lần vào bếp thế này thì hỏng hết đầu gối mất thôi.

    Còn ai muốn kéo dài chân khi nhìn bức ảnh này.

    Hẹn hò với một cô gái cao hơn mình là như thế nào?

    Đến chiếc giường cũng phản đối bạn.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/noi-kho-cua-nhung-nguoi-trot-sinh-ra-qua-cao-xem-xong-con-ai-muon-keo-dai-chan-nua-a329655.html
    Sự kiện: Giải trí 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan