+Aa-
    Zalo

    Nỗi lòng của người chồng có vợ mắc bệnh ung thư

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Cuộc sống bế tắc của gia đình anh Nguyễn Khắc Tần khi phái lo toan cuộc sống, chạy vạy để điều trị căn bệnh ung thư cho vợ...

    (ĐSPL) - Đã gần ba năm nay, nếu cộng thời gian nằm viện của chị Hoài có khi còn nhiều hơn ở nhà. Chính điều này đã khiến cho gia đình anh chị vốn nghèo nay còn nghèo thêm bởi các khoản nợ “lãi mẹ, lãi con” ngày một thêm chồng chất trong chi phí việc điều trị căn bệnh ung thư quái ác của chị. Nhưng sự sống của chị vẫn leo lắt như ngọn đèn trước gió. Là trụ cột chính trong gia đình, anh Tần gần như đã bế tắc, ba đứa trẻ có nguy cơ mất mẹ, hạnh phúc trong mái ấm gia đình này thật sự mong manh.
    Sự suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần đã hiện rõ trên khuôn mặt gầy gò, khắc khổ của người đàn ông Nguyễn Khắc Tần (41 tuổi) ngụ tại thôn Tân Hà, xã Ea Tóh, Krông Năng (Đắk Lắk). Suốt gần ba năm trôi qua, khi vợ anh, chị Bùi Thị Hoài (41 tuổi) nằm viện cũng là chuỗi ngày dài, đêm thâu với tâm trạng khắc khoải âu lo của người chồng. Để trang trải mọi khoản từ chi phí cho người vợ điều trị tại bệnh viện đồng thời lo cho ba đứa con còn thơ dại, anh Tần phải cố gồng mình và nhiều lúc cảm thấy hụt hơi.
    Nỗi lòng của người chồng có vợ mắc bệnh ung thư
    Cuộc sống của gia đình bỗng trở nên chông chênh kể từ khi cơn bạo bệnh ập xuống
    Năm 1995, từ vùng quê huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh), anh Nguyễn Khắc Tần vào Đắk Lắk lập nghiệp. Duyên phận xe tơ, anh gặp chị Bùi Thị Hoài (quê Nghi Xuân, Hà Tĩnh), năm 1999 hai người kết hôn. Sau hơn 15 năm chung sống hòa thuận, họ có 3 người con, cháu trai lớn (14 tuổi) là học sinh lớp 8, cháu trai thứ hai (9 tuổi) học lớp 3 và cháu gái út (5 tuổi).
    Cuộc sống của gia đình chủ yếu chỉ trông chờ vào 3 sào cà phê cộng thêm việc anh chị nhận bốc vác hàng hóa cho các đại lý thu mua cà phê hay buôn bán vật liệu xây dựng trên địa bàn.
    Tuy nghèo nhưng cả hai vợ chồng luôn chịu thương chịu khó, đồng lòng chung lưng đấu cật, một nắng hai sương. Bởi, nguồn động viên đối với anh chị chính là 3 đứa con ngoan. Hằng ngày, sau buổi làm thuê, trở về trong căn nhà nhỏ tuy còn tuềnh toàng nhưng được chứng kiến sự vui đùa hồn nhiên của con trẻ, nỗi lo toan, mệt nhọc dường như vụt tan biến.
    Nhưng cuộc đời thật oái oăm, đã nghèo còn gặp cái eo, một ngày đầu tháng 4/2012,trong một lần đikhám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chị Hoài được bác sĩ cho hay: Chị đã bị ung thư vú giai đoạn II. Tin dữ ập xuống, ngôi nhà nhỏ nay bỗng yên ắng, lặng lẽ bởi họ biết, căn bệnh quái ác đó sẽ “tàn phá” cuộc sống hạnh phúc của gia đình anh chị.
    Dẫu biết bệnh hiểm nghèo, anh chị vẫn nuôi một niềm tin mãnh liệt, do vật, đều đặn theo lịch hẹn, anh chị lại khăn gói xuống Bệnh viện Ung Biếu TP Hồ Chí Minh để điều trị. Từ đó cho đến nay, suốt gần 3 năm trời, đôi vợ chồng vẫn dìu dắt nhau để chống chọi lại bệnh tật.
    Để có tiền thuốc thang cho vợ, tháng nào anh Tần cũng phải chạy đôn, chạy đáo, kể cả việc bán mấy con gà chưa kịp lớn, hay bán cà phê trước thời vụ, tồi vay mượn anh em, ngân hàng… Căn bệnh quái ác không chỉ “moi sạch” tài sản, tiền bạc của hai vợ chồng chắt bóp suốt bao năm qua mà còn vắt kiệt sức khỏe của anh chị. Những cuộc giải phẫu cắt khối u rồi đến các đợt xạ trị, hóa trị... liên tiếp được tiến hành nhưng vẫn căn bệnh của chị vẫn không có dấu hiệu khả quan.
    Được biết, hiện tại sức khỏe của chị Hoài đang diễn biến bất thường. Nguyên nhân là trong quá trình điều trị không được thường xuyên liên tục, thậm chí nhiều lần bị ngắt quảng giữa chừng do kinh phí eo hẹp. Đây chính là cơ hội cho căn bệnh ung thư vú có dấu hiệu di căn sang phần xương, nên hơn 5 tháng nay quá trình đi lại của chị Hoài rất khó khăn. Ngoài sự giúp đỡ của chồng con, nhiều lúc chị phải dùng đến đôi nạng gỗ để di chuyển.
    Bác sĩ điều trị cho chị Hoài cho biết, để duy trì sự sống cho chị Hoài, gia đình phải có một khoản chi phí khá lớn để thuốc thang, điều trị. Vậy nhưng, với hoàn cảnh hiện tại, khi mọi việc lớn nhỏ đều đè nặng lên vai người chồng gầy yếu, tiếp tục điều trị bệnh cho chị Hoài nữa hay không vẫn đang là một trăn trở lớn.
    Nỗi lòng của người chồng có vợ mắc bệnh ung thư
    Đơn kêu cứu của gia đình anh Tần
    Tâm sự với chúng tôi, cố nuốt nước mắt vào trong, anh Tần ngậm ngùi cay đắng : “Lực bất tòng tâm rồi các anh ơi, giờ gia đình em đã cạn kiệt hết cả rồi, không còn biết bám vứu vào đâu được nữa. Ông bà, anh em bà con hai bên nội ngoại cũng đều gieo neo. Bây giờ em chỉ mong ước làm sao vợ em sớm khỏi bệnh. Hằng bao đêm qua, trong giấc ngủ, em thường xuyên giật mình hoảng hốt với cảnh tượng một ngày nào đó vợ mình sẽ ra đi vĩnh viễn. Nhìn 3 đứa con thơ dại, em không dám nghĩ đến tương lai nếu thiếu bóng dáng của người mẹ, người vợ trong gia đình.”
    Ông Nguyễn Quang Mĩ, Hội trưởng Hội Chữ Thập Đỏ xã Ea Tóh, cho biết: “Vợ chồng anh Tần, chị Hoài lam làm, chịu thương chịu khó, hằng ngày anh chị sống rất chan hòa thân thiện với bà con lối xóm, các cháu đều học giỏi ngoan ngoãn lễ phép. Vậy nhưng hơn 2 năm nay, thật phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, chị Hoài không may bị bệnh hiểm nghèo, gia cảnh vốn đã nghèo nay lại càng nghèo thêm, không còn khả năng chữa trị. Chúng tôi cũng đã từng vận động bà con trong các thôn, buôn của xã quyên góp h trợ nhưng thực ra cũng chỉ là tinh thần mà thôi. Vì vậy, rất mong được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vợ chồng anh Tần có thể vượt qua cơn bĩ cực này...”.
    Mọi sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, đồng hành Nhịp cầu Hồng Đức xin gửi về:
    - Anh Nguyễn Khắc Tần
    Thôn Tân Hà, xã Ea Tóh, H. Krông Năng, Đắk Lắk.
    ĐT: 0974779156
    - Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung:
    Số 03, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh - Nghệ An; ĐT: 0388903176; Fax: 038.8601010;
    Số tài khoản: 0191012468008, Ngân hàng Bảo Việt Nghệ An; Chủ tài khoản: Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/noi-long-cua-nguoi-chong-co-vo-mac-benh-ung-thu-a53206.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan