+Aa-
    Zalo

    Nỗi lòng của người vợ hung thủ chém con, cháu và hàng xóm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tối 3/6, sau khi đi uống rượu về, ông Hà Minh Xếp (50 tuổi, trú tại xóm Trại, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã dùng dao chém trọng thương ba thanh niên.

    (ĐSPL) - Tối 3/6, sau khi đi uống rượu về, ông Hà Minh Xếp (50 tuổi, trú tại xóm Trại, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã dùng dao chém trọng thương ba thanh niên
    Đó là anh Hà Minh Th. (SN 1987, con trai ông Xếp) và anh L. (SN 1988) là cháu họ và một người hàng xóm tên N. (SN 1979). 
    Nhát chém oan nghiệt trong cơn say
    Thông tin từ Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, đơn vị này đang giải quyết vụ việc ông Hà Minh Xếp (50 tuổi, trú tại xóm Trại, xã Võ Miếu) say rượu dùng dao chém trọng thương ba người, trong đó có con đẻ, cháu họ và một người hàng xóm.
    Theo đó, vào khoảng  17h ngày 3/6, ông Hà Minh Xếp đi quay mật ong thuê cho một gia đình trong xã, được chủ nhà chiêu đãi rượu pha với mật ong nên ông Xếp ngà ngà say, chân bước lảo đảo. Khi về nhà, ông xuống bếp nằm nhưng do "nóng trong người" nên ông Xếp không ngủ mà nằm đó "chửi đổng".  Nằm ở nhà bếp được khoảng 30 phút thì lúc này ba anh Th., N. và L. đi làm về đang ngồi tính tiền công với nhau. Trong quá trình công trừ tiền công, các anh này có nói hơi to tiếng thì bất ngờ ông Xếp từ dưới bếp đi lên, trong tay cầm con dao đi rừng của gia đình. Sẵn có hơi men trong người, ông Xếp lớn tiếng chửi bới và vung dao đe dọa chém mấy thanh niên này. Tưởng ông Xếp chỉ dọa, nào ngờ ông  vung dao chém thật. Nhát đầu tiên ông Xếp chém vào đầu anh N., hàng xóm, liền đó ông khua khoắng dao trúng vào người của Th., con trai mình và người cháu tên L. Thấy ông già say rượu, không làm chủ được hành động của mình nên cả ba sợ hãi bỏ chạy.
    Ngay sau khi sự việc xảy ra, một số người dân gần đó đã có mặt can ngăn nhưng ông Xếp vẫn vung dao loạn xạ khiến mọi người không dám vào gần mà chỉ dám đứng ngoài khuyên giải. Một lúc sau, ông Xếp bỏ vào nhà. Vụ loạn dao của ông Xếp khiến cả ba thanh niên đều bị thương. Ngay sau đó anh N. được người thân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với vết  thương ở đầu. Anh Th. được đưa đi bệnh viện huyện Thanh Sơn khâu nhiều mũi ở tay và lưng, riêng anh L. chỉ bị thương nhẹ nên không phải đi viện.
    Ngay sau  khi nhận được thông báo về vụ việc, Công an xã Võ Miếu đã có mặt  yêu cầu ông Xếp lên trụ sở công an làm việc. Tại đây, ông Xếp đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh người của mình là do ma men dẫn lối. Sau đó vụ việc được chuyển lên cho Công an huyện Thanh Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.
    Nỗi lòng của người vợ hung thủ chém con, cháu và hàng xóm
    Hà Minh Xếp rất hối hận về hành động điên cuồng trong cơn say.
    "Ma men" khuấy động xóm làng
    Trong căn nhà nhỏ giữa xóm Trại, những người thân trong gia đình ông Xếp không khỏi bàng hoàng trước sự việc xảy ra. Bên cạnh bức xúc trước hành động của ông Xếp gây ra cho con cháu, mọi người cũng tỏ vẻ thương cảm đối với người chồng người cha "nát rượu".
    Bà Hoàng Thị Đằng (48 tuổi) vợ ông Xếp không giấu được nỗi buồn khi nhắc tới chuyện của chồng gây ra cho con cháu và hàng xóm. Bà Đằng cho biết, từ khi xảy ra chuyện thì gia đình bà cũng đã đi thăm nom và chăm sóc cho anh N. Đến bây giờ  sức khoẻ của anh N. đã dần hồi phục, nạn nhân đã ăn uống được và đi lại bình thường rồi. Gia đình cũng đã đưa anh N. đi làm nhiều thủ tục, trong đó có cả chụp cắt lớp, rất may, không thấy hiện tượng gì bất thường. "Không phải vạch áo cho người ngoài xem lưng nhưng cứ mỗi lần rượu say vào là ông ấy lại quay ra đánh mắng vợ con, chẳng vì lý do nào cả. Đã nhiều lần tôi phải chịu đòn oan, nhưng nghĩ vì tình cảm vợ chồng, lại nghĩ đó là những lúc ông ấy không làm chủ được bản thân nên tôi cũng nhắm mắt cho qua. Đến sự việc lần này quá thể rồi...", bà Đằng bức xúc cho biết.
    Ngồi bên cạnh, ông Hà Minh Tùy (81 tuổi) chú họ ông Xếp cho biết, sự việc diễn ra ngày hôm đó ông cũng được một số người thân trong gia đình kể lại. Theo ông Tùy, "dẫn đến cơ sự này cũng là do thằng Xếp nó say quá nên  mất hết cả tính người, chứ bình thường nó cũng không đến nỗi... Theo mấy đứa chắt nói lại là  thằng Xếp dùng dao phát chè ghè thôi chứ không có chuyện dùng dao chém đâu?", ông Tùy cho biết thêm.
    Theo tìm hiểu thêm của PV từ một số người hàng xóm nhà ông Xếp được biết, ông này vốn tính nóng nảy. Khi có men trong người thường mất kiểm soát, hay chửi mắng vợ con và những người can ngăn mình. Nhắc lại chuyện hôm đó, ông V., một người hàng xóm cho biết, hôm đó ông Xếp say rượu  rồi quát tháo con cháu và hàng xóm. ông ấy còn bắt mấy đứa  không được chạy, phải đứng yên để ông ấy đánh.
    Nỗi lòng của người vợ hung thủ chém con, cháu và hàng xóm

    Hiện trường nơi xảy ra vụ xô xát.

    Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, được công an cho tại ngoại, về nhà, ông Xếp tỏ thái độ rất ăn năn hối lỗi. Ông nói, tất cả chỉ từ rượu mà ra, từ nay ông sẽ cạch rượu. Còn về việc dùng dao gây thương tích cho người cháu và người hàng xóm, gia đình ông cũng đã sang  nói chuyện với hai gia đình để xin giải quyết tình cảm, nhưng về mặt pháp luật sai đến đâu ông xin chịu trách nhiệm đến đó. Trần tình về sự việc đã qua, ông Xếp  cho biết, hôm đó do say rượu, không làm chủ bản thân nên đã có những hành động thiếu suy nghĩ. Theo ông Xếp, trong lúc nóng giận ông đã  lấy sống dao  gõ vào đầu anh N. "Gia đình chúng tôi đã sang xin lỗi và hứa sẽ có trách nhiệm thuốc men, chăm nom và bồi dưỡng cho sức khỏe của những người bị hại. Tất cả cũng vì men rượu mà ra cả. Đều là anh em họ hàng với nhau, lại sống cùng xóm nên các gia đình cũng nhất trí giải quyết tình cảm với nhau", ông Xếp nói đầy vẻ ăn năn.
    Ông Hà Minh Cửu - Trưởng xóm Trại cho biết, "việc ông Xếp hay say xỉn thì người dân ai cũng biết, thế nhưng việc cầm dao chém người hôm 3/6 vừa qua đã khiến người dân chúng tôi vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ. Theo ông Cửu, những lúc tỉnh táo, ông Xếp sống điềm đạm, tính tình ôn hòa, biết kính trên nhường dưới, kinh tế gia đình cũng khấm khá. Chúng tôi cũng đã nhiều lần nhắc nhở về tình trạng say rượu của ông Xếp". Theo tìm hiểu được biết, gia đình ông Xếp có ba người con, Th. là cả. ông Xếp từng tham gia bộ đội, đã có cháu ngoại.     
    Xem xét khởi tố tội Cố ý gây thương tích
    Ngày 10/6, trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, đại diện Công an huyện Thanh Sơn - Phú Thọ cho biết, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ và đang tiến hành giải quyết vụ việc ông Hà Minh Xếp trú tại xã Võ Miếu có hành vi dùng dao chém anh Hà Công Th., Trần Văn N. và Hà Thanh L. cùng xã. Theo vị đại diện này, cơ quan công an huyện đang xin ý kiến của VKS để xem xét hướng giải quyết sự việc trên theo trình tự pháp luật.
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/noi-long-cua-nguoi-vo-hung-thu-chem-con-chau-va-hang-xom-a38406.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Gã anh rể tàn ác đánh chết em vợ 7 tuổi

    Gã anh rể tàn ác đánh chết em vợ 7 tuổi

    Ép em vợ mới 7 tuổi đi bán kẹo cao su ở các quán nhậu, đánh đập em đến chết, gã anh rể tàn ác đã bị bắt giam, khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.