+Aa-
    Zalo

    "Nữ quái" 7x tung chiêu mang bầu để trốn thi hành án

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Đó là bị cáo Nguyễn Thị Mai Hoa (Bé em, SN 1977), trú thôn Thanh Minh 1, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa).

    (ĐSPL) - Đó là bị cáo Nguyễn Thị Mai Hoa (Bé em, SN 1977), trú thôn Thanh Minh 1, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa).

    Đây là đối tượng liên tục bị TAND huyện Diên Khánh đưa ra xét xử về tội Trộm cắp tài sản, nhưng đến nay vẫn chưa đi thi hành một bản án nào bởi thị gây án khi đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Khi con đủ 3 tuổi thì tiếp tục mang bầu, đẻ, nuôi con nhỏ rồi lại mang bầu và đi… trộm. Cứ như vậy cho đến nay, thị vẫn đang được tại ngoại.

    "Nữ quái" Nguyễn Thị Mai Hoa.

    Theo đó, ngày 12/8/2008, Hoa bị xử phạt 6 tháng tù treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội Trộm cắp tài sản (bản án này sau đó được xóa án tích theo Nghị quyết số 33). Đã được xóa án nhưng Hoa lại không biết phục thiện, tiếp tục đi trộm nên ngày 18/6/2009, Hoa bị TAND huyện Diên Khánh xử phạt 9 tháng tù về tội Trộm cắp. Tiếp đến ngày 9/8/2011, Hoa lại bị Tòa này xử phạt 12 tháng tù cũng về tội Trộm cắp tài sản. Cả hai bản án này Hoa đều được hoãn thi hành án với lý do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

    Trong thời gian được cho tại ngoại nuôi con nhỏ, sáng ngày 6/4/2013, Hoa điều khiển xe máy đến xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh ăn trộm. Khi đến trước nhà bà Trần Thị Hoa (thuộc thôn Nam 2, xã Diên Sơn), quan sát trong nhà chỉ có bà cụ Võ Thị Khéo (85 tuổi) đã già yếu nên Hoa dựng xe máy trước cửa, định lẻn vào nhà trộm cắp tài sản. Đúng lúc này, bà Trần Thị Hoa về nên Hoa đứng ngoài chờ thời cơ.

    Khoảng 5 phút sau, thấy bà Hoa đạp xe ra chợ để buôn bán, thị liền lẻn vào nhà, đến phòng ngủ của chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (con gái bà Hoa) trộm chếc laptop và cục sạc (trị giá 7.200.000 đồng) rồi đem về cất giấu trong phòng ngủ của mình.

    Tuy nhiên, trong lúc chờ mang đi tiêu thụ, “nữ quái” bị cơ quan Công an mời lên làm việc. Tại đây, Hoa khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngày 24/3/2014, TAND huyện Diên Khánh mở phiên tòa đưa Hoa ra xét xử và tuyên phạt Hoa 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

    Chưa hết, cũng trong thời gian được tại ngoại nuôi con nhỏ, sáng ngày 5/6/2013, Hoa tiếp tục sử dụng xe máy đi tìm nhà dân nào sơ hở để trộm cắp tài sản. Trên đường đi, Hoa gặp và rủ Huỳnh Thị Thúy đi mua đồ ăn sáng rồi chở Thúy đi từ xã Diên Lạc xuống xã Diên Thạnh nhằm mục đích để Thúy giữ xe khi Hoa vào nhà trộm cắp tài sản.

    Khi đi đến thôn Phú Khánh Hạ, xã Diên Thạnh, phát hiện thấy nhà ông Nguyễn Thành Tính mở cửa không có người trông coi, Hoa dừng xe cách nhà ông Tính khoảng 20m rồi nói Thúy đứng chờ Hoa đi có việc. Hoa đi bộ vào nhà ông Tính trộm cắp được 5.054.500 đồng cất giấu vào túi áo khoác rồi đi ra ngoài. Lúc này ông Tính về nhà thấy Hoa đi ra đến cửa, Hoa giả vờ hỏi thăm nơi châm cứu; ông Tính nghi ngờ, vào nhà kiểm tra tài sản thấy bị mất tiền nên đuổi theo giữ Hoa và Thúy lại yêu cầu lục soát thì phát hiện số tiền bị mất trên người Hoa nên điện thoại báo cho Công an.

    Quá trình mở rộng điều tra còn chứng minh được vào khoảng tháng 6/2012, Hoa vào nhà anh Nguyễn Như Thống ở xã Diên Thạnh trộm cắp 2 chiếc máy ảnh mang về nhà cất giấu trong tủ đến ngày 5/6/2013 cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoa thu giữ được.

    Mới đây, ngày 17/6, TAND huyện Diên Khánh tiếp tục mở phiên tòa đưa Hoa ra xét xử về tội Trộm cắp và tuyên phạt “nữ quái” này 1 năm 6 tháng tù. Tổng mức hình phạt mà bị cáo này chưa chấp hành là 4 năm 6 tháng.

    Hiện, “nữ quái” này  đã có 4 đứa con và vẫn được đang tại ngoại để nuôi con nhỏ.                      

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-quai-7x-tung-chieu-mang-bau-de-tron-thi-hanh-an-a37634.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nhận 7 bản án, vẫn sống

    Nhận 7 bản án, vẫn sống "đàng hoàng" nhờ... buôn ma túy

    (ĐSPL) - Từ năm 2000 đến nay, Đặng Thị Mỹ (SN 1973) trú tại phường Lê Mao, TP Vinh (Nghệ An) đã nhận 7 bản án và tổng mức phạt 25 tù giam nhưng với chiêu thức “cố ý” mang bầu và lấy cớ nuôi con nhỏ, thị vẫn được hoãn thi hành án. Lợi dụng tính nhân đạo của pháp luật, trong thời gian được tại ngoại, “ngựa quen đường cũ” thị tiếp tục sống “đàng hoàng” nhờ… buôn bán ma túy.