+Aa-
    Zalo

    Nữ sinh tham gia lột đồ, đánh hội đồng bạn phải trốn khỏi nhà vì bị dọa giết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mấy ngày hôm nay, Q. không dám bước chân ra khỏi nhà vì sợ những lời điều tiếng của hàng xóm. Từ lúc xảy ra sự việc, Q. rất lo lắng và không đêm nào ngủ yên.

    Mấy ngày hôm nay, Q. không dám bước chân ra khỏi nhà vì sợ những lời điều tiếng của hàng xóm. Từ lúc xảy ra sự việc, em rất lo lắng và không đêm nào ngủ yên.

    Nữ sinh N.T.H.Y. đang được điều trị ở bệnh viện chia sẻ với phóng viên tại Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên. Ảnh: Dân Trí. 

    Nữ sinh đánh bạn bị nhiều người dọa giết

    Ngày 31/3, PV của báo Người Lao Động đã tìm về ngôi nhà của L. (tại Ân Thi, Hưng Yên). L. là một trong 5 nữ sinh tham gia lột quần áo, đánh hội đồng bạn.

    L. là con thứ 3 trong nhà 4 anh chị em. Không khí gia đình mấy ngày nay trùng xuống. Ông V. thần thờ ngồi giữa nhà chia sẻ 12h rưỡi trưa mới về tới nhà sau cả sáng đi tìm con gái bỏ nhà ra đi. Người cha chỉ có thể thở phào khi người bác báo tin L. đang tạm lánh trên nhà bác.

    Bà R., mẹ của L. kể mỗi khi con lên mạng là nhận được những tin nhắn đe dọa “xử” từ những người xa lạ. “Đọc những lời bình luận, những tin nhắn đe dọa và nó sợ đến phát khóc. Sau đó, nó nói với mẹ là con đi khỏi nhà ngay trong đêm nay nếu không ngày mai ở nhà sẽ bị đánh”.

    Bà R. kể, sau vụ việc, từ hôm đó đến nay L. luôn trong trạng thái sợ sệt.

    “Hôm kia đi tắm còn ngồi trong phòng tắm suốt 2 tiếng không chịu ra, tôi sợ con bị làm sao hay nghĩ quẩn thì gọi mấy câu hồi lâu mới thấy đáp. Hóa ra cứ ngồi ở cạnh chậu quần áo trong nhà tắm. Phải đến khi chú cháu vào và lôi ra thì mới ra nhưng vẫn không chịu vào trong nhà mà cứ đứng dựa vào cột khóc. Đêm hôm qua chỉ khóc không ngủ”, bà R. kể.

    “Sáng nay, nó chạy lại bảo tôi ôi mẹ ơi lại có thêm một người nữa nhắn là 8-9h sáng nay sẽ vào giết con. Mẹ ơi, con không dám ở nhà nữa đâu”, nói vậy rồi một lúc sau L. bỏ nhà đi.

    Mấy ngày này, nữ sinh L. chỉ sợ người ta dọa đánh, xử lý vì đã đánh hội đồng, lột quần áo bạn. Cả gia đình chỉ lo L. vì sức ép của “cộng đồng mạng” mà rồi nghĩ quẩn. Trưa nay cả nhà chỉ có thể thở phào khi người bác báo tin L. đang trốn trên nhà bác.

    Gia đình L. và gia đình Y. có mối quan hệ họ hàng, anh em. Sự việc diễn ra cũng khiến gia đình L. vô cùng khó xử.

    "Em thấy kinh sợ hành động của chính mình"

    Là người quay clip, Q. cho hay em rất muốn đến xin lỗi bạn Y. nhưng bây giờ rất sợ ra khỏi nhà. Ảnh: Vietnamnet

    Cách nhà L. không xa là nhà của Q., cũng là một trong 5 nữ sinh tham gia đánh hội đồng Y.

    Vùi mình trong chăn, ánh mắt của Q. tỏ rõ vẻ rụt rè khi gặp người lạ. Người anh trai của Q. cho biết, mấy ngày hôm nay, nữ sinh này không dám bước chân ra khỏi nhà vì sợ những lời điều tiếng của hàng xóm. Còn với bản thân Q., từ lúc xảy ra sự việc, em rất lo lắng và không đêm nào ngủ yên.

    “Em nhận thấy hành động của mình là sai. Tâm trí em giờ không nghĩ được gì hết nữa. Em có rất nhiều lời muốn nói với bạn Y. nhưng chưa thể xuống tận viện thăm bạn vì quá xa. Em rất muốn đến để xin lỗi bạn ấy”, Q. mếu máo nói.

    Vào ngày 22/3, Q. tát Y. 2 cái vào buổi sáng. Đến buổi chiều cùng ngày, nhóm bạn này tiếp tục bàn nhau đánh Y. Q. được giao nhiệm vụ quay lại clip. Q. cam đoan mình không trực tiếp tham gia vào việc lột đồ, báo Người Lao Động cho biết.

    Cũng trong những ngày này, Q. đã bị bố mẹ tịch thu điện thoại nên không thể liên lạc được với 4 bạn còn lại nên không nắm rõ “tình hình”. Nữ sinh nói rất sợ hãi và muốn được tiếp tục đi học trở lại.

    “Nếu được quay trở lại em sẽ không dám làm như vậy nữa. Em thấy kinh sợ với hành động của chính mình. Em nghĩ bản thân cần phải thay đổi để trở thành một con người khác đi. Em không muốn người ta nghĩ những điều không tốt về mình nữa”.

    Q. vốn được gia đình chuyển từ Bình Phước về Trường THCS Phù Ủng (Hưng Yên) vào đầu năm lớp 7. Bố mẹ ly dị, Q. và anh trai sống cùng bố và mẹ kế. 

    Sức khỏe nạn nhân tiến triển tốt nhưng vẫn lo sợ

    Theo báo Dân Trí, về sức khỏe của em Y., bác sĩ Nguyễn Văn Tình - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên, cho biết Y. vào viện lúc 15h20 ngày 28/3, với chuẩn đoán ban đầu là phản ứng stress cấp, có sang chấn về mặt tâm lý tinh thần.

    Theo bác sĩ Tình, một tuần sau khi bị đánh, gia đình mới đưa Y. vào viện. Trước đó, Y. đã được gia đình cho đi khám tại bác sĩ tư ở huyện.

    "Sau 3 ngày điều trị tại viện, qua việc thăm khám và công tác tư tưởng, đến nay cháu Y. về mặt tâm lý là tư duy tâm lý tốt, tuy nhiên vẫn còn hơi lo âu sợ hãi" - bác sĩ Tình thông tin.

    Bác sĩ Tình thông tin thêm, hiện tại tình hình sức khỏe của Y. tiến triển tốt, bệnh nhân chưa đến mức độ phải dùng đến thuốc tiêm, chủ yếu điều trị bằng thuốc uống, thuốc bổ não và các loại vitamin nhóm B.

    Ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch tỉnh Hưng Yên, phát biểu tại cuộc họp sáng nay. Ảnh: VnExpress

    Trước đó, ngày 30/3, UBND tỉnh Hưng Yên đã có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị chức năng liên quan, yêu cầu tích cực vào cuộc để giải quyết vụ việc.

    Nội dung công văn của UBND tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các sở: Giáo dục, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế và Công an tỉnh cùng UBND huyện Ân Thi tích cực vào cuộc để giải quyết vụ việc.

    Cụ thể, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND huyện Ân Thi tập trung triển khai ngay các giải pháp để ổn định tình hình, sớm làm rõ trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan để xảy ra vụ việc tại Phù Ủng.

    Tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sáng 31/3, ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch tỉnh Hưng Yên cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã gọi điện chỉ đạo xử lý vụ nữ sinh lớp 9 trường THCS Phù Ủng (Ân Thi) bị bạn hành hung. 

    Thừa nhận "đây là sự việc rất đau lòng", ông Phóng cho biết, hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp 9A bị đình chỉ để làm rõ sự việc. Các đơn vị đã thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh. Công an đang điều tra, làm việc ngày đêm để sớm đưa ra kết luận, chỉ ra sai phạm của tập thể, cá nhân, từ đó có biện pháp xử lý.

    Ông Phóng đã yêu cầu UBND huyện Ân Thi "xem xét làm quy trình cách chức đối với Chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường, tổng phụ trách đội; xem xét kỷ luật hội đồng kỷ luật nhà trường vì bao che, nương nhẹ". Giáo viên chủ nhiệm cần bị xử lý nặng hơn "vì không nắm được tâm tư của học sinh".

    Chủ tịch tỉnh Hưng Yên đề nghị phải xem xét cả hạnh kiểm của học sinh tham gia hành hung bạn và những em chứng kiến vụ bạo hành nhưng không can ngăn, bênh vực bạn yếu thế, để bạn bị đánh và quay video. "Công an sẽ xem xét sai phạm của các học sinh này", ông Phóng nói.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-sinh-tham-gia-lot-do-danh-hoi-dong-ban-phai-tron-khoi-nha-vi-bi-doa-giet-a269021.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan