+Aa-
    Zalo

    Phá án thần tốc vụ Giám đốc cử đàn em “khủng bố”, bắn người đòi nợ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Để đòi tiền nợ lô đề, một giám đốc công ty ở Thanh Hóa đã ra lệnh cho nhóm đàn em ném chất bẩn và bắn trọng thương chủ một nhà hàng.

    Để đòi tiền nợ lô đề, Nguyễn Tác Văn (SN 1990), Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ tài chính Bảo Tín, trụ sở tại TP.Thanh Hóa đã ra lệnh cho nhóm đàn em của mình ném chất bẩn và bắn trọng thương chủ nhà hàng Phương Nam. Do Văn đã bỏ trốn khỏi địa phương nên đang bị công an truy bắt.

    Thoát chết khi bị bắn 3 phát súng

    Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 15/6, do có mâu thuẫn tiền bạc với anh Nguyễn Ngọc N. (SN 1989, ngụ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa), Nguyễn Tác Văn (SN 1990, Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ tài chính Bảo Tín), địa chỉ tại số 91, phố Nghĩa Sơn 1, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã lệnh cho đàn em đi xe máy tới nhà hàng Phương Nam (do ông Nguyễn Ngọc M., bố anh N. làm chủ) để đòi nợ.

    Tới nơi, nhóm đàn em của Văn đậu xe trước cửa, cùng rồ ga “nẹt pô” và dùng nhiều túi nilon chứa chất bẩn (hỗn hợp sơn đỏ, dầu nhớt, mắm tôm) ném vào trong. Phát hiện sự việc, ông M. chạy ra xem, lời qua tiếng lại với nhóm này. Bất ngờ, một đối tượng trong nhóm đã lấy súng ở xe, lên đạn bắn 3 phát vào người ông M..

    Bị trúng đạn, ông M. hoảng loạn bỏ chạy vào trong và hô hoán người nhà cùng hàng xóm đến cứu giúp. Ba phát súng giữa đêm khuya trên QL1A khiến người dân địa phương hết sức hoang mang lo lắng. Tuy nhiên, sợ đạn lạc nên không ai dám ra ứng cứu.

    Ông Nguyễn Ngọc M. cho biết: “Giữa Văn và N. có nợ nần tiền bạc gì với nhau thì tôi không rõ. Trước đó, Văn đã nhiều lần cho đàn em tới nhà hàng tôi quậy phá để đòi nợ. Khoảng 12h15, nghe tiếng nẹt pô xe tôi vội mở cửa chạy ra xem. Lúc này, chúng liên tục ném chất bẩn, phích nước, chai lọ vào nhà, tôi chạy ra can ngăn thì một tên trong nhóm rút súng bắn 3 phát vào người tôi rồi lên xe bỏ chạy”.

    Các đối tượng trực tiếp tham gia ném chất bẩn "khủng bố" và bắn ông M.

    Theo ông M., trước đó, giữa N., Văn và một thanh niên trong xóm có mâu thuẫn về khoản nợ 60 triệu đồng. Nguyễn Tác Văn đã nhiều lần cho đàn em tới quấy phá nhà hàng của ông. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nhanh chóng đưa nạn nhân tới bệnh viện Hợp Lực (Thanh Hóa) để cấp cứu và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Do vết thương khá nặng và phức tạp (ông M. bị rất nhiều đạn ria của súng hoa cải cắm vào người) nên gia đình đã chuyển nạn nhân ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật.

    “Nợ nần tiền bạc giữa bọn trẻ với nhau tôi cũng không nắm rõ. Nhưng hành vi cho giang hồ mang chất bẩn, chai lọ đến “khủng bố” nhà tôi và dùng súng bắn thẳng vào tôi là quá coi thường pháp luật, tài sản, tính mạng người khác”, ông M. phẫn nộ cho biết.

    Trò chuyện với PV báo Đời sống & Pháp luật, dù đã trải qua nhiều lần điều trị tại các bệnh viện khác nhau, nhưng ông M. đã cho chúng tôi xem trên người mình còn rất nhiều “mảnh đạn” đang cắm vào da thịt. Nguyên nhân là do khẩu súng nhóm côn đồ dùng để bắn ông M. là súng tự chế bắn đạn ria, khi cắm vào người thì đạn không nằm yên một chỗ nên rất khó phẫu thuật để lấy ra.

    Theo quan sát của PV, hiện tại trên cửa kính và cửa cuốn của nhà hàng Phương Nam vẫn còn nhiều vết sơn màu đỏ – Đây là “sản phẩm” của nhóm đàn em Văn ném vào nhà trước đó.

    Ông Phan Văn D., trú tại xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa (em vợ ông M.) cho biết: “Sau tiếng súng nổ, nghe tiếng anh M. kêu cứu tôi chạy ra thì thấy 6-7 đối tượng đang vác súng ngồi trên xe máy trước sân. Chúng còn cầm súng chĩa vào mọi người nên không ai dám vào can thiệp mà chỉ biết đứng nhìn từ xa. Trước đó, chúng đã rất nhiều lần đến nhà hàng và quán cà phê của vợ chồng anh M. để đe dọa”.

    Cũng theo ông D., trước đó, anh N., cháu ông có đứng ra bảo lãnh nhận nợ cho một người bạn với Nguyễn Tác Văn. Nguyên nhân là người này đánh lô đề với Văn, nhưng không có tiền trả nên đã trốn qua Lào. Do vậy, Văn mới tìm N. để đòi nợ.

    Giám đốc 9X xây nhà lầu, chạy xe sang từ tiền bất chính?

    Nhận được thông tin, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ được 7 đối tượng gồm trực tiếp tham gia vụ “khủng bố” và bắn ông M. vào đêm 15/6.

    Công an cũng xác định, Nguyễn Tác Văn, Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ tài chính Bảo Tín là kẻ cầm đầu, tổ chức và ra lệnh cho đàn em thực hiện vụ án trên.

    Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ: 5 khẩu súng tự chế (gồm 2 súng bắn đạn ria, 3 khẩu súng côn quay tự chế) và nhiều dao kiếm, mã tấu các loại. Kết quả giám định của phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác định những khẩu súng này có tính năng, tác dụng tương đương súng quân dụng.

    Nhà hàng Phương Nam, nơi xảy ra vụ nổ súng ngày 15/6

    Với sự lọc lõi của một “ông trùm”, Nguyễn Tác Văn đã kịp thời bỏ trốn khỏi địa phương trước khi bị công an “sờ gáy” nên bị ráo riết truy bắt. Được biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để phục vụ công tác điều tra. PV đã tìm đến đã phố Nghĩa Sơn 1, TP.Thanh Hóa để tìm hiểu lai lịch, xuất thân và gia cảnh của Giám đốc 9X Nguyễn Tác Văn.

    Một cán bộ thuộc Ban công tác mặt trận tổ dân phố Nghĩa Sơn 1, phường Tào Xuyên, TP.Thanh Hóa cho biết, Nguyễn Tác Văn hiện đã có vợ và 2 con. Thời gian trước, tuy Văn không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại có cuộc sống khá sung túc. Gần 1 năm nay, Nguyễn Tác Văn đứng ra thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Bảo Tín. Công ty này chuyên cho vay nặng lãi, cờ bạc, đòi nợ thuê...

    Theo cán bộ này, khoảng 3 năm gần đây, vợ chồng Văn bỗng giàu lên nhanh chóng, xây nhà 3 tầng sang trọng để ở và Giám đốc 9X đã sắm xe Mercedes tiền tỷ để đi lại. Trước khi xảy ra vụ án, tại “trụ sở công ty” của Văn luôn có hàng chục đàn em xăm trổ suốt ngày tụ tập để đợi lệnh “đại ca”.

    Theo quan sát và tìm hiểu của PV, hiện tại trụ sở công ty TNHH Dịch vụ tài chính Bảo Tín do Nguyễn Tác Văn làm giám đốc đã đóng cửa và ngừng hoạt động nhiều ngày nay.

    Liên quan đến vụ án này, nạn nhân Nguyễn Ngọc M. cho hay, ngày 21/7, bố mẹ và gia đình Văn đã đến gặp đề nghị ông và gia đình cho thương lượng, bồi thường về dân sự nhưng chưa được chấp nhận.

    Kết quả giám định của cơ quan pháp y tỉnh Thanh Hóa xác định, ông Nguyễn Ngọc M. bị thương tật 12%.

    Xuân Chinh

    Bài đăng trên báo Đời sống & Pháp luật giấy số 89

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pha-an-than-toc-vu-giam-doc-cu-dan-em-khung-bo-ban-nguoi-doi-no-a237909.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan