+Aa-
    Zalo

    Quốc Tuấn nghẹn ngào nhìn con trai nhận học bổng Học viện Âm nhạc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trái ngược với bố Quốc Tuấn, bé Bôm lại nở nụ cười tươi rói trong suốt buổi lễ trao học bổng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

    Trái ngược với bố Quốc Tuấn, bé Bôm lại nở nụ cười tươi rói trong suốt buổi lễ trao học bổng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

    Sáng 5/10, nghệ sĩ Quốc Tuấn và con trai Nguyễn Anh Tuấn (bé Bôm) đã có mặt tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tham dự lễ trao học bổng từ nhà trường.

    Bé Bôm đã lọt vào top 5 học sinh xuất sắc nhất kỳ thi đầu vào khoa Piano Jazz trong kỳ tuyển sinh 2017. Và học bổng miễn phí 2 năm đầu dành cho em để khích lệ tinh thần hiếu học, sự nỗ lực đáng ngưỡng mộ của bản thân Anh Tuấn cũng như gia đình em trong nhiều năm qua.

    Bé Bôm được thầy Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đích thân trao tặng học bổng.

    Bé Bôm tươi cười nhận học bổng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet

    Nhìn con trai hạnh phúc nhận học bổng đầu tiên trong đời, diễn viên Quốc Tuấn không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào.

    Dân Việt dẫn lời nam nghệ sĩ tại buổi lễ trao học bổng, anh chia sẻ: "Học bổng lần này không hề nhỏ bé mà giá trị tinh thần rất lớn. Cõ lẽ chỉ ở trong hoàn cảnh của bố con tôi mới thấy được nó lớn như thế nào. Đó là động lực để bé Bôm phát triển như một người bình thường.

    Khi một người bố người mẹ có một đứa con rơi vào tình cảnh như vậy thực lòng có những lúc không chia sẻ được với ai. Vì chẳng ai muốn kể lể những điều khổ sở phải trải qua khi những điều đó chỉ làm bận lòng người khác. Khi Diệp Chi đưa ra lời đề nghị của chương trình Điều ước thứ 7 tôi đã băn khoăn rất nhiều nhưng cuối cùng tôi đã quyết định lên tiếng vì muốn những gia đình có hoàn cảnh tương tự sẽ có động lực vượt qua khó khăn".

    Không những thế, Quốc Tuấn còn chia sẻ anh đang giúp đỡ một số hoàn cảnh khó khăn như Bôm. Đồng thời, anh mong rằng sẽ có thêm nhiều học bổng và tài trợ dành cho những hoàn cảnh tương tự khác giúp đỡ để các em có cơ hội phát triển và theo đuổi đam mê, học tập như những đứa trẻ bình thường.

    Cũng trong buổi lễ trao học bổng, lần đầu tự mình trả lời phỏng vấn, bé Bôm chia sẻ với Trí Thức Trẻ rằng ngoài đam mê âm nhạc em không còn sở thích nào khác. Bản thân Bôm cũng biết nhiều lần bố Tuấn khóc và những lúc như thế em sẽ đánh đàn để an ủi bố mà không nói gì.

    Bằng sự thẳng thắn, hồn nhiên của mình, Bôm cũng tiết lộ bố Tuấn làm rất nhiều việc như nấu cơm, rửa bát, sửa bóng đèn, quay phim, đánh đàn... Nhưng tất cả những việc đó bố Tuấn đều làm "nghiệp dư", Chỉ có tình yêu dành cho Bôm thì PRO".

    Trong buổi lễ trao học bổng, ngoài lãnh đạo nhà trường còn có sự tham gia của MC Diệp Chi - đại diện ekip thực hiện chương trình Điều ước thứ 7, NSƯT Nguyễn Đình Thi - người bạn thân luôn bên cạnh 2 cha con Quốc Tuấn từ những ngày đầu chữa bệnh và người cha thứ 2 của Bôm - giảng viên piano Nguyễn Tiến Mạnh.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quoc-tuan-nghen-ngao-nhin-con-trai-nhan-hoc-bong-hoc-vien-am-nhac-a204170.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan