+Aa-
    Zalo

    Rủ nhau đi chơi, ba học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Được nghỉ học, 3 học sinh ở Gia Lai rủ nhau ra hồ đi chơi. Đến tối không thấy con về, cha mẹ các em đi tìm thì phát hiện thi thể 3 em dưới hồ nước tưới cà phê.

    (ĐSPL) - Chiều tối 4/2, tại xã xã Ia Dêr, huyện Ia Grai (Gia Lai) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tiểu học tử vong. 

    3 học sinh tử nạn là Ksor Phôn (học lớp 3), Ksor Khơn (học lớp 2) và Ksor Lực (học lớp 2), đều là người dân tộc J'Rai, trú tại làng Blang, học cùng trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ia Dêr).

    Hồ nước nơi ba học sinh gặp nạn. Ảnh Lao động. 

    Theo tin tức trên Dân trí, khoảng gần 16h cùng ngày, 3 em học sinh rủ nhau đi chơi. Khi trời tối mà vẫn chưa thấy 3 em về ăn cơm, các gia đình kêu nhờ cả làng chia nhau đi tìm.

    Khi ra đến khu vực hồ chứa nước tưới cà phê của một gia đình trong làng, mọi người nhìn thấy quần áo và xe đạp của 3 cháu để trên bờ. Ngay lập tức những người đàn ông trong làng nhảy xuống hồ lặn tìm thì thấy thi thể của cả 3 cháu.
    Chia sẻ về sự việc thương tâm này với PV Lao động, chị Pui H’Đíu (SN 1980) - người thân của ba em học sinh nói: “Các em đều là họ hàng của nhau, Ksor Phơn và Puih Khưn là anh em con chú bác ruột, và có mối quan hệ gần với gia đình em Puih Lực”.

    Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, chính quyền xã Ia Dêr đã hỗ trợ bước đầu 500.000 đồng cho mỗi em để gia đình tổ chức mai táng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ru-nhau-di-choi-ba-hoc-sinh-tieu-hoc-chet-duoi-thuong-tam-a86171.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan