+Aa-
    Zalo

    Thảm kịch của cặp vợ chồng vượt biên vùi mình trong sới bạc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Vợ chồng Lập là con bạc "khát nước", một lần trong cơn cuồng ghen, Lập vung dao tước đoạt mạng sống của người chung chăn gối.

    (ĐSPL) - Vợ chồng Lập là con bạc "khát nước", một lần trong cơn cuồng ghen, Lập vung dao tước đoạt mạng sống của người chung chăn gối.
    Vợ chồng Lập nhiều lần rủ nhau vượt biên sang Campuchia đánh bạc. Hết tiền, cả hai vay thêm tiền "nóng" để đánh. Sau đó, họ bị bắt giữ, nhờ người thân đem tiền sang chuộc. 
    Có lớn nhưng không có khôn
    Sáng 9/5, trời nắng gắt nhưng hàng nghìn người dân vẫn đến trung tâm văn hóa tỉnh Tây Ninh tham dự phiên tòa lưu động xét xử Nguyễn Tấn Lập (SN 1982, ngụ thành phố Tây Ninh) về tội Giết người. Sẽ không thể lột tả hết được căn nguyên của vụ án nếu không nhắc đến quá khứ của bị cáo. Lập sinh ra trong một gia đình không khá giả nhưng cũng không gọi là nghèo. Ngay từ khi còn nhỏ, Lập đã được cha mẹ nuông chiều. Bất kể bậc phụ mẫu nào mà chẳng thương con, nhưng lắm khi vì quá chiều chuộng khiến “núm ruột” của mình hư hỏng. Tuy nhiên, Lập lại là trường hợp khác. Mặc dù người thân yêu thương, nhưng  cũng có những biện pháp rắn để dạy dỗ.
    Lập là dân thành thị, từ thuở thiếu thời đã tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau. Tuổi trẻ bao giờ cũng thích những điều nổi bật, quậy phá và bạn bè xấu luôn đáp ứng được điều này. Lập không phân biệt được thành phần nào kết bạn thì sẽ tốt hơn cho mình. Hàng ngày, ngoài giờ đến lớp, không ít lần Lập tụ tập với đám bạn quậy phá. Cũng nhờ những người này, Lập "khám phá" hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống.
    Lớn lên, Lập vẫn mê mẩn với đám bạn xấu của mình mà không lo lắng tương lai. Thay vào sự thờ ơ đó, người thân lại sốt sắng khuyên nhủ nhiều điều nhưng Lập chỉ ậm ừ rồi bỏ đấy. Tuy nhiên, trước sự đốc thúc của người thân, cuối cùng, gã cũng chọn cho mình một nghề để nuôi sống bản thân là tài xế. Có lẽ, cuộc sống của Lập sẽ êm trôi với số tiền kiếm được. Tuy nhiên, khi có tiền, người ta thường bắt đầu muốn được hưởng thụ. Riêng Lập, không thích nhà cao, cửa rộng mà thay vào đó lại hứng thú với việc đi đường mòn, sang Campuchia đánh bài. Điều hiển nhiên, những sòng bạc luôn là nơi "nướng" tiền tốt nhất của các con bạc và Lập cũng không ngoại lệ.
    Thảm kịch của cặp vợ chồng vượt biên vùi mình trong sới bạc
    Vì ghen tuông, Lập đã tước đi mạng sống của vợ.
    Cứ mỗi khi có chút tiền trong túi, Lập lại hồ hởi vượt biên. Không biết bao nhiêu lần Lập vùi mình trong chiếu bạc, chỉ biết rằng, mỗi khi trở về, gã lại như thân tàn ma dại, tóc rối bù, mắt đỏ sọc và không nói năng gì. Người thân biết chuyện gã nghiện cờ bạc nên nhiều lần khuyên nhủ. Họ đưa ra những trường hợp cũng vì sang Campuchia cờ bạc mà gia đình đổ vỡ, thành thân tàn ma dại... Tuy nhiên, gã chỉ nói rằng: "Tôi lớn rồi, tôi tự lo được". Đúng là gã có lớn nhưng không có khôn. Cứ thế, cuộc đời của gã chôn vùi trong chiếu bạc trước những cơn thở dài của người thân. 
    Nồi nào úp vung nấy
    Thời gian trôi, thấm thoắt, Lập sắp bước sang tuổi 30. Ở nơi Lập sinh sống, thanh niên bằng tuổi gã đã có con bồng con bế. Thế nhưng, Lập vẫn chỉ chú tâm vào việc kiếm nhiều tiền rồi vượt biên, thỏa mãn chí cờ bạc mà không để ý gì đến chuyện thành gia lập thất. Người thân như ngồi trên đống lửa, luôn hy vọng, khi cưới vợ, Lập sẽ lo lắng cho gia đình và bỏ cờ bạc. Do đó, họ luôn đôn đốc gã kiếm cho mình một bóng hồng.
    Gặp chúng tôi trong trại tạm giam, Lập kể, trước đây, cũng có một vài mối tình. Tuy nhiên, chỉ yêu đương, hẹn hò được một thời gian, các cô gái nhận thấy Lập ham mê cờ bạc, không có tương lai nên dần rời xa. Những mối tình đầu tan vỡ khiến gã đau buồn nhưng về sau cũng trở thành điều dễ chấp nhận. Cứ chia tay, gã vùi đầu vào chiếu bạc là lại lấy được tinh thần.
    Vào cuối năm 2010, một lần, sau khi nhậu, vào quán karaoke hát, Lập gặp cô nhân viên tên là Trần Ngọc Thu N.. Hôm đó, chị N. ngồi tiếp bia, kể về cuộc đời thê lương của mình. Những giọt nước mắt trôi dài trên khuôn mặt cô gái khiến gã cảm thấy chạnh lòng. Trước khi ra về, gã không quên trao đổi số điện thoại. Ngay hôm sau, gã nhắn tin, gọi điện hỏi thăm sức khỏe rồi rủ rê đi chơi.
    Ngồi trong quán cà phê, hai người nói từ chuyện này sang chuyện khác. Đặc biệt, họ phát hiện ra có cùng sở thích là đỏ đen. Họ nói về những con bài, những casino, mánh lới của những ông trùm sòng bạc không ngơi nghỉ. Lập cảm thấy thích thú với người con gái này. Cũng sau lần đó, hai người thường xuyên hẹn hò.
    Vào đầu năm 2011, Lập ngỏ ý muốn chị N. làm người yêu của mình. Chị N. thẹn thùng thừa nhận đã có tình cảm với gã từ lâu. Tình cảm từ đây được gắn kết và họ mở lòng mỗi khi trò chuyện với nhau. Lập còn nhớ rất rõ, vào một ngày đầu tháng Hai, có ít tiền trong tay, gã đến rủ người yêu vượt biên đi đánh bạc. Chị N. chấp nhận và hai người hớn hở sang Campuchia. Cả hai vùi đầu vào những canh bạc đỏ đen không còn nhớ thời gian. Chỉ đến khi, không còn đồng xu dính túi, họ mới chợt choàng tỉnh. Cả hai lên xe về Việt Nam không nói với nhau một lời nào. Đó cũng chính là lần đầu tiên khởi điểm cho những canh bạc tiếp theo của hai người.
    Lập kể, sau một khoảng thời gian yêu nhau, hai người quyết định tổ chức lễ cưới. Gã bảo, yêu thương chỉ cần sống bên nhau hạnh phúc là đủ, giấy đăng ký kết hôn chỉ là hình thức nên không làm. Gã cưới vợ trước sự vui mừng của cả gia đình và họ đặt mong ước, gã sẽ bỏ máu đỏ đen để lo cho gia đình nhỏ của mình. Thế nhưng, họ đã nhầm.
    Trở thành ác nhân vì ghen tuông
    Sau khi kết hôn, vợ chồng Lập về sống chung với cha mẹ ruột ở phường 3, thành phố Tây Ninh. Mặc dù làm dâu nhưng chị N. hiếm khi động tay, động chân đến công việc gia đình. Không chỉ thế, những lúc rảnh rỗi, hai người lại thường chở nhau đi chơi. Người thân chỉ cười: "Vợ chồng son, cứ để cho chúng thoải mái". Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng, những lần đi chơi của vợ chồng Lập là vượt biên sang Campuchia đánh bài.
    Lập kể, không ít lần, hai vợ chồng đánh bài đến quên ngày đêm. Khi hết tiền, cả hai lại được các "con mồi" ở sòng bạc cho làm quen với các ông trùm cho vay tiền để đánh tiếp. Cả hai bàn tính và quyết định "dấn thân làm liều", hy vọng mượn tiền, đánh thắng và sẽ có tiền trở về Việt Nam. Tuy nhiên, cờ bạc là bác thằng bần, số tiền vay cũng nhanh chóng tan theo những vòng quay, con lắc. Thế rồi, cả hai bị bọn cho vay nặng lãi bắt. Không còn đường nào khác, cả hai đành gọi điện về gia đình cầu cứu, đem tiền sang chuộc.
    Lập không còn nhớ hai vợ chồng phải nhờ người thân đem tiền sang sòng bạc chuộc bao nhiêu lần. Tuy nhiên, những tháng ngày bắt làm con nợ là khoảng thời gian gã nhớ mãi. Cứ đến bữa, cả hai được phát một ổ bánh mì nhỏ và một ly nước. Thỉnh thoảng, bọn cho vay lại đến hỏi han, dùng tay tát vào mặt vừa để đe nạt vừa tạo uy quyền. Có lần, vợ chồng gã định trốn nhưng không thành và bị đánh đến thương tích đầy mình.
    Có lúc, được người nhà đem tiền sang chuộc về, Lập ngẫm sẽ từ bỏ con đường cờ bạc nhưng trong túi có tí tiền là máu cờ bạc lại nổi lên. Cứ thế, người thân cũng cảm thấy chán nản, bất lực. Vào ngày 26/11/2013, không chịu đựng được những lời càm ràm của người thân, vợ chồng Lập quyết định thuê phòng trọ tại phường 4, thành phố Tây Ninh để sống. Trong khoảng thời gian này, Lập vẫn làm tài xế còn chị N. xin vào quán karaoke làm tiếp viên lại.
    Do công việc đặc thù, tiếp khách về khuya nên nhiều lần Lập tỏ ra ghen tuông. Hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Lắm khi, chị N. khẳng định mình vẫn chung thủy nhưng Lập không tin. Đêm 11/2/2014, chị N. được bạn bè rủ đi chơi nên qua đêm không về. Sáng hôm sau, vừa bước chân vào phòng trọ, Lập đã quát tháo ầm ĩ. Cũng không vừa, chị N. đáp trả bằng những lời khó nghe. Trong lúc tức giận, chị đòi bỏ lên TP.HCM sống. Lập gằn giọng: "Mày đi thì giữa tao với mày phải có đứa chết".
    Bỏ mặc lời Lập đe dọa, chị N. lấy vali, xếp áo quần. Tức giận, Lập lấy con dao Thái Lan đâm vào hông trái của vợ một nhát. Chị N. ngã xuống nền gạch, Lập tiếp tục ngồi trên bụng, đâm thêm một nhát vào ngực trái. Thấy máu chảy quá nhiều, Lập bế vợ lên nệm rồi gọi taxi đến đưa đi cấp cứu nhưng chị đã tử vong. Riêng Lập, đi thẳng đến công an phường 4, thành phố Tây Ninh tự thú.                    
    Tử hình gã chồng tội lỗi
    Trong phiên tòa sơ thẩm, Lập thừa nhận hết mọi tội lỗi. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì ghen tuông, bị cáo côn đồ, dùng dao tước đi mạng sống của người chung chăn gối. Xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo nên Tòa quyết định tuyên án tử hình về tội Giết người.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tham-kich-cua-cap-vo-chong-vuot-bien-vui-minh-trong-soi-bac-a32802.html
    Y án cho những tên côn đồ lao vào tận nhà để giết người

    Y án cho những tên côn đồ lao vào tận nhà để giết người

    Ngày 4/10/2013, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Đà Nẳng đã mở phiên tòa xét xử, đưa 5 đối tượng đánh chết người vì không xin được tiền nhậu. Đồng thời, bác kháng cáo và giữ nguyên án sơ thẩm đối với các bị cáo đã gây án và buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tử vong hơn 95 triệu đồng và một nạn nhân khác bị thương 22 triệu đồng.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Y án cho những tên côn đồ lao vào tận nhà để giết người

    Y án cho những tên côn đồ lao vào tận nhà để giết người

    Ngày 4/10/2013, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Đà Nẳng đã mở phiên tòa xét xử, đưa 5 đối tượng đánh chết người vì không xin được tiền nhậu. Đồng thời, bác kháng cáo và giữ nguyên án sơ thẩm đối với các bị cáo đã gây án và buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tử vong hơn 95 triệu đồng và một nạn nhân khác bị thương 22 triệu đồng.