+Aa-
    Zalo

    Thanh Ngọc khoe ảnh hồi nhỏ, lần đầu song ca cùng mẹ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong album mới mang cái tên rất lạ của mình “1650km”, nữ ca sĩ Thanh Ngọc sẽ song ca cùng mẹ cô ca khúc "Ô mê ly".

    Trong album mới mang cái tên rất lạ của mình “1650km”, nữ ca sĩ Thanh Ngọc sẽ song ca cùng mẹ cô ca khúc "Ô mê ly".

    Album nhạc quê hương “1650km” được Thanh Ngọc thực hiện trong khoảng thời gian gần 2 năm với rất nhiều tâm huyết.


    Thanh Ngọc chia sẻ về dự án dài hơi của mình: “1650km là chiều dài đất nước Việt Nam tính theo đường chim bay. Ngọc cũng giống như một con chim nhỏ may mắn được đi hát phục vụ bà con ở mọi miền đất nước, đi đến đâu cũng được mọi người thương yêu, quý mến. Càng đi Ngọc càng cảm nhận được cái tình của bà con ở mỗi nơi, những nét đẹp trong văn hoá, sự đa dạng về ẩm thực và đặc biệt là ngỡ ngàng trước cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước mình".

    Tuy là nhạc quê hương nhưng các bản hoà âm phối khí lại theo phong cách pop pha chút giao hưởng, album này mang tính chất trữ tình lãng mạn nhiều hơn là tính chất dân ca.

    Và đặc biệt album này Thanh Ngọc song ca với mẹ trong ca khúc "Ô mê ly", đây cũng là kỷ niệm đẹp trong âm nhạc của hai Mẹ con.

    Thanh Ngọc và mẹ.

    Thanh Ngọc cho biết, mẹ mình rất mê hát nên cô muốn song ca 1 bài với mẹ cho mẹ vui, “Ngọc cũng vui vì trong sản phẩm của mình có mẹ”.

    “Mẹ Ngọc tính còn nghệ sĩ hơn cả Ngọc. Đôi khi Ngọc nghĩ, nếu lúc mẹ còn trẻ mà đi theo con đường nghệ thuật chắc cũng nổi tiếng lắm”.

    Nữ ca sĩ chia sẻ, ba mẹ rất mê văn nghệ. Từ nhỏ, khi còn ở chung với ông bà nội, những đêm cúp điện ba hay lấy đàn ra đàn cho mẹ hát. Nên từ 3 tuổi Thanh Ngọc đã hát đc tất nhiều bài. Lần đầu tiên Thanh Ngọc bật mí, ba mua máy casset về thu âm cho Ngọc cả 1 cuốn băng, cho tới khi Ngọc 5 tuổi luôn.



    Một số hình ảnh hồi nhỏ của Thanh Ngọc.

    Chia sẻ về máu mê văn nghệ của mẹ từ nhỏ, Thanh Ngọc có những ký ức thật đẹp về mẹ. Thanh Ngọc nói: “Hồi nhỏ mẹ rất mê học đàn mà điều kiện không cho phép nên đã nhờ bạn dạy. Và lúc nhỏ chưa tự kiếm tiền được nên nghĩ ra cách đi lụm ruột bút bi đem bán, gom tiền từ từ mua lại của người bạn được cây đàn guitar - mà còn bị mất 1 dây nữa.

    Sau này mẹ tự mày mò thêm trên mạng và tự học đàn nhiều hơn. Mẹ Ngọc lo kinh doanh nhiều, cũng không có thời gian đi học đàn, rảnh lúc nào là tự học lúc đó thôi”.

    Hiện tại, máu yêu văn nghệ vẫn còn, Thanh Ngọc chia sẻ “niềm vui bất tận” của ba mẹ mỗi ngày: “Bây giờ tối nào ba mẹ cũng đi hát với nhau. Ngày chủ nhật có khi đi chơi tới 2,3 nơi. Có khi lên sân khấu là mẹ đàn cho ba hát luôn”.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-ngoc-khoe-anh-hoi-nho-lan-dau-song-ca-cung-me-a184372.html
    Sự kiện: Sao Việt
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan