+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 29/1/2020: Trúng "sét ái tình", người phụ nữ quyết tâm cưới máy bay Boeing

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 29/1/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 29/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 29/1/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 29/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Trúng "sét ái tình", người phụ nữ quyết tâm cưới máy bay Boeing

    Michele Kobke hạnh phúc bên "người tình" - Ảnh: RT

    Michele Kobke (30 tuổi) đã 'hẹn hò' với một chiếc máy bay Boeing 737-800 kể từ sau lần 'gặp gỡ' đầu tiên tại sân bay Tegel (Berlin) hồi năm 2014.

    Theo RT, Kobke lập tức bị thu hút bởi “vẻ đẹp” của chiếc Boeing khi nhìn thấy “người tình” qua cửa sổ sân bay cách đây 6 năm.

    Ngọn lửa tình bùng lên trong Kobke, và mối tình đặc biệt của người phụ nữ quốc tịch Đức đã đạt được cột mốc quan trọng vào năm ngoái, khi Kobke được phép đứng cạnh cánh máy bay để trao nụ hôn.

    Tháng 3 tới, Kobke sẽ làm lễ cưới với chiếc Boeing 737-800 trong một buổi lễ thân mật ở Hà Lan, dù mới chỉ được gặp “người tình” vỏn vẹn 2 lần.

    “Khoảnh khắc được ở bên anh ấy trong nhà chứa máy bay là giây phút đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi đã được tận hưởng không gian riêng, trao nhau nụ hôn, và tôi âu yếm anh ấy”, Kobke nói.

    Ước nguyện lớn nhất của Kobke là được chuyển đến sống tại nhà chứa máy bay để ở “người tình” mọi lúc.

    iRobot xâm nhập não người điều khiển tâm trí

    Nhóm nghiên cứu tin rằng iRobot có thể giúp hỗ trợ cho ngành y tế trong tương lai.

    Tương truyền rằng thời cổ đại, ở phương Nam của Trung Quốc có lưu truyền một dạng cổ thuật đen tên "Gu" hay còn gọi là cổ trùng. Đây là một sinh vật nhỏ, có độc, tương tự như giun hay sâu, được nuôi lớn và được sử dụng để điều khiển tâm trí con người.

    Giờ đây, một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc đã quyết định biến tương truyền thành sự thật khi tạo ra một loại robot có thể xâm nhập vào cơ thể con người, di chuyển dọc theo các mạch máu và kết nối với các tế bào thần kinh.

    "Theo một cách tương tự như Gu. Tuy nhiên mục đích của chúng tôi không phải là phát triển vũ khí sinh học mà hoàn toàn ngược lại", Xu Tiantian, nhà nghiên cứu chính của dự án tại Viện công nghệ tiên tiến Thâm Quyến thuộc Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc cho biết.

    Trong những năm gần đây, các phòng thí nghiệm khoa học trên khắp thế giới đã sản xuất nhiều robot siêu nhỏ nhưng chúng chủ yếu mới chỉ có thể thực hiện một số nhiệm vụ đơn giản. Giun robot do nhóm nghiên cứu của Xu tạo ra thì khác.

    Chúng được đặt tên là iRobot, có khả năng nhảy qua các chướng ngại vật, bơi trong mạch máu hoặc thu nhỏ cơ thể. Một con giun robot có kích thước 1mm x 3mm không sử dụng năng lượng bởi chip máy tính hay pin mà được điều khiển bằng một máy phát từ trường bên ngoài.

    Thay đổi từ trường cho phép các nhà nghiên cứu xoắn cơ thể iRobot theo nhiều cách khác nhau, khiến nó có thể thực hiện các chuyển động phức tạp như bò, lắc, lăn. Họ còn có thể sử dụng bức xạ hồng ngoại để thu nhỏ iRobot còn 1/3 kích thước ban đầu.

    Vì được làm từ hydrogel trong suốt, phản ứng với nhiệt độ nên iRobot cũng có khả năng thay đổi màu sắc theo các môi trường khác nhau. Khi được cho vào một cốc nước tại nhiệt độ phòng, nó gần như vô hình.

    Lạc trong rừng sâu hơn một tháng, bốn mẹ con vẫn sống sót thần kỳ

    Gia đình nghẹn ngào bật khóc trong giây phút đoàn viên.

    Ngày 19/12, Đại úy Sergio Alfredo Serrano nhận được tin báo một bà mẹ 40 tuổi đã mất tích trong rừng rậm ở Colombia, bên cạnh là ba đứa con lần lượt là 10, 12 và 14 tuổi. Sau hơn một tháng tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện bốn mẹ con tại ngôi làng La Esperanza thuộc vùng Yubineto ở phía bắc Peru, giáp biên giới Colombia. “Bà mẹ dẫn theo những đứa trẻ đi du lịch ở khu vực này. Thế nhưng, trên đường đưa các con đi gặp bố, đoàn người bị lạc và mất tích suốt 34 ngày liền”, Serrano nói.

    Lang thang mỏi mệt trong khu rừng rậm rạp, họ lần mò bước theo sông Putumayo rồi vô tình tiến vào biên giới Peru. May mắn thay, cộng đồng người bản địa Secoya đã phát hiện ra bốn mẹ con lả đi bên vệ đường và thông báo cho chính quyền sở tại. “Suốt nửa tiếng không tìm được nước uống, chúng tôi kiệt sức ngất đi”, người mẹ nói. “Chúng tôi phải uống nước liên tục để duy trì thể lực, các con tôi gần như cất bước không nổi nữa”.

    Sau khi được phát hiện, cả nhà cô đã được đưa đến bệnh viện Maria Angelines ở thị trấn Puerto Leguizamo, phía nam Colombia trong tình trạng suy dinh dưỡng và chấn thương nhẹ. Có vẻ bốn mẹ con đã đạt đến giới hạn chịu đựng của cơ thể khi lang thang trong rừng suốt 34 ngày trời với đôi chân trần. Serrano nói: “Người mẹ cho biết họ đã hái quả dại và bất cứ thứ gì ăn được để lót dạ trong suốt 34 ngày mất liên lạc với bên ngoài. Hy vọng những thức ăn đó không khiến cơ thể họ chịu tổn hại gì. Chúng tôi sẽ sớm thông báo kết quả kiểm tra sức khỏe đến công chúng”.

    Hiện tại, sau thời gian lo lắng túc trực, người bố cũng đã gặp được vợ con mình. Cơ quan chức năng chưa xác nhận đoàn du khách này đến từ quốc gia nào. Tuy nhiên, đây không phải là câu chuyện sinh tồn kỳ diệu duy nhất khi lạc vào rừng rậm Amazon. Tháng 11/2017, cảnh sát vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện một thiếu niên 17 tuổi có vấn đề về thần kinh lại có thể thoát khỏi bệnh viện, trốn trong rừng sâu suốt 28 ngày trời.

    Một người nhiễm virus corona điều trị tại Chợ Rẫy đã khỏi bệnh

    Hình ảnh bệnh nhân Trung Quốc nhiễm virus corona đã khỏi bệnh và được xuất viện - Ảnh: Tân Hoa Xã

    Theo Báo tin tức, ngày 28/1, bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh thông tin cho biết, hai trường hợp bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút corona mới (nCoV) xâm nhập đã ổn định sức khoẻ một bệnh nhân đã âm tính với nCoV.

    Cụ thể, bệnh nhân Li Zichao (người Vũ Hán, Trung Quốc sinh năm 1992) hiện đã hết sốt hơn 4 ngày nay, tỉnh táo, tự thở, ăn uống sinh hoạt bình thường, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đã âm tính với vi rút.

    Còn bệnh nhân Li Ding (đến từ Vũ Hán, Trung Quốc, sinh năm 1954) cũng đã hết sốt 3 ngày nay, bệnh nhân tỉnh, ăn ngủ được, hiện vẫn thở oxy qua canula, thở êm… và vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm lại để xác định có còn vi rút nCoV hay không.

    Trong một diễn biến khác, báo Giao Thông đưa thông tin trên tờ Tân Hoa Xã ngày 28/1 cho biết, Trung Quốc mới đây đã lần đầu công bố ảnh bệnh nhân nhiễm virus Corona xuất viện.

    Bệnh nhân này được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi virus Corona mới (2019-nCoV) trước đó. Sau quá trình điều trị, người này đã được về nhà từ một bệnh viện ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc hôm thứ Hai (27/1).

    Theo hãng tin nhà nước Trung Quốc, đây là sự kiện đánh dấu bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Corona được chữa khỏi trong tỉnh.

    Bệnh nhân là nam giới (không nêu tên), 38 tuổi đến từ huyện Xingan. Người này trước khi nhập viện đã chở một người bạn đến thành phố Honghu ở tỉnh Hồ Bắc vào ngày 3/1 và quay trở lại Xingan vào ngày 5/1.

    Ngay sau đó, ông bị các triệu chứng bao gồm sốt, ho và tức ngực. Ông được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi virus Corona mới và được chuyển đến một bệnh viện cấp tỉnh, cơ sở liên kết đầu tiên của Đại học Nanchang, vào ngày 23/1.

    Bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch khi được chuyển đến bệnh viện, ông Xu Fei, Phó trưởng Khoa Hồi sức và Chăm sóc Hồi sức của bệnh viện nói trên cho hay.

    Tình trạng của bệnh nhân này đã được cải thiện đáng kể sau khi điều trị và đủ tiêu chuẩn để xuất viện.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-2912020-trung-set-ai-tinh-nguoi-phu-nu-quyet-tam-cuoi-may-bay-boeing-a309645.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan