+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 31/3/2019: Bố mẹ bán con sinh đôi hơn 400 triệu đồng vì bị siết nợ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 31/3/2019. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 31/3/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 31/3/2019. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 31/3/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bố mẹ bán con sinh đôi hơn 400 triệu đồng vì bị siết nợ

    Cảnh sát ở Trung Quốc đã giải cứu cặp song sinh, gồm một bé trai và một bé gái sinh vào tháng 9/2017 sau khi bố mẹ bán các em cho hai gia đình khác nhau.

    Cha mẹ hai đứa bé là Lan và Feng, sống ở Xích Phong, khu tự trị Nội Mông, mắc khoản nợ khổng lồ sau khi vay nặng lãi qua mạng. Quá túng bấn, họ quyết định bán con lấy tiền trả nợ, theo cảnh sát.

    Họ bán hai con sinh đôi với giá 200 triệu đồng mỗi bé cho hai gia đình ở tỉnh Hà Bắc, cách nhà họ gần 800 km.

    Hai bé sinh đôi bị cha mẹ nhẫn tâm bán cho người khác để trả nợ.

    Tháng 12/2018, cảnh sát nhận thông báo về hành động phi pháp của cặp vợ chồng Feng. Họ giải cứu bé gái vào ngày 28/2 tại Hình Đài và bé gái vào ngày 2/3 tại Lang Phường, tỉnh Hà Bắc.

    Cảnh sát đã bắt giữ người cha vào ngày 22/1 tại một quán karaoke địa phương. Ngày hôm sau, các sĩ quan cũng bắt mẹ của hai em bé tại một nhà nghỉ.

    Cặp vợ chồng thừa nhận đã bán cặp song sinh chỉ hai tháng sau khi sinh con để trả các khoản nợ.

    “Chúng tôi nợ rất nhiều tiền. Chúng tôi không có bất kỳ thu nhập nào cả“, Feng phân trần tại đồn cảnh sát. “Chúng tôi không thể vay tiền ở bất cứ đâu. Chúng tôi không đủ khả năng nuôi chúng”.

    Cặp vợ chồng đã sử dụng tiền từ việc con để trả lại cho những kẻ cho vay nặng lãi.

    “Tôi đã làm một điều kinh khủng về mặt đạo đức. Tôi làm tổn thương chính mình và tôi làm tổn thương người khác”, Feng nói. “Tôi đã khiến hai con của mình thất vọng”.

    Còn người phụ nữ cho biết họ “thực sự không có lựa chọn nào khác”. “Tôi biết đó là sai. Nhưng nếu làm vậy những đứa trẻ sẽ không phải chịu khổ với chúng tôi”.

    Suýt chết vì uống thuốc trị tiểu đường không rõ nguồn gốc

    Ngày 30/3, các bác sĩ bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai cho biết, thời gian gần đây nhiều bệnh nhân bị bệnh tiểu đường tự ý mua thuốc bên ngoài điều trị đã phải vào viện cấp cứu.

    Cụ thể, bệnh nhân L.T.K.A (58 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã được đưa vào khoa Nộị trong tình trạng mệt, chóng mặt, nôn ói liên tục. Qua thăm khám lâm sàng và làm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo nhưng mệt nhiều, thở mệt, đường máu cao (290 mg/dl), được chẩn đoán đái tháo đường type 2 – tăng huyết áp, có nguy cơ tử vong….

    Bệnh nhân đã được điều trị tích cực bằng việc truyền Insulin tĩnh mạch liên tục để kiểm soát đường huyết, dùng thuốc chống toan máu và truyền dịch cân bằng điện giải.

    Qua khai thác bệnh sử do bệnh nhân và người nhà cung cấp, bệnh nhân bị đái tháo đường và tăng huyết áp đã lâu, trước đây điều trị bằng thuốc tân dược theo toa của bác sĩ. Nhưng gần đây có người quen giới thiệu, nên bệnh nhân nhờ mua thuốc đông y về uống. Thuốc gồm 2 loại viên thuốc có màu vàng và màu xanh, uống mỗi loại 8 viên/ngày. Bệnh nhân uống trong 4 ngày thì thấy mệt nhiều, càng uống càng mệt nên nhập viện.

    Thuốc trị tiểu đường không rõ nguồn gốc được bệnh nhân mua dùng.

    Bác sĩ khoa Nội nhận định có thể bệnh nhân đã uống loại thuốc có pha trộn hoạt chất Phenformin (là 1 loại Thuốc điều trị Đái tháo đường trước đây, nhưng đã bị cấm lưu hành từ rất lâu vì có thể gây nhiễm toan máu, suy thận và gây tử vong với tỷ lệ rất cao). Bệnh nhân được tư vấn chuyển qua bệnh viện Đa khoa Đồng Nai điều trị tiếp,và xem xét lọc máu liên tục (Siêu lọc) để cứu sống người bệnh.

    Chiếc xe đạp không phanh của cậu bé Sơn La được đem đấu giá

    Vì Quyết Chiến (13 tuổi, huyện Vân Hồ) được cộng đồng mạng chú ý mấy ngày qua, sau khi cậu một mình đạp xe không phanh 100 km từ nhà xuống Hà Nội để thăm em trai bị ốm nặng. Biết được câu chuyện này, nhiều người đã tìm đến ngỏ ý muốn được mang chiếc xe đạp về trưng bày.

    Chiếc xe đạp cũ không có phanh trong hành trình 100 km của Chiến hôm 25/3. Cậu bé dùng dây thừng thay phanh.

    "Thực sự gia đình tôi không phải quá nghèo khó, nhưng thời gian này gặp nhiều khó khăn vì các con ốm đau. Một người vừa đề nghị xin chiếc xe đạp cũ về làm kỷ niệm và tặng lại cho gia đình một khoản nhỏ cùng với chiếc xe đạp mới cho con, tôi đã đồng ý", anh Vì Văn Nam, bố của Chiến chia sẻ.

    Anh Nguyễn Công Tuyến (37 tuổi, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La), người đang giữ chiếc xe đạp cũ cho biết, chiếc xe đạp này là minh chứng của tình anh em, sự dũng cảm của cậu bé. Đó cũng là điều anh Tuyến dạy lại cho các con của mình, tuy nhiên không cổ súy cho việc quá thiếu suy nghĩ.

    Hiện tại, "chiến mã" nguyên trạng đang được trưng bày tại nhà anh Tuyến. Dự kiến trong tối nay (30/3), xe sẽ được đấu giá trên mạng với mức giá khởi điểm là một triệu đồng. Toàn bộ số tiền đấu giá được, anh Tuyến sẽ trao lại cho gia đình Chiến để trị bệnh cho em trai cậu và góp một phần cho Chiến ăn học.

    Chiếc xe đạp cũ của Chiến không có cả phanh trước lẫn phanh sau. Trong quá trình di chuyển đường trường, Chiến tự thiết kế hệ thống dây thừng để hãm tốc. Đi đường dài, em chà dép xuống đường đến mức tơi tả. Đi khoảng 100 km em bị xỉu, được một tài xế xe khách chở xuống Hà Nội để gặp bố mẹ. Bố mẹ em đang chăm con út 2 tháng tuổi bị bệnh ứ mật, suy dinh dưỡng tại Bệnh viện Nhi trung ương.

    Bà ngoại 57 tuổi hẹn hò với 200 đàn ông trẻ hơn con mình

    Gaynor, đến từ Enfield (Bắc London), đã hẹn hò với hơn 200 người đàn ông trẻ hơn, sau cuộc ly hôn năm 2010. Nữ doanh nhân này cho biết, không bận tâm đến sự kỳ thị từ người xung quanh và tuyên bố các con rất ủng hộ mình. "Tôi gần 60 nhưng tôi cảm thấy mình như 30 tuổi", Gaynor nói.

    Gaynor đang điều hành một doanh nghiệp tuyển dụng thành công, đã kết hôn hai lần. Người chồng đầu ly hôn khi Gaynor 28 tuổi, có 3 đứa con. Cuộc hôn nhân thứ 2 với người chồng kém hơn 10 tuổi cũng kết thúc sau 13 năm chung sống. Gaynor độc thân khi bước vào tuổi gần 50. Lúc đó bà thấy chông chênh.

    Một lần đi chơi đêm cùng hai con gái, Gaynor đã được những thanh niên ở hộp đêm chú ý. "Tôi không thể tin họ đang tán tỉnh tôi. Cuối cùng tôi đã kết đôi với một chàng trai 23 tuổi", bà nói.

    Kể từ đó Gaynor chỉ chọn qua lại với đàn ông trẻ, bởi bà cảm thấy mình được ngưỡng mộ, tăng thêm sự tự tin, sức mạnh. Là một người có mối quan hệ rộng, Gaynor vừa hẹn hò ngoài đời, vừa gặp gỡ đàn ông qua một ứng dụng, một số người tình còn ít tuổi hơn cả cháu bà.

    "Nghĩ đến tuổi già là tôi thấy sợ, không ai muốn già đi nhưng đây là cuộc sống. Nhờ những người tình trẻ mà cuộc sống của tôi thú vị hơn nhiều trước đây", bà nói thêm.

    Thu Hằng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-3132019-bo-me-ban-con-sinh-doi-hon-400-trieu-dong-vi-bi-siet-no-a268956.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan