+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 3/7/2019: Quên mang cặp sách về, mẹ tàn nhẫn phạt bé gái 8 tuổi quỳ trên than hồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 3/7/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 3/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 3/7/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 3/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Quên mang cặp sách về, mẹ tàn nhẫn phạt bé gái 8 tuổi quỳ trên than hồng

    Hai đầu gối của Claire bị bỏng nặng sau khi bị mẹ phạt quỳ trên than.

    Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 24/6 tại thị trấn Tukuran, tỉnh Zamboanga del Sur, Philippines. Do hôm đó là ngày lễ sinh nhật thánh John the Baptist nên giáo viên cho lớp nghỉ sớm để học sinh có thể ăn mừng ngày lễ bằng cách chơi dưới mưa.

    Khi được cho tan học sớm, bé Claire (8 tuổi, tên giả) vì sợ sách vở bị ướt nên đành để cặp lại trong lớp và dự định sẽ quay lại lấy sau. Thật không may, khi em quay lại thì cửa lớp đã khóa. Không thể làm gì khác nên Claire đành phải tay không quay về nhà.

    Nghi ngờ con gái bỏ học nên mẹ của Claire yêu cầu em quay lại trường để lấy cặp. Cô bé đã làm vậy và tất nhiên cửa lớp học vẫn khóa. Khi thấy con gái trở về nhà mà không có cặp, người mẹ liền nổi trận lôi đình, lấy vật cứng lấy than từ trong bếp, nơi cô đang nấu ăn ra. Sau đó, người mẹ liền bắt Claire quỳ trên số than hồng.

    Vụ việc chỉ được phơi bày ra ánh sáng khi giáo viên của Claire thấy em nhiều ngày không tới lớp mà không có lý do. Do đó, giáo viên này đã tới tận nhà Claire để tìm hiểu lý do. Khi tới nơi, giáo viên này bất ngờ nhìn thấy Claire ôm mặt đau đớn, hai đầu gối em bị bỏng nặng.

    Sau khi tìm hiểu nguyên do, giáo viên đã nhanh chóng báo vụ việc với Hội đồng Barangay, cơ quan lập pháp tương ứng tại nông thôn ở Philippines và cảnh sát. Phó thị trấn Tukuran, ông Delfina Cortina cho biết, cha mẹ của bé Claire thường xuyên đánh đập, tra tấn em và sau đó họ đã triệu tập cặp đôi tới cơ quan để làm việc.

    Cơ quan chức năng đã khiến cặp vợ chồng này kí vào bản cam kết ngừng lạm dụng con gái của họ. Tuy nhiên, văn phòng phúc lợi và xã hội địa phương vẫn không có hành động gì sau vụ việc. Hiện Claire tạm thời sống chung với ông bà để điều trị vết thương ở chân, trong khi đó 4 anh chị em khác của cô vẫn sống cùng với cha mẹ.

    Bé gái 2 tuổi một mình dạo chơi quanh nhà rồi rơi xuống hồ nuôi cá sấu

    Người mẹ đau đớn gào khóc ôm lấy phần thi thể còn lại của con gái.

    Theo Dailymail, sự việc đau lòng trên xảy ra tại một hộ gia đình nuôi cá sấu ở tỉnh Siem Reap, Campuchia cách đây không lâu. Nạn nhân là cô bé Rom Roath Neary - 2 tuổi. Cô bé đã rơi vào hồ nuôi cá sấu trong lúc một mình dạo chơi xung quanh nhà.

    Sau khi Rom tử vong, cha của cô bé đã bất chấp nguy hiểm trèo vào trong hồ chiến đấu với bầy cá sấu để giành lại thi thể chỉ còn sót lại phần đầu của cô bé.

    Trung úy Och Sophen - đại diện sở cảnh sát địa phương cho biết, mẹ của Rom vừa mới sinh em bé nên phần lớn thời gian đều bận rộn chăm sóc đứa trẻ mới sinh và có phần lơ là đối với Rom. Vì thế cô bé mới một mình đi lang thang quanh nhà mà không người trông coi.

    Khi cha của Rom đi làm về, ông nhanh chóng phát hiện ra sự mất tích của con gái. Ông liền bắt đầu di tìm rồi cuối cùng phát hiện ra thảm kịch đau lòng khi nhìn vào hồ nuôi cá sấu.

    Trung úy Sophen cho biết: "Cha của Rom đã phát hiện đầu của cô bé trong hồ nuôi cá sấu. Ông khẳng định rằng cô bé đã rơi vào trong hồ và bầy cá sấu đã ăn thịt cô bé."

    Theo ghi nhận, cha mẹ của Rom đã dựng một hàng rào chắn xung quanh khu vực hồ nuôi nhưng do lâu ngày nên một số nơi đã bị hư hỏng. Rất có thể trong lúc đi lang thang, cô bé Rom đã trèo qua một lỗ hổng trên hàng rào rồi rơi thẳng vào bên trong hồ cá sấu.

    Cảnh sát tỉnh Siem Reap hiện đang tiến hành điều tra vụ việc đồng thời ra thông cáo cảnh báo những hộ gia đình nuôi cá sấu ở địa phương cần phải quan tâm trông chừng trẻ nhỏ trong nhà mọi lúc mọi nơi.

    Được biết, hiện có rất nhiều trang trại nuôi cá sấu ở Campuchia, đặc biệt là ở tỉnh Siem Reap. Cá sấu ở đây thường được nuôi để phục vụ cho mục đích lấy da.

    Trượt chân lúc dọn bàn học cho con, cha bị kéo đâm thủng tim

    Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân T. đã ổn định sau ca phẫu thuật - Ảnh: Người lao động

    Ngày 2/7, Khoa ngoại tim mạch – Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa phẫu thuật thành công bệnh nhân nam N.V.T (SN 1980, ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

    Sáng 1/7, anh T. được chuyển từ bệnh viện ở tỉnh Quảng Nam ra Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng khó thở dữ dội, tím tái, không đo được mạch và huyết áp cùng 1 vết thương ở ngực.

    Các bác sĩ ở Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng đã phẫu thuật mở xương ức, giải phóng túi màng tim để tránh gây chèn ép lên tim. Ê kíp phẫu thuật còn phát hiện vết thương đã xuyên qua phổi, xuyên thẳng vào tâm nhỉ phải của tim.

    Bác sĩ Phan Đình Thảo, Phó trưởng khoa ngoại tim mạch cho biết sau phẫu thuật, sức khoẻ bệnh nhân đang dần ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

    Theo người nhà bệnh nhân sáng 1/7, trong lúc dọn bàn học cho con nhà bệnh nhân, anh T. cầm cái kéo (dùng để cắt giấy thủ công - PV) đi tới lui thì trượt ngã và bị kéo đâm thẳng vào ngực. Người nhà đã rút kéo ra khỏi ngực nạn nhân rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

    Bảo quản nước đá, nối thành công 'cậu nhỏ' bị đứt lìa sát gốc

    Ca phẫu thuật nối dương vật diễn ra thành công - Ản: Tiền phong

    Chiều 2/7, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa thực hiện nối thành công dương vật bị đứt cho một người đàn ông tên T. (ngụ tỉnh Sóc Trăng).

    Theo người nhà bệnh nhân cho biết, do vô ý không cẩn thận nên anh T. đã để xảy ra trường hợp nói trên.

    Bệnh nhân được chuyển đến từ bệnh viện tuyến dưới trong tình trạng mất máu nặng, huyết áp tụt, da niêm nhợt, vết thương dương vật bị đứt lìa hoàn toàn sát gốc và máu chảy nhiều. Phần đầu xa dương vật bị cắt được bảo quản đúng cách (đặt trong túi nylon và để trong thùng có nước đá) chuyển cùng bệnh nhân.

    Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cho anh T. vào giờ thứ 4 sau khi bị đứt dương vật. Ê-kíp khoa Ngoại Niệu, Ngoại Chấn thương đã phối hợp thực hiện khâu nối vi mạch máu và tạo hình dương vật.

    Kết thúc cuộc phẫu thuật, hiện tại bệnh nhân ổn định, vết mổ khô, đầu dương vật được khâu nối hồng trở lại, sonde tiểu trong.

    Theo Bác sĩ CK2 Nguyễn Phước Lộc – Trưởng khoa khoa Ngoại Niệu cho biết, do đầu dương vật bị đứt lìa được xử lí bảo quản và vận chuyển đúng cách từ tuyến dưới đã góp phần tạo nên sự thành công cho ca phẫu thuật. Hơn nữa, bệnh nhân được can thiệp trong khoảng “giờ vàng” (tức trước 6 giờ sau khi bị đứt) thì khả năng thành công rất cao.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-372019-quen-mang-cap-sach-ve-me-tan-nhan-phat-be-gai-8-tuoi-quy-tren-than-hong-a282510.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan