+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/4/2019: Tình tiết đáng ngờ trong vụ thảm sát Bình Dương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/4/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/4/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/4/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/4/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tình tiết đáng ngờ trong vụ thảm sát Bình Dương

    Chiều 24/4, Công an Bình Dương phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường vụ bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) cùng con gái và cháu ngoại bị giết tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

    Một số mẫu vật, dấu vết nghi của hung thủ để lại được thu giữ. Cơ quan điều tra nhận định, sau khi sát hại các nạn nhân, kẻ gây án đã khoá cửa bên ngoài rồi vội vàng tẩu thoát mà không khóa cửa cổng.

    Cảnh sát tìm dấu vết hung thủ trong nhà 3 nạn nhân bị sát hại.

    Ở đối diện hiện trường, vợ chồng bà Lã Thị Ngọc Bích cho biết mới đến ở địa phương chừng một tháng nay nhưng giữa họ và bà Cúc, chủ quán nước rất thân thiện, gần gũi. "Bà ấy hiền khô, hay nói chuyện vui đùa với tôi, sáng nào cũng dậy sớm chặt đá cây bỏ vào thùng để bán nước", bà Bích kể.

    Khuya qua, do trời nóng nên bà Bích ra ngoài hiên nhà bếp ngủ. Vừa chợp mắt, bà nghe tiếng khóc rất lớn của bé gái 7 tuổi ở nhà bà Cúc. "Tôi gọi chồng dậy ra ngoài xem sao thì nghe bé khóc ít lại. Nghĩ nhà hàng xóm cãi vã đánh nhau nên chồng tôi lại đi vào", bà Bích nói và cho biết lúc đó là 1h55.

    Chừng 5 phút sau, vợ chồng hàng xóm lại nghe tiếng khóc rất lớn kèm tiếng "bình bịch" rồi lại im bặt. "Tiếng đó như ai đánh lên gối", bà Bích nói.

    Cùng khoảng thời gian trên, nhiều người trong xóm nghe nhiều tiếng chó sủa liên tục. "Ở đây có bãi cát, dãy nhà trọ nên công nhân hay ra vào cả ngày lẫn đêm, đôi lúc mọi người cũng không để ý sự bất thường", người đàn ông trong xóm cho biết.

    Tạm giữ nhân viên y tế học đường dâm ô bé gái

    Ngày 24/4, lãnh đạo UBND xã Sùng Đô (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) xác nhận đã ra lệnh khởi tố, tạm giữ đối tượng Trần Văn Long (SN 1988, trú tại Tổ 8, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) - nhân viên y tế học đường công tác tại Trường Tiểu học và THCS xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ dưới 16 tuổi.

    Trước đó, khoảng 23h đêm 16/4 Công an xã Sùng Đô nhận được tin báo vụ việc đối tượng Long đã thực hiện hành vi dâm ô với một học sinh trên địa bàn.

    Theo lời kể của nhân chứng và đối tượng, tối 16/4, Trần Hoàng Long ăn cơm, uống rượu với mọi người tại nhà anh T. (cùng cơ quan, trú tại xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn - bố cháu bé nghi bị dâm ô). Khoảng 21h, Long đi lên sàn nhà cạnh chỗ ngủ của cháu L (SN 2007, con gái vợ chồng anh T.) để tìm sạc điện thoại, thấy cháu nằm chơi trên đệm, Long nảy sinh ý định và thực hiện hành vi dâm ô.

    Nghe thấy có bước chân người đi lên sàn, Long vùng dậy chạy sang nằm lên chiếc phản bên cạnh, giả vờ sử dụng điện thoại và nhìn thấy chị H. (mẹ cháu L).

    Khoảng 5 phút sau, khi chị H. đi xuống, Long tiếp tục đi lên chỗ cháu L nằm và thực hiện các hành vi bằng tay. Lúc này lại có tiếng người bước chân lên cầu thang, nên Long vội vàng buông cháu L ra và chạy về phía cửa thì gặp chị H.

    Nghi ngờ nên chị H. đã gặng hỏi cháu L và Long. Biết được sự thật, gia đình chị H. đã làm đơn tố cáo lên công an huyện Văn Chấn.

    Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Long thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời khai nhận trước đó đã 2 lần thực hiện hành vi dâm ô của mình với L tại trường học và nhà bé gái này vào tháng 3/2019.

    Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

    Bố ngáo đá làm rơi con từ mái nhà lĩnh án

    Ngày 24/4, TAND TP Vinh (Nghệ An) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Ngọc Hà (SN 1985) trú phường Hồng Sơn, TP. Vinh (Nghệ An) về tội Gây rối trật tự công cộng và Hành hạ người khác.

    Bị cáo Lê Ngọc Hà

    Giữa Hà và vợ có mâu thuẫn với nhau nên chị này ôm đứa con nhỏ rời khỏi nhà. Sau đó, Hà nhiều lần đi tìm con. Khoảng 9h45 ngày 21/11/2018, sau khi sử dụng ma túy đá, Hà bồng con đẻ là cháu Lê Ngọc Hải Đ. (SN 2016) đến khu nhà trọ của gia đình bà Trần Thị Yến (thuộc khối Tân Hòa, phường Vinh Tân, TP Vinh) rồi leo lên mái nhà tầng 3.

    Trên nóc nhà, Hà lôi, xách cháu Đ. di chuyển qua lại, đưa lên hạ xuống và kề mũi kéo sắt vào cổ đứa con nhỏ dọa đâm. Hà còn chuyền cháu Đ. từ tay này sang tay khác rồi làm rơi cháu bé xuống mái tôn phía dưới, với độ cao 3,95m. Hậu quả, cháu Đ. bị thương nhẹ, hoảng loạn và quấy khóc. Ngay sau đó, Hà bị lực lượng chức năng bắt giữ.

    Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời xin HĐXX xem xét giảm nhẹ để bị cáo có cơ hội sữa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời.

    Xét thấy đây là vụ án nghiêm trọng, bị cáo liều lĩnh thực hiện hành vi phạm tội, gây rối trật tự an toàn công cộng, cũng như gây tổn hại đến sức khỏe, tinh thần và sự phát triển bình thường của trẻ nhỏ nên HĐXX tuyên phạt Lê Ngọc Hà 6 năm 6 tháng tù.

    Lê Ngọc Hà từng có 1 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy và là đối tượng nghiện nặng, nhiều lần đi cai nghiện tập trung nhưng không có kết quả.

    Khởi tố, bắt tạm giam kẻ chủ mưu tra tấn cô gái 18 tuổi đến sẩy thai

    Chiều 24/4, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Dũng (SN 1982, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra, xử lý về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Bắt giữ người trái pháp luật".

    Trước đó, công an đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Nhật Khang (SN 2000, ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

    Riêng em gái của Dũng là Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh) đã bỏ trốn khỏi địa phương.

    Nguyễn Minh Dũng tại cơ quan công an

    Theo hồ sơ điều tra, chị H.N.Y (SN 2001, quê Long An) từng xảy ra mâu thuẫn với Dũng - Huyền do liên quan đến một vụ làm ăn. Ngoài ra, anh trai Y. nợ tiền Dũng 1,6 triệu đồng chưa trả. Nhiều lần Dũng tìm và hẹn anh trai Y. ra nói chuyện nhưng không được.

    Ngày 22/3, chị Y. đến nhà của Huyền ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh chơi. Đến tối,  Y. ra về thì bất ngờ bị anh em Dũng - Huyền nhốt lại rồi cùng Khang tra tấn dã man, quay phim gửi cho anh trai chị gây áp lực để đòi tiền.

    Những lúc phê ma túy, nhóm đối tượng lại hành hạ chị Y. rồi bỏ đói. May mắn là Hạnh (vợ Dũng) đã lén lấy thức ăn cho chị Y. ăn tạm sống qua ngày.

    Bị tra tấn suốt 20 ngày, chị Y. sẩy thai, kêu cứu thất thanh trong căn nhà đóng kín nhưng không ai nghe. Lúc này, Huyền gọi cho mẹ ruột là Trần Thị Sương (SN 1963) đến nhà mang thai nhi tử vong đi vứt ở 1 khu đất trống tại quận Bình Tân.

    Ngày10/4, thấy Y. kiệt sức, nhóm đối tượng mới buông tha chị rồi bỏ trốn. Chị Y. được vợ Dũng gọi taxi chở đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu trong tình trạng bị sẩy thai, gãy tay, thương tích đầy mình... Sau đó, gia đình nạn nhân biết chuyện đã đến Công an huyện Bình Chánh trình báo về vụ việc.

    Thu Hằng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2542019-tinh-tiet-dang-ngo-trong-vu-tham-sat-binh-duong-a272616.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan