+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/1/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/1/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/1/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/1/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/1/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thiếu úy Cảnh sát hình sự tử nạn trên đường làm nhiệm vụ

    Chiều nay (7/1), rất đông người thân, bàn bè và đồng đội đã đến Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai để làm lễ truy điệu, đưa tiễn Thiếu úy CSHS Võ Văn V. (24 tuổi) về an táng ở quê nhà tỉnh Nghệ An.

    Trước đó, chiều ngày 6/1, anh V. điều khiển xe máy đi làm nhiệm vụ trên QL51 hướng từ ngã 3 Thái Lan về thành phố Biên Hòa; khi gần đến khu vực trạm thu phí thuộc xã Tam Phước, TP Biên Hòa thì xảy ra tai nạn với xe đầu kéo container. Vụ tai nạn khiến anh V. tử vong tại chỗ.

    Tông vào xe khách, một nữ hiệu phó tử vong tại chỗ

    Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h20 sáng nay (7/1) tại khu vực bùng binh đường Hồ Chí Minh - đường tránh phía Tây (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

    Tông vào xe khách, một nữ hiệu phó tử vong tại chỗ - Ảnh 1

    Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ảnh: Báo Giao thông

    Cụ thể, vào thời điểm kể trên, cô Trần Thị Thu (SN 1968, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân - phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy mang BKS: 47B1 từ cây xăng ra khu vực bùng binh về trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Khi chạy xe tới bùng binh nói trên, xe máy do cô điều khiển va chạm vào hông của xe khách  mang BKS: 36B - 022... do tài xế Lương Đình Nam (SN 1971, ngụ huyện Như Thanh, Thanh Hóa) điều khiển lưu thông hướng Gia Lai – Đắk Lắk.

    Sau va chạm, cô Thu bị ngã văng xuống đường. Đúng lúc đó, bánh sau của xe khách di chuyển tới, cán qua người khiến cô tử vong tại chỗ.

    BOT Sóc Trăng xả trạm 2 lần trong ngày vì tài xế không chịu mua vé

    Theo thông tin từ báo Dân Trí, hôm nay, 7/1 Trạm thu phí BOT Sóc Trăng đã có tới 2 lần xả trạm. Lần đầu tiên lúc gần 9h, khi có nhiều tài xế không chịu mua vé và dừng xe rất lâu tại cabin thu phí, gây kẹt xe khoảng 500 m.

    Tới khoảng 14h chiều cùng ngày, BOT Sóc Trăng mở cửa thu phí trở lại nhưng lập tức gặp phải sự phản ứng dữ dội của cánh tài xế và tiếp tục gây ra ùn tắc nên buộc phải xả trạm vào khoảng 15h.

    BOT Sóc Trăng xả trạm 2 lần trong ngày vì tài xế không chịu mua vé - Ảnh 1

    BOT Sóc Trăng buộc phải xả trạm vì các tài xế phản ứng mạnh việc thu phí. Ảnh: Dân Trí

    Tri thức trực tuyến dẫn lời tài xế ôtô gắn biển số xanh của tỉnh Cà Mau là anh Đỗ Minh Kha chạy xe hướng Cần Thơ đi Sóc Trăng cho biết xe đã đóng phí bảo trì đường bộ nên mua thêm vé qua trạm BOT là bất hợp lý.

    "Xe tôi có gắn tem đóng phí bảo trì đường bộ thì tại sao phải đóng phí qua trạm. Trạm thu phí 'đẻ' ra ngày càng nhiều là vì sao. Cục đăng kiểm đường bộ sao không trả tiền cho những nhà đầu tư BOT mà bắt người dân phải trả", tài xế Kha phản ứng.

    Trước tình hình trên, ông Nguyễn Duy Dương - Trưởng trạm BOT Sóc Trăng cho biết theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ (Bộ Giao thông Vận tải) là khi nào tình hình ổn định thì trạm thu phí trở lại, nếu ùn ứ thì xả.

    Phát hiện 30 tấn lòng, thịt lợn bẩn không rõ nguồn gốc

    Ngày 7/1, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM (BQLATTP) cho biết, vừa phát hiện và ngăn chặn thành công một lượng lớn thực phẩm bẩn sắp được đem đi tiêu thụ.

    Theo đó, ngày 3/1, Đoàn kiểm tra của BQLATTP đã tiến hành kiểm tra đối với Hộ kinh doanh Ngọc Châu do ông Lê Đình Sơn làm chủ.

    Phát hiện 30 tấn lòng, thịt lợn bẩn không rõ nguồn gốc - Ảnh 1

    Số thịt lợn bẩn bị phát hiện

    Tại đây, đoàn ghi nhận nguồn nguyên liệu và thành phẩm thực phẩm không có hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, xuất xứ và hạn sử dụng, đồng thời phát hiện 2 container chứa sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ được lưu giữ tại bãi xe Trần Phương với tổng khối lượng 26.989kg.

    Trong quá trình kiểm tra làm việc, chủ lô hàng đã có hành động bất hợp tác và bỏ đi. Do đó, Đoàn kiểm tra cùng các cơ quan ban ngành địa phương huyện Hóc Môn tiến hành lấy mẫu và vận chuyển toàn bộ lô hàng trên về kho để lưu giữ, chờ kết quả kiểm nghiệm và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Bé 6 tuổi nghịch súng săn làm đạn xuyên trán anh trai

    Sáng 7/1, bác sĩ Phạm Thị Nguyệt - Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cho biết, bệnh nhân A Tr. (10 tuổi, ngụ tại làng Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, Kon Tum đã qua cơn nguy kịch.

    Trước đó, vào khoảng 19h40 ngày 6/1, Bệnh viện Đa khoa Kon Tum tiếp nhận bệnh nhân A Tr. trong tình trạng vết thương rất nặng xuyên thủng từ thái dương trái (kích thước đường kính 1cm), lỗ ra vùng trán (kích thước 2cm).

    Bé 6 tuổi nghịch súng săn làm đạn xuyên trán anh trai - Ảnh 1

    Tr. đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: VnExpress

    Nhận thấy tình huống nguy kịch, ngay sau đó, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kon Tum đã khẩn trương phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân Tr.

    Theo lời kể của anh A Tâu – cha của Tr., hôm  6/1 gia đình anh lên rẫy tưới cà phê. Tất cả các con của anh đi cùng và ở trong trong căn chòi, riêng Tr. có nhiệm vụ bế em.

    Đang tưới cà phê, nghe tiếng súng nổ phát ra từ căn chòi có 3 con nhỏ của mình đang trú, hai vợ chồng chạy vào thấy con trai Tr. nằm gục xuống đất, vết thương trên đầu ra nhiều máu. Còn đứa con trai sáu tuổi đang đứng gần, tay cầm khẩu súng săn tự chế. Kế bên là bé gái gần một tuổi nằm khóc thét.

    Tr. được đưa đến trạm y tế xã sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Kon Tum.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-812018-a215589.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan