+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 13/8/2019: Nghi vấn trung tá công an chặn đường đòi tiền phụ nữ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/8/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 13/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/8/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 13/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Long An: Nghi vấn trung tá công an chặn đường đòi tiền phụ nữ

    Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Long An

    Trưa 12/8, trao đổi trên báo Thanh Niên, Đại tá Trần Văn Tân, Trưởng công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết cơ quan này đang xác minh thông tin trung tá T. (Công an thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) có hành vi chặn đường đòi tiền một phụ nữ trên QL1 do liên quan đến tiền môi giới mua bán bất động sản.

    "Theo ghi nhận ban đầu, ông T. chỉ chặn đường chứ không đánh nhau, còn việc ông T. sử dụng công cụ hỗ trợ là do phòng bị việc bị đánh", Thanh Niên dẫn lời Đại tá Tân nói thêm.

    Cũng đưa tin về vụ việc này, báo Giao thông thông tin thêm, trước đó, khoảng 15h ngày 10/8, bà N.T.T.T (SN 1975, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), chủ đại lý vé số Tấn Phát điều khiển xe máy từ TP.Tân An về nhà ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa.

    Khi đến đoạn km 1940 QL1 thuộc ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa bất ngờ ông T. chạy xe phía sau vượt lên buộc bà phải dừng lại.

    Tại đây, trung tá T. yêu cầu bà N.T.T.T đưa tiền môi giới mua bán đất hai năm trước. Bị từ chối, ông T. xô ngã chiếc xe của bà N.T.T.T. Do bị ngã nên cọc tiền 100 triệu đồng trong cốp xe bà N.T.T.T văng ra...

    Người đi đường qua lại thấy bất thường nên vào can ngăn.

    Cùng lúc, một thanh niên đi đường phát hiện sự việc cũng đậu xe lại lấy cọc tiền đưa cho bà N.T.T.T nhưng bị ông T. ngăn cản, dùng mũ bảo hiểm đập trúng đầu và dùng cây ba trắc (loại công cụ hỗ trợ) đánh trúng cổ, sau gáy, bắp chân anh này.

    Hoảng sợ, bà N.T.T.T bỏ chạy được khoảng 1km thì ông T. đuổi kịp, tiếp tục chặn đầu xe. Lúc này, chồng bà N.T.T.T chạy xe máy tới tông vào xe ông T. rồi cả hai lao vào nhau ôm đè xuống đường.

    Người thanh niên lúc nãy bị ông T. đánh chạy phía theo liền đậu xe lại đánh đá liên tục vào ông T. giật luôn cây ba trắc và nổ máy xe chạy đi.

    Nhận tin báo, Công an huyện nhanh chóng xuống hiện trường xác minh, sau đó mời vợ chồng bà N.T.T.T lên làm việc gần 22h cho về.

    Thanh Niên dẫn lời bà N.T.T.T tại cơ quan công an cho hay, ông T. đòi bà phải chi thêm tiền "cò" vì ông đã giới thiệu cho bà mua bán đất cách đây 2 năm. Bà N.T.T.T từ chối vì cho rằng tiền “cò đất” chỉ 2% trên giá trị tài sản, mảnh đất trị giá 3 tỉ đồng, ông T. môi giới thành công, đã được bà chi 50 triệu đồng, chỉ còn 10 triệu đồng chưa kịp thanh toán.

    Tuy nhiên, cũng theo bà N.T.T.T, do trước đây ông T. cũng gặp, đòi tiền, có làm rớt hỏng 1 ĐTDĐ của bà, mà theo bà N.T.T.T là tương đương số tiền 10 triệu đồng, nên bà coi như cấn trừ xong số tiền môi giới đối với vị trung tá công an này.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

    Chủ đầu tư nhà máy rác phát hiện xác thai nhi bị nhắc nhở “nghiêm túc rút kinh nghiệm”

    Nhà máy xử lý rác thải Cà Mau, nơi phát hiện xác thai nhi trong rác thải. Ảnh: Báo Giao thông

    Liên quan thông tin phát hiện hơn 300 thi thể thai nhi ở Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau trong vòng 7 năm (2012-2019), ông Nguyễn Đức Thánh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau - cho biết: Sau khi công an tỉnh Cà Mau đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, xử lý rác thải.

    “Đặc biệt là rác thải y tế, không để rác thải y tế rác thải vi hại lẫn lộn vào rác thải sinh hoạt. UBND tỉnh đã chỉ đạo yêu cầu Công ty Công Lý rút kinh nghiệm trong việc cung cấp thông tin. Nếu có phát hiện về việc thai nhi lẫn vào rác thải sinh hoạt phải thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật”, báo Giao Thông dẫn lời ông Thánh.

    Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ông Tô Hoài Dân - Tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (Công ty Công Lý), chủ đầu tư nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau - cũng đã có tờ trình hỗ trợ xứ lý tình trạng thai nhi bị bỏ theo lượng rác thải hàng ngày tập kết về nhà máy.

    Cũng theo báo cáo của Công ty Công Lý, tính từ khi hoạt động (năm 2012) đến nay, khuôn viên nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau đã phát hiện hơn 300 thai nhi. Nhà máy đã phải thực hiện chôn cất các thai nhi trên trong khuôn viên nhà máy. Cho đến nay, do số lượng thai nhi được phát hiện ngày một nhiều nên quỹ đất đầy, không còn chỗ chôn cất; mà hỏa thiêu thì đơn vị không có kinh phí.

    Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra bước đầu vào ngày 25 - 26/4/2019, tổ công tác của TP Cà Mau phát hiện có 9 hũ sành được cho là đựng thi thể thai nhi. Ngoài ra, tổ công tác cũng kiểm tra nhiều vị trí khác nhưng không phát hiện gì.

    Đầu tháng 6/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khai quật và khám nghiệm khu vực chôn 9 hũ sành, do Tổ công tác của UBND TP Cà Mau phát hiện vào ngày 26/4/2019. Sau đó, gửi mẫu vật giám định tại Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Kết luận giám định xác định, mẫu giám định là xương người, tuổi xương ở giai đoạn bào thai.

    Đối chiếu với báo cáo của Công an tỉnh Cà Mau, việc Công ty Công Lý khai báo từ khi hoạt động cho đến nay đã phát hiện hơn 300 thai nhi bị bỏ rơi nằm lẫn trong lượng rác đưa về Nhà máy xử lý và đã chôn cất các thai nhi trong khuôn viên Nhà máy xử lý rác là chưa có cơ sở.

    Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Công ty Công Lý “nghiêm túc rút kinh nghiệm” và chấn chỉnh ngay việc cung cấp thông tin không chính xác về số lượng 300 thai nhi bị bỏ rơi nằm lẫn trong rác đưa về Nhà máy.

    Hà Nội: Nghi vấn người đàn ông nhảy hồ Thiền Quang tự tử trong đêm

    Thông tin trên báo Gia Đình và Xã Hội, vào khoảng 23h đêm 11/8, người dân xôn xao khi thấy chiếc xe đạp màu xanh, 1 chiếc ba lô bên trong có quần áo, dây lưng, chứng minh thư và vài đồ dùng cá nhân khác... bị bỏ lại tại khu vực ven hồ Hale (tên gọi khác là Hồ Thiền Quang ), phía mặt đường Trần Nhân Tông - Nguyễn Du (Hà Nội)

    Nghi ngờ chủ sở hữu của những đồ vật này đã nhảy xuống hồ tự tử nên người dân đã nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

    Một số nhân chứng cho biết trước đó có thoáng nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng tuổi, đi xe đạp gần khu vực này, sau đó không thấy người đàn ông đó đâu nữa.

    Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

    Đến khoảng 1h ngày 12/8, hàng chục người dân hiếu kì vẫn tập trung tại khu vực này để theo dõi vụ việc. Khoảng 1h30 cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy được thi thể của một người đàn ông, được cho là đã để lại xe đạp, vật dụng đồ đạc rồi nhảy xuống hồ tự tử.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

    Cao Bằng: Lật bè khiến 3 người bị nước cuốn mất tích

    Hiện trường vụ lật bè khiến 3 người bị nước cuốn mất tích. Ảnh: Báo Giao thông

    Theo thông tin trên báo Gia đình& Xã hội, khoảng 1h ngày 11/8, tại xóm Lũng Om, xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng khiến nhiều người rơi xuống nước, trong đó có 3 nạn nhân bị nước cuốn mất tích.

    Cụ thể, vào thời điểm trên, nhiều người dân đang trên bè vượt lũ qua sông Bắc Vọng đoạn qua địa bàn xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa. Do số người lên bè quá nhiều dẫn đến quá tải, chìm và lật bè khiến nhiều người rơi xuống sông, 3 người bị nước cuốn mất tích.

    Danh tính các nạn nhân mất tích bao gồm: Hoàng Thị Niêm (SN 1970, trú tại xóm Đoỏng Pán, xã Độc Lập, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng); Nông Thị Sen (SN 1986, trú tại xóm Tả Lạc, xã Độc Lập) và Hoàng Văn Hảo (SN 1987, trú tại xóm Tắc Kha, xã Chí Thảo) cùng huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

    Thông tin trên Báo Giao thông, ông Bế Xuân Tiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng cho biết: Ngay khi sự việc xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đã cử lực lượng vào hỗ trợ huyện Phục Hòa tìm kiếm nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ việc.

    Tuy nhiên, do sự việc xảy ra lúc nửa đêm, đồng thời, sông Bắc Vọng đang có lũ, nước chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

    Đến 20h30 ngày 11/8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân mất tích.

    Hiện, UBND tỉnh Cao Bằng đã có văn bản đề nghị chính quyền địa phương nước bạn hỗ trợ tìm kiếm, ứng cứu nạn nhân.

    Ninh Bình: Tạm giữ người đàn ông hành hung bác sĩ vì cho rằng không "nhiệt tình" điều trị cho con gái

    Ngày 12/8, trao đổi với PV Tiền Phong, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan này vừa thực hiện bắt và tạm giữ hình sự đối với Đinh Việt Bắc (SN 1982, ngụ thôn Dinh Tần, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

    Theo thông tin ban đầu trên báo Người Lao Động, vào sáng 9/8, Đinh Việt Bắc đưa con gái vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để xử lý vết thương trên trán.

    Khi vào đây, con gái của anh Bắc đã được các y, bác sĩ thăm khám, đánh giá mức độ bệnh tật để thực hiện xử lý vết thương cho bé. Tuy nhiên, cho rằng các bác sĩ của viện đã không "nhiệt tình" điều trị cho con gái mình, nên đối tượng đã có hành động chửi mắng rồi bất ngờ lao vào đấm đá y, bác sĩ.

    Sự việc sau đó được báo tới Công an TP Ninh Bình. Thế nhưng, khi có mặt công an, người đàn ông này vẫn hùng hổ, bất chấp sự can ngăn của công an và lực lượng bảo vệ bệnh viện để tiếp tục chửi bới, đuổi đánh y, bác sĩ.

    Do đó, Công an TP Ninh Bình đã buộc phải bắt giữ Đinh Việt Bắc để đưa về cơ quan công an xử lý.

    Hiện, vụ việc đang được Công an TP Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1382019-nghi-van-trung-ta-cong-an-chan-duong-doi-tien-phu-nu-a288407.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan