+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 26/9/2020: Xe bán tải liều lĩnh lao vào nhóm người để giải cứu bạn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 26/9/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 26/9/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 26/9/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 26/9/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nhân chứng kể lại vụ xe bán tải liều lĩnh lao vào nhóm người để giải cứu bạn

    Hình ảnh vụ xô xát. Ảnh cắt từ clip

    Ngày 24/9, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan đến vụ việc xô đẩy, lao xe vào đám đông xảy ra trên địa bàn.

    Theo thông tin ban đầu trên VietNamNet, khoảng 11h ngày 23/9 anh L. (SN 1991, quê Bình Định), anh D. (SN 1988, quê Lâm Đồng) ngồi với một số người bạn tại quán cà phê ở khu đô thị CT Land, đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Bất ngờ nhóm thanh niên đến, yêu cầu bạn anh D. là anh L. qua bàn khác trong quán nói chuyện với một người đàn ông ngồi đợi sẵn.

    Người đàn ông yêu cầu anh L. phải viết vào giấy biên nhận khoản nợ hàng trăm triệu đồng. Khi anh L. không đồng ý, người đàn ông gọi đàn em chừng 5 người đến đánh đập, khống chế đưa anh L. lên xe ô tô BKS: 66A – 100… chờ sẵn bên ngoài.

    Anh L. cố gắng vùng thoát nhưng các đối tượng cố đẩy vào xe. Anh D. chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối nên đã ra ngoài lấy xe ô tô bán tải BKS: 49A-291… và lao vào trực diện nhóm thanh niên đang cố ép anh L. vào xe.

    Được giải cứu, anh L. nhanh chóng bỏ chạy thoát thân. Nhóm đối tượng cũng tản ra, không ai bị thương tích.

    Nhóm thanh niên dùng ghế ở quán cà phê, đá cục ven đường để đập vào cửa kính, bên hông xe ô tô bán tải.

    “Họ cãi nhau về chuyện tiền bạc rồi kéo ra đường đánh nhau” – báo Pháp luật TP HCM dẫn lời người phụ nữ bán nước giải khát gần hiện trường cho biết.

    “Thanh niên này trong nhóm khống chế anh kia lên xe. Sau đó, người này được đưa vào vỉa hè ngồi. Hai người còn lại cầm đủ các thứ để đập phá xe ô tô nhằm trả đũa” – báo Pháp luật TP HCM dẫn lời một người đàn ông làm bảo vệ gần đó thông tin thêm.

    Trao đổi trên Dân trí, đại diện Công an quận Gò Vấp cho biết vụ việc đang được điều tra và bác bỏ thông tin người đàn ông bị bắt cóc như mạng xã hội Facebook đang lan truyền.

    Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc giữa 2 nhóm người này.

    Trước đó, ngày 24/9, mạng xã hội Facebook lan truyền chóng mặt đoạn clip ô tô bán tải lao vào đám đông khiến nhiều người hốt hoảng, lo sợ.

    Đoạn clip dài khoảng 30 giây quay lại cảnh một người đàn ông bị nhóm thanh niên khoảng 3 người ép lên ô tô 4 chỗ màu trắng. Trong lúc nhóm thanh niên cố gắng đưa người này vào bên trong ô tô thì một ô tô bán tải màu xanh mang BKS Lâm Đồng bất ngờ lao tới, đâm vào đám đông.

    Lúc này, người đàn ông được "giải cứu", nhanh chóng chạy thoát khỏi nhóm thanh niên. Sau đó, nhóm thanh niên này dùng bàn ghế đập vào ô tô bán tải.

    Thông tin mới nhất vụ bé gái 14 tuổi xinh xắn mất tích ở Sơn La

    Danh tính bé gái mất tích được xác định là Nguyễn Thị Q. (14 tuổi, trú bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

    Chia sẻ với PV báo Đất Việt, bà Nguyễn Thị Quyết (mẹ bé Q.) cho biết, con gái bà mất tích từ ngày 17/9 đến nay. Gia đình và lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tung tích của Q.

    Bà Quyết cho biết, trước đây Q. từng bị bạn rủ lên Hà Nội chơi và tắt điện thoại một đêm chứ không như lần này.

    "Lần này trên facebook của Q. còn bị xóa hết bạn bè, người thân, điện thoại cũng tắt từ hôm đó đến nay gia đình không có bất cứ tin tức gì", bà Quyết cho hay.

    Đặc biệt, theo bà Quyết, camera của người dân khu vực ghi lại, vào khoảng 3h ngày 17/9, Q. đi cùng một người thanh niên chững chạc khoảng 25-27 tuổi.

    "Do lúc đó trời vẫn còn tối, người bán quán ở đó cũng không để ý nam thanh niên lạ mặt kia đến đón con gái tôi bằng xe gì", bà Quyết cho biết.

    Cũng theo bà Quyết, Q. học hết lớp 7 sau đó đã xin mẹ cho nghỉ học để ở nhà bán hàng với bố mẹ. Thời gian gần đây, gia đình bà không thấy Q. có biểu hiện gì lạ hay đi chơi với ai bên ngoài. Mối quan hệ giữa bố mẹ, anh chị em trong gia đình vẫn êm ấm, không có chuyện gì xảy ra từ trước đến nay.

    "Buổi tối Q. rất hay vào điện thoại, xem facebook muộn nhưng cháu không cho tôi xem. Tôi chỉ biết Q. lập 3 nick facebook. Q.h bảo không muốn đi học, tôi động viên thế nào cũng không được nên đành chấp nhận.

    Trước đây, khi còn ở nhà, có một thanh niên khoảng 20 tuổi cách nhà tôi khoảng 1km có hay rủ con tôi đi uống nước, tôi có đồng ý và dặn thanh niên kia đưa cháu đi khoảng 30 phút rồi về.
    Tôi có biết thanh niên này, tin tưởng cháu nó ngoan nên tôi mới để con gái mình đi cùng. Còn về nam thanh niên đưa cháu đi vào sáng sớm ngày 27/9 theo tôi nhìn thì không phải người đưa cháu đi uống nước", bà Quyết cho biết thêm..

    Ngoài ra, 10 ngày trước khi mất tích, Q. có nói với mẹ muốn đi học lại.

    Trao đổi với PV báo Người lao động, ông Lò Văn Học, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Khương, cho biết cơ quan chức năng của xã, huyện đã nắm được thông tin. "Hiện các lực lượng chức năng của địa phương đã phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm, đồng thời sử dụng mạng xã hội Facebook để nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ cơ quan chức năng cũng như gia đình để sớm tìm thấy cháu Q." - ông Học nói.

    Trước đó, chia sẻ trên báo Vietnamnet, anh Nguyễn Văn Tuyến (trú tại bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La)- anh trai Q. cho biết, đêm 17/9, em gái anh đi chơi cùng bạn, đến sáng hôm sau không về nhà và từ đó đến nay cũng không thấy gọi về nói với gia đình đi đâu.

    Không tìm thấy Q., gia đình cũng đã trình báo sự việc lên cơ quan công an địa phương và chia sẻ lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng giúp đỡ.

    Ai có thông tin của Q. xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0911148689 (anh Tuyến, anh trai của Q.).

    Hải Dương: Phát hiện thi thể phụ nữ đã phân hủy hoàn toàn tại khu vực vắng người

    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Saostar

    Sáng 25/9, trao đổi trên báo Gia đình & Xã hội, một vị lãnh đạo Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa phát hiện một thi thể phụ nữ đã phân hủy hoàn toàn trên địa bàn.

    Nạn nhân được tìm thấy tại một khu vực vắng vẻ thuộc xã Hoa Thám, TP Chí Linh.

    Mặc dù thi thể đã phân hủy chỉ còn trơ xương nhưng qua điều tra các manh mối tại hiện trường cùng những vật dụng mang theo, công an bước đầu xác định nạn nhân là chị T. (tạm trú phường Bến Tắm, TP.Chí Linh).

    Trước đây, chị này là giáo viên một trường THPT trên địa bàn TP Chí Linh.

    Báo Dân Việt thông tin thêm, trước đó, khoảng tháng 8/2020, gia đình chị T. trình báo đến Công an TP.Chí Linh về việc chị này đã bỏ nhà đi đâu không rõ và đồng thời nhờ cơ quan công an tìm kiếm.

    Thời điểm bỏ nhà đi, chị T. có dấu hiệu bị trầm cảm.

    Hiện Công an TP.Chí Linh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Hải Dương giám định ADN để hoàn tất kết luận điều tra.

    Hà Nội: Xót xa 2 anh em sinh đôi đuối nước tử vong

    Ngày 24/9, ông Nguyễn Duy Xúy, Hiệu trưởng trường THCS Cát Quế (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết 2 học sinh của trường vừa bị tai nạn đuối nước.

    Theo đó, hai học sinh là anh em sinh đôi, sinh năm 2009, cùng học lớp 6B, trường THCS Cát Quế A.

    Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 23/9, học sinh được nghỉ học, các em học sinh đi chơi tại vườn cây của người dân địa phương, không may một em sảy chân xuống hố tưới cây, em còn lại nhảy xuống cứu dẫn đến cả 2 em đều bị đuối nước.

    Sau khi nắm bắt thông tin, ban giám hiệu nhà trường, cô giáo chủ nhiệm đã có mặt cùng gia đình cứu chữa nhưng các em không qua khỏi.

    Được biết, hai học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học giỏi, được thầy cô, bạn bè quý mến.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-2692020-xe-ban-tai-lieu-linh-lao-vao-nhom-nguoi-de-giai-cuu-ban-a340290.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan