+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 27/9/2019: Thông tin mới vụ Phó Giám đốc sở NN&PTNT Hà Nội rơi từ tầng 27 tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/9/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 27/9/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/9/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 27/9/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thông tin mới vụ Phó Giám đốc sở NN&PTNT Hà Nội rơi từ tầng 27 tử vong

    Hiện trường vụ Phó Giám đốc sở NN&PTNT Hà Nội rơi từ tầng 27 tử vong. Ảnh: Dân Trí 

    Sáng 26/9, trao đổi với báo chí, ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra bước đầu xác định ông Phạm Văn Khương - Phó Giám đốc Sở này tử vong do rơi từ tầng 27 khu chung chư Vinaconex 1 xuống đất.

    “Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định anh Khương tự nhảy từ tầng 27 xuống chứ không có chuyện bị sát hại”, ông Chu Phú Mỹ nói và cho biết, công an cũng không phát hiện nghi vấn gì tại nơi làm việc của ông Khương.

    Trước đó, thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 16h50 ngày 15/8, người dân tại khu chung cư Vinaconex vô cùng hoảng sợ khi phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới khu vực sảnh chung cư.

    Theo người dân tại đây, sự việc xảy ra vào thời điểm vắng người nên không ai trực tiếp chứng kiến.

    Nhận được thông tin, cơ quan công an cùng các đơn vị liên quan đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

    Đến khuya 15/8, lãnh đạo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội xác nhận nạn nhân là ông Phạm Văn Khương - Phó Giám đốc Sở này. Ông Khương sau đó được đưa vào bệnh viện 198, xác định đã tử vong.

    Tìm người thân cho bé gái vừa chào đời bị mẹ bỏ rơi ở bệnh viện tại Kiên Giang

    Sáng 26/9, thông tin trên báo Người Lao Động, khoảng 8h55 ngày 24/9, sản phụ N.Q.N. (22 tuổi; tạm trú ở khu phố 6, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc) đến trung tâm để sinh con. Tuy nhiên, sau khi sinh bé gái nặng 2,6 kg, sản phụ này liền rời khỏi bệnh viện, bỏ lại con.

    Được biết, hiện tại, cháu bé đang được Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thị trấn Dương Đông chăm sóc tại khoa sản của trung tâm.

    Hiện, sức khỏe bé gái trong tình trạng rất tốt.

    UBND thị trấn Dương Đông cũng đã ra thông báo tìm thân nhân của bé gái này. Nếu trong 5 ngày, không có người thân đến nhận, cơ quan chức năng địa phương sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

    Bình Dương: Điều tra nguyên nhân ba công nhân tử vong trong lò của công ty tái chế phế liệu

    Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ 3 công nhân tử vong trong lò của công ty tái chế phế liệu. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng 

    Theo nguồn tin trên báo Sài Gòn Giải Phòng, ngày 26/9, Công an thị xã Dĩ An đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong ở Công ty chuyên kinh doanh ngành nghề tái chế phế liệu thành thép cuộn, thanh thép tại khu vực.

    Danh tính ba nạn nhận được xác định là Bùi Anh D. (37 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), anh Trần Văn B. (41 tuổi) và anh Đào B. (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng, trú tỉnh Bình Dương).

    Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Dĩ An đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai điều tra làm rõ vụ việc.

    Qua điều tra, công an nhận định nguyên nhân ban đầu các nạn nhân tử vong là do có dấu hiệu ngạt khí.

    Thông tin về sự việc, báo Tổ Quốc đưa tin, sáng 23/9, anh Huỳnh Minh Đức (là quản đốc của công ty Samina) đi kiểm tra máy nghiền phế liệu của công ty ở Tân Thắng, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An. Lúc này, anh nhận được tin báo có 2 công nhân bị điện giật ở lò số 5.

    Anh Đức ngắt nguồn điện rồi chạy tới hiện trường. Khi vừa tới, anh Đức thấy 2 anh Bùi Anh D. và Trần Văn B., cùng là công nhân, đang nằm gục trong lò.

    Anh Đức dùng thang đi xuống để đưa anh D. và anh B. lên. Tuy nhiên, anh cảm thấy choáng nên leo ngược lên lại. Lúc này, anh Đào B. thấy vậy leo xuống đỡ thì gục ngã nằm bên dưới.

    Các công nhân khác không dám xuống nữa mà dùng cây sào thao tác điện móc vào lưng quần của từng người kéo ra khỏi lò. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng cả 3 đều tử vong.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Kon Tum: Đi tập thể dục, tá hỏa phát hiện nam công nhân tử vong trong tư thế treo cổ bên thùng xe container

    Theo VTC News, Công an TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân thiệt mạng của một công nhân lái máy nâng của xưởng Kôtamet (thuộc khu công nghiệp Hòa Bình).

    Cụ thể, báo Infornet đưa tin, vào khoảng 6h ngày 26/9, trong lúc đi thể dục buổi sáng, người dân phường Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ bên thùng xe container tại Khu công nghiệp Hòa Bình.

    Ngay sau đó, vụ việc được báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

    Qua xác minh, nạn nhân tên Bùi Thanh Quang (sinh năm 1984) trú tại Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định. Trước đó, anh Quang làm tài xế cho Công ty T.K tại Khu công nghiệp Hòa Bình. Đến 13h30 phút cùng ngày, thân nhân của nạn nhân mới có mặt tại hiện trường để nhận thi thể.

    Tại hiện trường phát hiện sự việc, nạn nhân bỏ lại chiếc xe máy hiệu Yamaha màu đen đỏ biển kiểm soát 98N9-3771, chân trái đi 1 chiếc giày, hai tay trong tư thế nắm chặt, trên tay phải cầm 1 chiếc mũ lưỡi trai màu đen, mặc quần rin dài màu xanh đen, áo thun.

    Theo người thân, nạn nhân đang sinh sống với một người phụ nữ và mới sinh con được một tháng tuổi.

    Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-2792019-thong-tin-moi-vu-pho-giam-doc-so-nnptnt-ha-noi-roi-tu-tang-27-tu-vong-a294581.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan