+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 22/9/2019: Đưa "thầy chùa" đập vỡ kính ô tô đi giám định tâm thần

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 22/9/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 22/9/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 22/9/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 22/9/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đắk Lắk: Công an TP.Buôn Ma Thuột  đưa "thầy chùa" đập vỡ kính ô tô vì không cho vượt đi giám định tâm thần

    Đối tượng Lê Văn Thành tại cơ quan công an. Ảnh: Zing.vn

    Sáng 21/9, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị này đang đưa Lê Văn Thành (31 tuổi, tu tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan) đi giám định tâm thần để phục vụ cho công tác điều tra vụ việc đập vỡ cửa kính xe của người đi đường, vì không cho vượt xảy ra vào ngày 9/9.

    “Thành bị đưa đi giám định để phục vụ điều tra vì liên quan đến hành vi đập bể kính ôtô của người đi đường do không cho vượt. Liên quan đến vụ án, công an vẫn đang chờ kết quả giám định thiệt hại của ôtô để có căn cứ xử lý”, đại tá Bôn thông tin trên Zing.vn.

    Liên quan đến "thầy chùa" Lê Văn Thành, đại diện chùa Sắc Tứ Khải Đoan cho biết vẫn đang chờ hướng dẫn từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam để xử lý. "Thầy chùa" này đang trong giai đoạn điều trị tâm thần phân liệt. Bệnh tạm ổn sau thời gian điều trị nhưng gần đây có dấu hiệu tái phát.

    Như Thời Đại đã đưa tin trước đó, sáng ngày 9/9, Lê Văn Thành điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành hướng từ Km3 về chùa Sắc Tứ Khải Đoan. Khi đến ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành - Ama Khê, Thành cho xe máy chạy vào làn đường ôtô để vượt phương tiện phía trước.

    Lúc này, ông Nguyễn Quang Nh. (37 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột) điều khiển ôtô bấm còi, không cho vượt. Khi dừng đèn đỏ, Thành xuống xe yêu cầu ông Nh. xin lỗi nhưng người này không đồng ý.

    Bực tức, Thành dùng gậy tre đập gãy gương chiếu hậu, vỡ kính xe của ông Nh. Sau khi xảy ra sự việc, người đi đường đòi giữ lại nên ông Thành đã lên xe bỏ chạy về chùa.

    Làm việc với cơ quan chức năng, ông Thành thừa nhận mình đã sai. "Do ý thức của tài xế nên tôi bức xúc. Tôi đã đi Thái Lan. Người Thái Lan không hề bấm còi còn người dân của mình thì bấm còi inh ỏi", ông Thành nói.

    Theo thầy Hải Thông, Phó trụ trì chùa Sắc Tứ Khải Đoan, nơi ông Thành là tăng chúng tại chùa 10 năm qua, với pháp danh Minh Truyền cho biết, thời gian gần đây, ông Thành có biểu hiện tâm lý không bình thường, hay nói nhảm, thích nghe nhạc, chống lại mọi người.

    Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh clip chủ cửa hàng giày tát liên tiếp nhân viên cũ vì đến đòi tiền lương

    Báo Dân Việt đưa tin, những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền clip với nội dung tố chủ một cửa hàng bán giày dép trên phố Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) đã quỵt lương và còn đánh nhân viên khi người này tới đòi tiền.

    Cụ thể nội dung chia sẻ: "Nó chỉ là một đứa sinh viên, nghỉ hè đi làm thêm kiếm tiền phụ để không phải xin tiền bố mẹ nhiều thôi. Trước khi nghỉ nó cũng thông báo trước 1 tuần rồi, thế mà trừ hẳn 50% lương của em nó (4 triệu/tháng), đã thế còn không thanh toán tiền lương. Nhắn tin cũng không thèm trả lời. Đến khi con bé đến lấy lương thì lại đánh nó, lôi hết người này rồi người khác tới dọa nạt kia. Đã không trả tiền cho em nó thì thôi đi, lại còn dùng mấy cái chiêu dọa dẫm của chị nữa. Shop bán giày thôi mà...''.

    Trong đoạn clip người phụ nữ còn nói “đến bộ trưởng cũng không ai dám đứng nói chuyện với tao thế đâu, im mồm".

    Đến bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch cái tỉnh Hà Nội này không ai nói chuyện ngang cơ với tao mà đứng nói chuyện…

    ... nhà mày mày biết nhà tao như thế nào không? Mày biết nhà tao ở cái đất Hà Nội này như thế nào không?

    Tao gọi điện một phát giang hồ đập chết mày luôn, mày không sống được ở đất Hà Nội này đâu…người phụ nữ nói trong clip.

    Theo báo Người Đưa Tin, sáng 21/9 đại diện Công an phường Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và sẽ cử cán bộ xuống địa bàn để xác minh và đề nghị ai là bị hại thì đến trụ sở trình báo để có cơ sở làm việc.

    9h ngày 21/9, nhiều phóng viên cũng trực tiếp tới hàng trên, tuy nhiên cửa hàng này vẫn đóng cửa.

    Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng – Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối chia sẻ trên báo Dân Việt, vụ việc này cơ quan chức năng cần phải vào cuộc để làm rõ, xem có dấu hiệu của việc cưỡng đoạt tài sản hay không.

    Theo luật sư Hùng, sự việc đang dừng lại ở việc đe doạ nạn nhân, nếu chủ cửa hàng trên không trả tiền thì có dấu hiệu của tội Cưỡng đoạt tài sản.

    Vụ sách nghi của ông Nguyễn Thái Luyện dạy nhân viên Alibaba "bí kíp" lừa đảo: Nhà xuất bản lên tiếng

    Hai trang sách có nội dung "dạy" cách mượn tiền người thân quen để đầu tư được cho là của CEO Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: FB

    Mới đây, mạng xã hội lan truyền 2 trang sách được cho là nằm trong cuốn sách của CEO Nguyễn Thái Luyện “dạy” nhân viên của mình cách mượn tiền người thân quen để đầu tư vào công ty, mang tên "Cẩm nang sale bất động sản".

    Cụ thể, theo thông tin trên VietNamNet, trang 218 và 219 có nội dung "Giúp Sale Alibaba giàu lên cùng BĐS" - "Một người làm Sale Alibaba, cả họ có phúc" ghi: “Bước đầu tiên, anh chị sale Alibaba lên danh sách những anh chị sale Alibaba quen có khả năng cho mượn tiền để đầu tư.

    Anh chị sale nhập vào file excel, đặt tên "danh sách ân nhân" để tiện theo dõi, giống như file chăm sóc khách hàng. Cố gắng liệt kê cho được 100 người. Anh chị sale chỉ cần mượn mỗi người 10 triệu, anh chị sale Alibaba là đã có cơ hội huy động 1 tỷ đồng rồi", trích nội dung cuốn sách nói trên.

    Không chỉ dạy nhân viên cách mượn 100 người thân quen mỗi người 10 triệu đồng, Nguyễn Thái Luyện còn chỉ nhân viên những "mánh khóe" để dụ dỗ người thân của mình:

    "Trước tiên, anh chị sale Alibaba gọi điện hỏi thăm sức khỏe, thông tin về công ty, sản phẩm, về cơ hội đầu tư lợi nhuận 28%/năm vài lần trước khi mượn tiền đầu tư. Và bây giờ, anh chị sale Alibaba thực hành đoạn nội dung sau: "Ba mẹ, cô dì, chú bác, anh chị sale Alibaba, bạn bè gì đó... Con đang đầu tư lô đất 400 triệu, con mượn tạm 10 triệu, tháng sau con gửi lại được không?"

    Mua lô đất 400 triệu, mượn 10 triệu thì sẽ có nhiều người thân cho mượn. Anh chị sale Alibaba đừng mượn một lúc 400 triệu đồng, sẽ không ai cho mượn. Anh chị sale Alibaba kiên trì thực hành đoạn sale phone trên với danh sách ân nhân anh chị sale Alibaba đã liệt kê, ghi chú lại những phản hồi. Từ đó, bắt đầu có kế hoạch cụ thể hơn để gọi điện hỏi thăm những lần tiếp theo".

    Cũng theo Nguyễn Thái Luyện, sale bất động sản là cơ hội để các nhân viên của mình đổi đời và làm giàu thay vì những ngành nghề khác. Đặc biệt, sale của Alibaba "có cơ hội kiếm tiền thỏa thích" và có thể "tự mình đầu tư để làm giàu cho bản thân và gia đình".

    Ngoài 2 trang được lan truyền, được biết, cuốn sách "Cẩm nang sale bất động sản" có những nội dung chính như: 7 phẩm chất super sale, 7 bước giải quyết vấn đề, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, bí quyết chốt sale thành công, tạo dựng tự do tài chính và thương hiệu cá nhân…

    Ngay sau khi hình ảnh về trang sách 218 và 219 của cuốn sách nói trên được lan truyền, nhiều người tỏ ra phẫn nộ và bất bình vì cách làm ăn lừa đảo và gian dối của ông Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm.

    Liên quan đến cuốn sách Nguyễn Thái Luyện dạy nhân viên Alibaba "bí kíp" lừa đảo đang gây xôn xao dư luận, ngày 21/9, trả lời VTC News, một lãnh đạo Nhà xuất bản Thông tấn khẳng định, nội dung trích dẫn được chia sẻ không phải nội dung trong cuốn sách do đơn vị này sản xuất.

    Vị này cho biết, Nhà xuất bản Thông tấn từng phối hợp cùng Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba làm một quyển sách từ năm 2017, được cấp giấy phép xuất bản, không phải sách lưu hành nội bộ mà là có bán ra thị trường. Tuy nhiên, 2 trang sách được chụp lên và cuốn sách do Nhà xuất bản Thông tấn phát hành là hoàn toàn khác nhau.

    “Bìa đúng là cuốn sách do Nhà xuất bản Thông tấn xuất bản, nhưng nội dung bên trong được chụp lên là không phải. Tôi không rõ nó của cuốn sách nào, tôi cho rằng nó là sách lưu hành nội bộ của Alibaba, còn lý lịch bản thảo mà chúng tôi kiểm duyệt và còn lưu trữ thì nội dung đó không có”, người này khẳng định.

    “Họ (Alibaba) có nhiều cuốn sách khác nữa, có những cuốn họ chỉ lưu hành nội bộ. Chuyện họ dạy dỗ nhân viên công ty như thế nào đấy là việc của họ, nhưng khi mà đưa ra ngoài thị trường thì Nhà xuất bản phải làm công tác kiểm duyệt, biên tập nội dung cẩn trọng.

    Theo bản thảo nội dung cuốn sách này thì nội dung đang được chia sẻ là không phải. Có thể mọi người đang nhầm lẫn, “râu ông nọ cắm cằm bà kia” hoặc là Alibaba cố tình gian lận, xuất bản nội dung sách mà không được Nhà xuất bản duyệt. Cái này chúng tôi phải cho kiểm tra lại”, người này cho biết.

    Nguồn tin của VietNamNet, trang sách đang được chia sẻ mà Nguyễn Thái Luyện dạy nhân viên “bí kíp” lừa đảo nằm trong một cuốn sách lưu hành nội bộ của Alibaba. Khi tuyển nhân viên, lãnh đạo công ty này sẽ dùng để đào tạo người mới. Sở dĩ các nhân viên của Địa ốc Alibaba “tôn sùng” và quyết bảo vệ CEO Nguyễn Thái Luyện đến cùng là bởi ngoài việc kêu gọi khách hàng đầu tư, công ty còn có chính sách ưu đãi lợi nhuận cho nhân viên nào đầu tư.

    Nghi phạm bắn thương vong 2 vợ chồng anh trai vì mâu thuẫn đất đai ở Bình Phước đã dùng súng tự sát

    Liên quan đến vụ việc em ruột nổ súng bắn vợ chồng anh trai khiến 1 người tử vong, 1 người nguy kịch do mâu thuẫn đất đai, ngày 21/9, Báo Tiền phong dẫn thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, nghi can Nguyễn Văn Có đã dùng súng tự sát và tử vong khi bị lực lượng chức năng vây bắt.

    Theo đó, trưa ngày 21/9, phát hiện nghi phạm Nguyễn Văn Có đang lẩn trốn tại xã An Khương, huyện Hớn Quản (Bình Phước), cách hiện trường gây án 15 km, lực lượng công an đã nhanh chóng vây ráp để bắt giữ.

    Dù được lực lượng chức năng vận động ra đầu thú nhưng Có vẫn cầm súng cố thủ và bỏ chạy. Khi bị lực lượng công an ép sát, Có đã dùng súng bắn vào người tự sát.

    Như Bảo vệ pháp luật đã đưa tin trước đó, trưa ngày 19/9, đối tượng Nguyễn Văn Có điều khiển xe máy mang BKS 93R1 - 2880, cầm theo 2 khẩu súng (dạng ổ quay) và 2 can xăng, đến nhà anh ruột là ông Nguyễn Văn Thấy (SN 1949) tại tổ 9, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long.

    Tại đây, 2 bên nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Lúc này, đối tượng Có liền dùng súng bắn liên tiếp vào người 2 vợ chồng ông Thấy khiến bà Đàn gục ngã tại chỗ. Gây án xong, người em rời khỏi hiện trường. Người dân xung quanh chạy sang thì thấy vợ chồng ông Thấy và bà Đàn đang nằm gục ngã trong vũng máu nên báo lực lượng chức năng, đồng thời đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long. Tuy nhiên, bà Đàn sau đó đã tử vong.

    Được biết, hai anh em ông Thấy và ông Có đã xảy ra mâu thuẫn từ năm 1992 và từ mặt nhau từ ngày đó vì ông Có không đồng tình việc bán đất ở Bà Rịa-Vũng Tàu rồi đưa hài cốt mẹ về thị xã Bình Long thờ cúng. Có ôm hận trong lòng nên ngày 19/9 đã dùng súng bắn thương vong 2 vợ chồng ông Thấy.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-2292019-dua-thay-chua-dap-vo-kinh-o-to-di-giam-dinh-tam-than-a293895.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan