+Aa-
    Zalo

    Toàn cảnh vụ 4 đối tượng cướp taxi trốn vào rừng ở Lâm Đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Giám đốc CA tỉnh Kon Tum đã thưởng nóng cho CBCS CAH Đăk Glei và Trạm CSGT Ngọc Hồi mỗi đơn vị 5 triệu đồng vì có thành tích truy bắt 3/4 đối tượng cướp taxi.

    (ĐSPL) - Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã thưởng nóng cho cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đăk Glei và Trạm CSGT Ngọc Hồi (Công an tỉnh Kon Tum) mỗi đơn vị 5 triệu đồng vì có thành tích truy bắt nóng thành công 3 trong 4 đối tượng cướp taxi.

    Theo đó, để kịp thời động viên cán bộ chiến sỹ có tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngày 20/11, Đại tá Nguyễn Công Văn, Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng nóng cho cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đăk Glei và Trạm CSGT Ngọc Hồi (Công an tỉnh Kon Tum) mỗi đơn vị 5 triệu đồng.

    Đại tá Nguyễn Công Văn, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum thăm và thưởng nóng cho các đơn vị. Ảnh: Công an Kon Tum.

    Theo tin tức trên Tri thức trực tuyến, anh Đào Đình Quân (21 tuổi, quê Thái Bình), tài xế lái chiếc xe taxi bị cướp cho biết, vào khoảng 13h ngày 17/11 anh nhận được điện thoại của một thanh niên yêu cầu đón khách từ Bảo Lâm (Lâm Đồng) qua thị trấn Gia Nghĩa (Đắk Nông).

    Khi xe chạy được khoảng 50km, đến đèo Lộc Bảo thì một thanh niên ngồi phía sau choàng lên siết cổ kéo anh về phía sau. "Sau khi kéo tôi, 3 thanh niên cùng khống chế rồi dùng dây trói tay chân. Lúc đó, tôi nghĩ chúng sát hại rồi quăng xác xuống đèo nên rất sợ", anh Quân kể.

    Trời chập choạng tối, nhóm cướp taxi dừng lại ven đường mua cơm và nhiều thùng nước mang bỏ trên xe. "Nghe tôi cầu xin phận nhà nghèo, lái xe thuê kiếm cơm thì bọn chúng trấn an chỉ mượn xe đi công việc chứ không cướp. Họ bảo tôi ngoan ngoãn nghe lời thì tính mạng an toàn", tài xế cho biết.

    Sau nhiều giờ lượn vòng qua các tỉnh từ Lâm Đồng, Đắk Nông, đến 18h ngày 17/11, nhóm cướp cởi trói cho Quân, cho ăn cơm hộp, uống nước. Quá mệt vì bị 2 tên ngồi kèm cặp, nạn nhân ngủ thiếp đi. Đến 4h sáng hôm nay thì 4 tên cướp bất ngờ mở cửa thả Quân xuống giữa đường ở phường Thống Nhất, TP Pleiku (Gia Lai). Ngay sau đó anh Quân đã báo tin về công ty và cơ quan chức năng.

    Khoảng 7h sáng ngày 18/11, Trạm CSGT Ngọc Hồi (Kom Tum) nhận được tin báo vụ cướp xe taxi mang BKS: 49A - 090.31 thuộc Công ty TNHH Đồng Thúy (Lâm Đồng) đang lưu thông trên địa bàn huyện Đắk Glei.

    Khoảng 15 phút sau, Đội tuần tra kiểm soát Trạm CSGT huyện Ngọc Hồi phát hiện xe taxi trên chạy đến địa phận đèo Lò Xo, thuộc xã Đắk Man, huyện Đắk Glei nên nhanh chóng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Lập tức, 4 đối tượng ngồi trên xe taxi mở cửa, chạy vào rừng trốn.

    Trên chiếc taxi này, lực lượng chức năng tìm thấy 2 túi xách, 1 bộ quân trang, 1 cuốn sổ tay "Chiến sĩ cần biết", 1 hộp dụng cụ huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh.

    Chiếc xe taxi bị cướp và tang vật 4 đối tượng bỏ lại. 

    Tin tức trên Báo Giao thông, Trưởng công an xã Đắk Man, huyện Đắk Glei - Xiêng Var Thiên cho biết, sau khi nghe thông tin, đích thân Bí thư Đảng ủy xã Đắk Man - A Thẹ đã chỉ đạo công an xã, dân quân tự vệ của xã triển khai đội hình lùng sục trong rừng để truy bắt. Với tinh thần quyết tâm tấn công tội phạm, các lực lượng đã ăn cơm trong rừng, thức trắng đêm giữa rừng để phục bắt các đối tượng. 

    Đại tá Phạm Văn Soát, Trưởng Công an huyện Đắk Glei (Kon Tum) cho biết, đến gần 16h ngày 18/11, công an đã bắt được 1 đối tượng tình nghi tại khu vực xã Đăk Pét (huyện Đăk Glei). Tên này khai là Lương Tuấn Vinh (20 tuổi), trú tại phường 8 quận Phú Nhuận, TP HCM.

    Quá trình thẩm vấn "nóng" , Vinh khai rằng mình là quân nhân, đang đóng quân tại Tiểu đoàn 45, Trung đoàn 263, Sư đoàn 367, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, công an đang tiếp tục xác minh thông tin này và chưa có kết luận cuối cùng về danh tính của tên cướp taxi vừa bị bắt.

    Đến sáng 19/11, người dân thôn Đông Lốc , xã Đắk Man đã phát hiện một đối tượng lạ mặt đội mũ rằn ri lên xe khách 16 chỗ chạy hướng Kon Tum - Đà Nẵng.

    Theo đó, 8h20 ngày 19/11, tổ TTKS nhận được tin báo của người dân xã Đắk Man, cách đỉnh đèo Lò Xo 13 km về phía Kon Tum, có một thanh niên khả nghi vừa lên xe khách. Biết được quy trình hoạt động của các xe khách chạy qua tuyến đường, tổ TTKS phán đoán chỉ có xe khách 16 chỗ chạy sớm nhất tuyến Kon Tum - Đà Nẵng đi qua đèo, nên đã tổ chức chặn xe khách này lại. 

    Khi phát hiện chiếc xe khách mang BKS: 82B - 002.45, anh Ngô Văn Giáp, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Măng Khênh cùng lực lượng CSGT, công an xã ra tín hiệu dừng xe và tiến hành kiểm tra người trên xe. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện một thanh niên quần áo lấm bùn, khuôn mặt mệt mỏi, liền mời xuống làm việc.

    Qua kiểm tra hành chính, đối tượng khai nhận tên Kim Hào Nam (26 tuổi, trú tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có nhận diện khả nghi như tin báo nhận nên tổ công tác đã tiến hành bắt giữ. Kiểm tra người đối tượng có 1 con dao bấm dài khoảng 20 cm.

    Theo khai thác thông tin ban đầu, đối tượng Nam không có nơi ở nhất định. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng này cho Công an huyện Đăk Glei tiếp tục điều tra.

    Tin tức trên báo Công an nhân dân, đến tối 19/11, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã bắt giữ đối tượng thứ 3 trong vụ cướp taxi khi trốn từ rừng về thị trấn Đắk Glei (Kon Tum).

    Đối tượng khai tên Nguyễn Văn Hội, đăng ký HKTT tại huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng).

    Các đối tượng (từ trái sang): Hội, Vinh và Nam. Ảnh: Báo Công an nhân dân.

    Bước đầu tại CQĐT Công an huyện Đăk Glei, các đối tượng Kim Hào Nam (26 tuổi) ngụ quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng; Lương Tuấn Vinh (20 tuổi), ngụ phường 8 quận Phú Nhuận, TP HCM và Nguyễn Văn Hội đã thừa nhận hành vi khống chế tài xế taxi Đào Đình Quân (20 tuổi) trú ở xã Đam Ri, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) lái xe cho hãng taxi Đồng Thúy trong nhiều giờ đồng hồ rồi sau đó cướp ô tô.

    Tin tức cho biết, các đối tượng này làm quen nhau qua Facebook rồi hẹn đến Đà Lạt chơi và sau đó về thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng) tiếp tục ăn chơi nhưng hết tiền nên đã bàn phương án cướp taxi.

    Sau khi chuẩn bị phương tiện gây án, chiều 17/11, Nam cùng Vinh, Hội và một đối tượng tên Nghĩa (đang lẩn trốn) đã gọi taxi đến đón chở đi Đăk Nông và thực hiện vụ cướp.

    Sau 2 ngày truy lùng, đến chiều 20/11, cả trăm cảnh sát vẫn chưa bắt được nghi can thứ tư trong nhóm cướp taxi trốn vào khu rừng ở huyện Đắk Glei (Kon Tum).

    Công an dùng loa kêu gọi nghi can ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, khuyến cáo bà con trong huyện cất giấu dao, rựa đề phòng tên cướp làm liều.

    Hiện, CQĐT Công an tỉnh Kon Tum đang hoàn tất hồ sơ vụ án và tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại tên là Nghĩa đang bỏ trốn.

    BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

    [mecloud]yflLxtuHoE[/mecloud]


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/toan-canh-vu-4-doi-tuong-cuop-taxi-tron-vao-rung-o-lam-dong-a120642.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.