+Aa-
    Zalo

    Tranh giành chỗ bán nước, chị gái tạt nước sôi vào em ruột

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Chỉ vì tranh giành chỗ bán nước, hai vợ chồng đánh đập, tạt nước sôi vào người em gái ruột. Chưa dừng lại ở đó, khi bị bắt giữ, họ còn chống lại cả công an.

    (ĐSPL) – Chỉ vì tranh giành chỗ bán nước, hai vợ chồng đánh đập, tạt nước sôi vào người em gái ruột. Chưa dừng lại ở đó, khi bị bắt giữ, họ còn chống lại cả công an.
    Công an quận 5, TP HCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phong (31 tuổi) quê huyện Cái Nước (Cà Mau), tạm trú huyện Bình Chánh để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ.
    Riêng Đinh Ngọc Phượng (SN 1983, vợ của Phong) do đang mang thai và nhiễm HIV nên công an cho tại ngoại chờ xử lý sau.
    Tranh giành chỗ bán nước, chị gái tạt nước sôi vào em ruột
    Bệnh viện Hùng Vương, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.T
    Tin tức từ cơ quan điều tra cho biết, thời gian gần đây, vợ chồng Phong và Phượng xảy ra mâu thuẫn với em gái ruột là Đ.T.Y. (SN 1988) ngụ ở quận 10, TP HCM vì tranh giành chỗ bán nước trước cổng bệnh viện Hùng Vương.
    Khoảng 10h ngày 1/11, vợ chồng Phong - Phượng cự cãi với Y.. Lúc này, Phong tát vào mặt chị Y., khiến chị ngã xuống đường, rồi dùng chân đạp vào bụng người phụ nữ này. Chứng kiến chồng hành hung em ruột, Phượng không can ngăn mà còn dùng ca múc đầy nước sôi hất vào người khiến Y. bị bỏng nặng. Sau đó, chị Y. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM.
    Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, chị Y. được xuất viện về nhà dưỡng thương thì tiếp tục bị Phong và Phượng tìm đến hành hung. Hốt hoảng, mẹ ruột chị Y. gọi điện báo công an.
    Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại nhà nạn nhân, cán bộ công an bị Phong tấn công. Lúc này, tổ công tác khống chế Phong thì Phượng chạy tới cắn vào chân và đùi một chiến sĩ công an. Ngay sau đó, lực lượng công an bắt giữ, đưa hai người này về trụ sở. 
    Tại cơ quan công an, vợ chồng Phong – Phượng đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.
    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tranh-gianh-cho-ban-nuoc-chi-gai-tat-nuoc-soi-vao-em-ruot-a67275.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Mâu thuẫn vàng bạc, em trai dùng dao đâm chết anh trai

    Mâu thuẫn vàng bạc, em trai dùng dao đâm chết anh trai

    (NĐT) - Cho em trai mượn vàng để xây nhà, nhưng khi chưa tới hẹn để trả Lồng thường xuyên đi đòi khiến hai anh mâu thuẫn, đánh nhau. Trong lúc xô xát Nhiều đã dùng dao tước đi mạng sống của anh trai mình.(T/h: Huỳnh Bình – Hồng Phượng – Huy Trần)

    Sát hại em trai trong ngày giỗ mẹ

    Sát hại em trai trong ngày giỗ mẹ

    Do uống quá chén trong ngày giỗ mẹ nên bị cáo Nguyễn Hữu Thịnh (SN 1962) đã ra tay sát hại em trai của mình, gây ra nỗi đau thương tang tóc cho đại gia đình...