+Aa-
    Zalo

    Từ vụ "mẹ mìn" quận 7, tìm ra đường dây buôn người cực khủng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Chân tướng ‘mẹ mìn’ bắt cóc trẻ tại bệnh viện quận 7 đã khiến dư luận rúng động. Bích Trâm bắt cóc trẻ đem bán để lấy tiền trả nợ chứ không phải bắt cóc trẻ đem về nuôi.

    (ĐSPL) - Chân tướng ‘mẹ mìn’ bắt cóc trẻ tại bệnh viện quận 7 đã khiến dư luận rúng động. Bích Trâm bắt cóc trẻ là đem bán chứ không phải bắt cóc trẻ để nuôi nhằm giữ hạnh phúc gia đình như đối tượng đã khai báo trước đây.

    Ngày 21/3, Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn – trưởng công an quận 7, TP.HCM xác nhận đang chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị chuyển đổi tội danh đối với Lê Thị Bích Trâm (SN 1989, trú quận 7, tạm trú huyện Nhà Bè, TP.HCM) từ hành vi “Chiếm đoạt trẻ em” sang “Mua bán trẻ em”.

    Sự thật rúng động về mẹ mìn bắt cóc trẻ ở BV quận 7

    Đầu tháng 1/2014, dư luận cả nước rúng động bởi vụ bắt cóc xảy ra tại bệnh viện quận 7 (TP.HCM). Trâm chính là thủ phạm gây ra vụ bắt cháu bé Trương Văn Hoài là con của vợ chồng anh Trương Văn Hên (SN 1983) và chị Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1977, ngụ quận 7).

    Theo thượng tá Nguyễn Văn Thanh – đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Công an quận 7, sau gần 3 tháng tạm giam hình sự phục vụ quá trình điều tra, đến nay Trâm mới chịu thừa nhận là mắt xích quan trọng trong băng nhóm mua bán trẻ sơ sinh qua biên giới.

    Từ vụ ‘mẹ mìn’ quận 7 lần ra đường dây buôn người cực khủng
    ‘Mẹ mìn’ bắt cóc trẻ tại BV quận 7, Bích Trâm tại cơ quan công an điều tra quận 7

    Ngày 9/1, Trâm lẻn vào Khoa hậu sản Bệnh viện quận 7 tiếp cận với sản phụ Tâm. Khi chị Tâm đang đi rửa bình pha sữa thì Trâm bế cháu Hoài ra khỏi bệnh viện. Để cắt đuôi lực lượng chức năng và xóa dấu vết, Trâm thuê 4 cuốc xe ôm đưa cháu bé về huyện Bình Chánh và nói với gia đình là Trâm mới sinh con.

    Ngay khi nhận được tin báo của gia đình sản phụ Tâm, lực lượng công an quận 7 đã phối hợp với gia đình để nhận dạng hung thủ và tổ chức vây bắt ‘mẹ mìn’.

    Quá trình điều tra, Công an quận 7 đã mời họa sĩ phác họa chân dung, đồng thời thông báo tới công an 23 quận huyện vào cuộc truy bắt thủ phạm. Gần 4 ngày vào cuộc, lực lượng công an bắt giữ Trâm, giải cứu cháu bé trao lại cho vợ chồng chị Tâm – anh Hên.

    Tại cơ quan công an, Trâm khóc nức nở và liên tục chối tội lỗi do ả gây ra. Trâm khai nhận là nhân viên điều hành xe buýt của một HTX ở huyện Nhà Bè. Cách đây hơn 1 năm, Trâm chung sống không hôn thú với anh V.T.L (SN 1987, trú huyện Bình Chánh), sau đó có thai.

    Từ khi mang bầu, Trâm được gia đình chồng yêu thương chiều chuộng hết mực. Chồng Trâm cũng hứa sẽ sớm tổ chức đám cưới. Thế nhưng, đến thời điểm gần sinh, Trâm bị sẩy thai. Để giấu giếm gia đình chồng, Trâm không nói gì mà âm thầm thực hiện kế hoạch bắt cóc trẻ sơ sinh để thế vào.

    Tuy nhiên lời khai của Trâm đã có những mâu thuẫn. Cụ thể, theo thượng tá Thanh, thời điểm các trinh sát Công an quận 7 được lệnh tỏa đi khắp nơi điều tra thì được biết, sau khi chiếm đoạt cháu bé, Trâm mang đến một bệnh viện lớn ở TP.HCM để rao bán, nhưng sau đó sợ bị lộ nên bế cháu về huyện Bình Chánh thì bị bắt giữ.

    Từ những chứng cứ không thể chối cãi được, cuối cùng Trâm mới cúi đầu nhận tội và thành khẩn khai báo hành vi “Chiếm đoạt trẻ em”. Cũng chính từ lời khai của Trâm đã hé lộ ra đường dây buôn bán trẻ sơ sinh được xem là lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

    Tóm gọn cả ổ buôn người 

    Đối mặt với cơ quan điều tra, Trâm khai nhận do đang trong cảnh thất nghiệp, cộng thêm người chồng đang nợ 10 triệu đồng không có khả năng chi trả, Trâm đồng ý tham gia và gây ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh táo tợn tại Bệnh viện quận 7.  Qua đó, Trâm cho biết Phạm Tuấn Phương (SN 1962, quê tỉnh Đắc Nông) chính là người dụ dỗ Trâm tham gia vào đường dây mua bán trẻ em và hứa sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho Trâm.

    Từ lời khai của Trâm, công an quận 7 xác định, Phạm Tuấn Phương là mắt xích rất quan trọng  trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh. Các trinh sát đã đeo bám, tiếp cận đối tượng này. Trinh sát đã hóa trang, đóng giả vai có người nhà sắp sinh con và muốn bán để tiếp cận Phương.

    Từ đó, trinh sát phát hiện Phương thường tiếp xúc với Trần Ngọc Quỳ (tự Phóng, 44 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Ngô Thị Lan (tự Hồng, 44 tuổi, ngụ quận 1).

    Từ vụ ‘mẹ mìn’ quận 7 lần ra đường dây buôn người cực khủng

    Công an TP.HCM đã cắt đứt đường dây buôn người cực khủng qua lời khai của mẹ mìn Bích Trâm

    Một nguồn tin mật báo cho biết, chiều 27/2, các đối tượng Quỳ, Lan sẽ thực hiện một vụ mua bán trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, quận 10. Các trinh sát của công an quận 7 phối hợp cùng trinh sát PC45 đã phục kích tại đây.

    Lúc 17h00' chiều 27/2, hai đối tượng Võ Thị Kiều Trang (26 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Võ Văn Viễn (44 tuổi, ở quận Gò Vấp) đang thực hiện giao dịch bán con của mình cho Lan và Quỳ thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

    Lần lượt 3 đối tượng khác là Tưởng Đình Thương (35 tuổi, tạm trú quận 10), Phạm Tuấn Phương (52 tuổi,  tạm trú quận Tân Phú) và Trần Thiện Nhân (44 tuổi, sống lang thang ở quận 1) đều bị bắt giữ.

    Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua bán trót lọt 20 trẻ sơ sinh trên địa bàn TP.HCM. Thủ đoạn của bọn chúng là, tiếp cận những cặp nam nữ sống thử có con ngoài ý muốn, hoặc những đôi vợ chồng không có điều kiện nuôi con để mua trẻ sơ sinh rồi bán lại cho Lan và Thương.

    Còn Lan và Thương, sau khi tiếp nhận những trẻ sơ sinh từ Phương, Viễn, Nhân, Quỳ… sẽ bán lại cho những cặp vợ chồng hiếm muộn khắp các tỉnh để nhận số tiền lớn hơn gấp 2-3 lần. Thậm chí Lan và Thương còn giao các cháu bé cho Hằng để đối tượng này chuyển về tỉnh Quảng Ninh, cùng một số đối tượng khác mang sang Trung Quốc để bán.

    Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra và truy bắt những đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trẻ sơ sinh này.

    Nguyễn Sỹ

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-vu-me-min-quan-7-tim-ra-duong-day-buon-nguoi-cuc-khung-a26584.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.