+Aa-
    Zalo

    "Túp lều, cầu khỉ" trên con đường đắt nhất hành tinh ở Hà Nội

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Để vào được nhà, người dân ở tuyến đường Nguyễn Văn Huyên không còn cách nào khác là sử dụng những chiếc thang tự chế bắc xuống đường.

    (ĐSPL) - Để vào được nhà, người dân ở tuyến đường Nguyễn Văn Huyên không còn cách nào khác là sử dụng những chiếc thang tự chế bắc xuống đường.

    Người dân khó khăn dắt xe máy vào nhà.

    Thay vì giúp cuộc sống người dân được thuận tiện hơn, con đường Nguyễn Văn Huyên được cho là đắt nhất hành tinh lại đang ngày ngày khiến cho người dân khu vực Quan Hoa, Cầu Giấy (Hà Nội) thêm phần khó khăn. 

    Để vào được nhà, người dân ở tuyến đường Nguyễn Văn Huyên không còn cách nào khác là sử dụng những chiếc thang tự chế bắc xuống đường.

    Đây là thực trạng khập khiễng diễn ra tại tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài được mệnh danh là con đường đắt nhất hành tinh.

    Kể từ khi được đưa vào khai thác, tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đã góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu ùn tắc giao thông tại tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy.

    Tuy nhiên, có một thực tế là người dân sinh sống hai bên đường tại tuyến đường đó đang gặp rất nhiều khó khăn trong đi lại, sinh hoạt do việc nhà ở cao hơn 1-2 mét so với mặt đường. Hệ thống cống thoát nước tại tuyến đường chưa được hoàn thành nên khi trời mưa thường tạo thành những hố lớn ứ đọng nước bẩn.

    Bác Nguyễn Thị Mai, một người dân sinh sống tại đây bức xúc nói: “Người ta được ra mặt đường thì vui còn chúng tôi ra mặt đường là thêm cái khổ vào người. Ai mà muốn đi đâu cũng phải leo thang xuống đường để đi. Thanh niên còn đỡ chứ người già với trẻ nhỏ đi lại nguy hiểm lắm. Chúng tôi chỉ mong sao các cấp lãnh đạo có các biện pháp để người dân đi lại đỡ khổ”.

    Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận từ phóng viên:

    Nhiều đoạn dốc thấp được người dân san để đi.

    Nước đọng lại tại các cống xây dựng dang dở.

    Chiếc thang tự chế được nhiều gia đình sử dụng để đi xuống đường.
     Đất gạch lởm chởm lối đi.

    Người dân che phủ bạt tạm bợ trong thời gian chờ hoàn thiện hệ thống cống thoát nước.

    Trẻ con chơi đùa luôn có người lớn theo kèm bên cạnh mặt đường.

    Lối vào nhà của các hộ dân.

    Vật liệu để tràn ra cả đường cản trở lối đi.

    Nhiều ngôi nhà tháo dỡ dang dở chưa dám xây mới vì lối đi bất tiện.

    Các phương tiện đi lại thưa thớt.

    Máy móc, vật liệu thi công nằm ngổn ngang hai bên đường.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tup-leu-cau-khi-tren-con-duong-dat-nhat-hanh-tinh-o-ha-noi-a87163.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan