+Aa-
    Zalo

    Tuyên án vụ đại ca giang hồ đất Cảng bị đàn em “xóa số”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Là một đại ca có “số má” nhưng Vũ Xuân Nguyên (tức Nguyên "béo") đã bị các đàn em “xóa số” trong cuộc đấu súng tại quán cà phê nằm ở quận Lê Chân, Hải Phòng.

    (ĐSPL) – Là một đại ca có “số má” nhưng Vũ Xuân Nguyên (tức Nguyên "béo") đã bị các đàn em “xóa số” trong cuộc đấu súng tại quán cà phê nằm ở quận Lê Chân, Hải Phòng.

    Tin tức trên VTC News cho hay, ngày 24/12, TAND TP Hải Phòng đưa ra xét xử sơ thẩm xử sơ thẩm vụ đại ca giang hồ đất Cảng đấu súng tại khu vực đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân vào ngày 11/7.

    Vào khoảng 22h30 ngày 11/7, Vũ Xuân Nguyên (tức Nguyên “béo”, 39 tuổi, trú phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền), được biết là một tay giang hồ có “số má” ở đất Cảng điều khiển xe ô tô 4 chỗ màu đen BKS 15L-155x… từ đường vòng Hồ Sen rẽ vào dự khai trương quán Cafe & Tounge thì gặp một chiếc xe ô tô trắng do Đỗ Thanh Tuyền, SN 1979 (trú tại đường Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển đi ra.

    Các bị cáo tại tòa. Ảnh Tiền phong. 

    Do không nhường đường nhau nên Nguyên và Tuyền đã xông vào đánh nhau, ngay lúc đó có khoảng 5-6 nam thanh niên tham gia đánh Nguyên, trong đó có Nguyễn Huy Tú, SN 1981 (trú tại đường Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng). Sau đó Nguyên lái xe bỏ đi.

    Bực tức vì bị đánh, tới 0h ngày 12/7, Nguyên quay lại mang theo súng để dằn mặt bọn “đàn em” dám hỗn xược.

    Vào khoảng thời gian trên, tại quán Cafe & Tounge bên bờ hồ Sen, thuộc địa bàn phường Hàng Kênh, quận Lê Chân (Hải Phòng), Nguyên điều khiển xe ô tô tới dừng trước cửa quán rồi lững thững vác súng đi vào.

    Nguyên dùng súng bắn 2 phát lên trời thì bị Tuyền, Tú, Trần Duy Lâm, SN 1976 (trú tại đường Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng) cùng một số thanh niên xông ra đánh.

    Tú dùng chai thủy tinh đánh vào đầu Nguyên, Lâm dùng gậy đập vào người Nguyên làm rơi súng, Tuyền nhặt súng và định lao vào bắn Nguyên nhưng không trúng.

    Trong lúc giằng co, súng trên tay Tuyền tiếp tục nổ một phát, thấy súng rơi ra, Lâm nhặt súng đuổi theo để bắn.

    Yếu thế hơn, Nguyên “béo” tháo chạy ra đường thì bị một nhóm cả chục tay giang hồ truy đuổi. Nhóm đối tượng này truy đuổi cầm súng nhắm về phía Nguyên “béo” bắn thêm 1-2 phát đạn. Sợ hãi, Nguyên “béo” nhảy xuống Hồ Sen, bơi ra giữa hồ rồi trèo lên một ụ nổi.

    Sự việc chỉ kết thúc khi các “tay anh chị” đứng ra can ngăn đám người truy đuổi Nguyên “béo”.  Sau đó, Nguyên bơi vào bờ và được một số đệ tử đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu, chân.

    Video tham khảo:

    Bắt sống đạo chích đất Cảng ra tay tại sân bay Nội Bài

    Trong phiên tòa xét xử ngày 24/12, các bị cáo thừa nhận mọi hành vi của mình gây ra, thành khẩn khai báo, mọi lời khai trước tòa phù hợp với các lời khai tại Cơ quan CSĐT, có bị cáo đã tự ra đầu thú.

    Do đó, tòa tuyên phạt Vũ Xuân Nguyên 30 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng, thời gian thử thách 5 năm; Nguyễn Huy Tú 24 tháng tù giam; Đỗ Thanh Tuyền 3 tháng tù giam; Trần Duy Lâm 6 tháng tù giam.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tuyen-an-vu-dai-ca-giang-ho-dat-cang-bi-dan-em-xoa-so-a76104.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan