+Aa-
    Zalo

    Ươm mầm nhân ái qua những trang sách

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam, công ty TNHH Quỹ Bắc Cầu vinh hạnh được tổ chức worskshop ra mắt bộ sách thiếu nhi “Bác KaKa Murad”.

    Quỹ Bắc Cầu - Doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận triển khai, thực hiện các dự án về  sách - đọc sách, nhà vệ sinh và bể bơi dành cho trẻ em Việt Nam.

    Với giá trị sâu sắc và giàu nhân văn, chúng tôi đã mang bộ sách Bác KaKa Murad đến với 7 điểm trường Tiểu học và 3 Bệnh viện có khoa nhi tại: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hòa Bình,… Truyền cảm hứng cho hơn 1.000 em nhỏ về cuộc sống đầy ý nghĩa của vị bác sĩ người Nhật Bản Tetsu Nakmuara.

    u1

    Truyền cảm hứng cho các em học sinh trường tiểu học

    Tetsu Nakamura – vị bác sĩ đã dành cả cuộc đời để giúp đỡ những người dân ở vùng đất xa lạ Afghanistan thoát khỏi bệnh tật và đói nghèo. Bằng sự nhiệt huyết, ông đã cùng nhân dân nơi đây cải cách hệ thống thủy lợi, hô biến 16.500 ha đất khô cằn trở thành vùng đất xanh tốt, màu mỡ… Đem lại cho người dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

    Với những thành tựu to lớn, bác sĩ Nakamura  được nhà nước Afghanistan trao tặng huy chương quốc gia và danh hiệu công dân danh dự, chính vì điều này ông đã trở thành tâm điểm của các tổ chức khủng bố, năm 2019 ông đã ngã xuống trước họng súng hung tàn.

    Để tri ân những cống hiến của vị bác sĩ giàu lòng nhân ái, Tổ chức phi chính phủ Gahwa của Afghanistan đã xuất bản bộ sách “Bác Kaka Murad” bằng tiếng Afghanistan, phiên bản tiếng Nhật cũng được phát hành ngay sau đó.

    Phiên bản tiếng Việt của 2 cuốn sách chính thức được phát hành tại Việt Nam vào tháng 12/2022 với mong muốn gửi gắm đến trẻ em Việt Nam câu chuyện cảm động về lòng nhân ái và truyền cảm hứng cho các em nhỏ từ cuộc đời vô cùng ý nghĩa của bác sĩ giàu lòng nhân ái Nakamura.

    u2

    Bộ sách gồm 2 cuốn “Bác Kaka Murad” & “Bác Kaka Murad và chiếc hộp thần kì. Ghi lại những tháng ngày sinh sống và làm việc của bác KaKa Murad tại Afghanistan, ẩn sâu trong đó là những tình cảm trân quý của tác giả và nhân dân nơi đây dành cho vị bác sĩ giàu lòng yêu thương.     

    Lòng tốt và trí tuệ chính là phép màu diệu kỳ, đem đến cho chúng ta một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Chuỗi workshop ra mắt bộ sách được Quỹ Bắc Cầu tổ chức tại các trường tiểu học và bệnh viện có khoa nhi, với mong muốn lan tỏa nhiều hơn đến trẻ em Việt Nam về giá trị của lòng nhân ái, tình yêu thương.

    u3

    Giao lưu với các em học sinh Tiểu học Mỵ Hòa – Hòa Bình

    Mỗi cuốn sách trao tặng đến các em như một hạt giống, chúng tôi mong rằng các em sẽ luôn chăm sóc ươm mầm và gieo trồng hạt giống nhân ái đến khắp mọi nơi.

    Không chỉ lan tỏa về lòng tốt, các em còn được giao lưu và hiểu hơn về “Hòa Bình” Hòa bình" không chỉ đơn giản là không có chiến tranh, nhà cửa không bị tàn phá, không có tiếng súng, tiếng bom, mà "HÒA BÌNH" còn có rất nhiều những ý nghĩa khác nữa..

    u4

    Giao lưu trường tiểu học Hanoi Westminster

    Với gần 30 năm gắn bó, bác Nakamura đã thay đổi diện mạo của cả một quốc gia.

    Tại một vùng đất nhỏ bé của thế giới, bác Nakamura đã tìm thấy ý nghĩa lớn lao của Hòa bình. Giống như lời tuyên bố của bác:

    “Điều chúng ta cần là nước sạch và lương thực chứ không phải là chiến tranh.”

    Thu Hà

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/uom-mam-nhan-ai-qua-nhung-trang-sach-a568636.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    KHÁM PHÁ NHÀ DUỐI – NƠI NGHỈ DƯỠNG VĂN HÓA LẤP LÁNH NẾP XƯA BÊN HỒ ĐỒNG MÔ

    KHÁM PHÁ NHÀ DUỐI – NƠI NGHỈ DƯỠNG VĂN HÓA LẤP LÁNH NẾP XƯA BÊN HỒ ĐỒNG MÔ

    Trong khi những khách sạn đồ sộ, to đùng, sáng choang lóng lánh pha lê vẫn còn hấp dẫn nhiều người; những bữa ăn sáng buffet ở các nhà hàng đông đúc, ồn ào tiếng muỗng, tiếng nĩa vẫn còn cuốn hút các bạn sang chảnh; những hồ bơi đông nghịt; những cái thang máy nhét chật người vẫn là những cảnh phổ biến ở những nơi du lịch, nghỉ dưỡng, thì ở Nhà Duối lại hoàn toàn không có những điều đó.