+Aa-
    Zalo

    Ve chai bắt được 5 triệu Yên: Lộ những tình tiết đáng ngờ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) -Có nhiều điểm đáng ngờ xung quanh việc chị Nguyễn Thị Ngọt (40 tuổi, trú tại Huyện Hóc Môn, TP HCM) nhận là chủ nhân của 5 triệu yên.

    (ĐSPL) - Xung quanh việc chị Nguyễn Thị Ngọt (40 tuổi, quê gốc Quảng Nam hiện tạm trú tại Huyện Hóc Môn, TP HCM) vừa trình đơn lên Công an quận Tân Bình để xác nhận mình là chủ nhân của chiếc loa chứa 5 triệu Yên, có nhiều điểm đáng ngờ.

    Báo Người lao động dẫn lời kể của chị Ngọt nói hình dáng chiếc loa bên ngoài màu xám tro làm bằng sắt, có một số khe nằm ở giữa loa, nhìn vào bên trong làm bằng gỗ, hình chữ nhật. Trong khi đó, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng, người thu mua ve chai lại tả nhiều chi tiết khác. Chiếc loa chị Hồng thu mua, bên ngoài có màu gạch làm bằng gỗ, có 4 chân, đồng thời rất nhiều dây dẫn điện.
    Chị Hồng còn cho biết, nơi mua chiếc loa nói trên tại giao lộ Trần Văn Quang – Âu Cơ (quận Tân Bình). Còn lời kể của chị Ngọt, thì em họ của chị bán loa cho một người ve chai nói giọng miền Bắc tại hẻm 277 hương lộ 2.
    Giải thích vì sao số tiền “khủng” mà lại bỏ trong chiếc loa, chị Ngọt cho biết: “Sau khi làm việc ở Nhật chồng tôi tính sẽ đi du lịch ở Thái Lan, Campuchia và Việt Nam nên ông quyết định mang theo tiền mặt cho dễ tiêu xài. Tuy nhiên, khi đến Việt Nam ông thích khí hậu, môi trường ở đây nên định ở lại định cư, dạy học luôn. Trong lúc dọn nhà từ quận 1 lên quận 12, ông mang 6 triệu Yen đi cất nhưng không nhớ để đâu”.

    Chị Ngọt vẽ lại chiếc loa mà mình nhìn thấy có tiền Yen bên trong.

    Chị Ngọt cũng cho biết khả năng ông Efolayan Caleb khó về Việt Nam giải quyết vụ việc vì phải chăm lo mẹ bệnh nặng. Hiện ông đang tiến hành làm giấy ủy quyền cho chị để tự giải quyết vụ 5 triệu Yen.
    Hàng xóm của chị Ngọt cho biết ông Efolayan Caleb thuê trọ sống với chị Ngọt ở Hóc Môn gần 3 năm nhưng ít tiếp xúc và trò chuyện với những người trong xóm, ngay cả những người kế bên nhà cũng không hiểu rõ công việc 2 người. Ông M. cho biết: “Ông Efolayan Caleb và chị Ngọt có cuộc sống rất chật vật, khốn khổ. Lúc trước tui thấy hai người mua rất nhiều thùng giấy về nhà gói hàng. Nhưng sau đó, mang đi bán ve chai vì không kinh doanh được. Mà chúng tôi cũng không biết họ làm ăn gì mà lúc nào cũng lủi thủi trong nhà”.
    Ngoài ra, việc họ sở hữu 6 triệu yên nhưng không tìm kiếm mà chịu cảnh sống khó khăn trong thời gian dài cũng không hợp lý lắm. Thông tin ông Caleb không thể sang Việt Nam "do bận chăm mẹ già" cũng không thể kiểm chứng.
    Luật sư Hà Hải, Đoàn luật sư TP HCM cho biết, về nguyên tắc thì bà Ngọt không chỉ phải chứng minh được mình là chủ sở hữu chiếc loa, người anh họ là người đã bán cho chị Hồng chiếc loa đó, mà bà Ngọt còn phải có nghĩa vụ chứng minh khoản tiền 5 triệu yen là ngoại tệ được đưa vào Việt Nam một cách hợp pháp.
    Về khoản tiền 5 triệu yen giấu trong loa, trường hợp ông Caleb Afolaxan mang số tiền trên vào Việt Nam mà không khai báo, theo thủ tục quy định thì số tiền đó sẽ bị xem là không hợp pháp và bị tịch thu.
    Hơn nữa, số tiền 5 triệu yen trên quy đổi ra được khoảng 1 tỷ đồng (tiền Việt Nam), là số tiền có giá trị lớn nên nếu tìm cách ngụy trang, giấu giếm để vận chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới, theo quy định của pháp luật, người vận chuyển còn có khả năng bị xem xét xử lý về mặt hình sự.
    P.V (Tông hợp)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ve-chai-bat-duoc-5-trieu-yen-lo-nhung-tinh-tiet-dang-ngo-a92707.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan