+Aa-
    Zalo

    Vụ 4 người bị điện giật tử vong ở Hà Tĩnh: Con gái ngất lịm bên thi thể của cha

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nửa đêm, tiếng khóc vẫn không ngớt trong con xóm nghèo ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh khi nơi đây vừa xảy ra vụ điện giật kinh hoàng, cướp đi mạng sống của 4 người đàn ông.

    Gần đến nửa đêm, tiếng khóc vẫn không ngớt trong con xóm nghèo ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh khi nơi đây vừa xảy ra vụ điện giật kinh hoàng, cướp đi mạng sống của 4 người đàn ông. Nhìn thấy thi thể cháy xém của nạn nhân Phạm Văn Tình được đưa vào trong nhà, người con gái của ông ngất lịm không thể đứng vững.

    Chiều tối 26/10, trong lúc thi công cột để kéo cáp viễn thông ở cánh đồng giáp ranh giữa hai xã Cẩm Lạc và Cẩm Trung (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), bốn công nhân gồm Phạm Văn Lành (SN 1977), Phạm Văn Tình (SN 1972), Nguyễn Đức Ngoãn (SN 1962) và Nguyễn Văn Cường (SN 1995) bị điện giật tử vong.

    Các nạn nhân là những người nông dân nghèo ở thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng. Trong đó ông Lành và ông Tình là hai anh em ruột.

    21h cùng ngày, tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, 4 chiếc xe cứu thương lần lượt chở các thi hài nạn nhân vắn số về để bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng.

    Trên con đường dẫn vào thôn, hàng trăm người dân thôn Hưng Dương xã Cẩm Hưng vẫn túc trực ở nhà các nạn nhân để hỗ trợ lo hậu sự. Bao trùm khắp thôn là những tiếng khóc thảm thiết của người thân các nạn nhân trước cái chết đầu đau xót.

    Người dân tập trung ngoài đường lớn đón thi thể 4 nạn nhân bị điện giật tử vong. Ảnh: VietNamnet

    Không khí càng trở nên tang tóc, đau thương hơn khi cả 4 gia đình có người chết đều nằm trên một con đường bê tông của thôn Hưng Dương, mỗi nhà cách nhau chưa đầy 50m.

    Chiếc xe chở thi thể nạn nhân trẻ tuổi nhất Nguyễn Văn Cường (23 tuổi) vừa về đến nhà, bà Nguyễn Thị Tuyết (68 tuổi, bà nội của Cường) òa ra, khóc ngất gọi tên cháu trong tuyệt vọng. Bà Tuyết không tin đứa cháu nội hiền lành lại chết đau đớn như vậy.

    Trong 4 nạn nhân thì có hai anh em ruột Phạm Văn Tình (46 tuổi) cùng em trai Phạm Văn Lành (42 tuổi). Người thân của hai em anh ngã quỵ trước nỗi đau quá lớn.

    Trao đổi với VietNamnet, người thân của hai nạn nhân cho biết, "Hai anh em Tình và Lành sống chủ yếu dựa vào nghề nông. Tranh thủ lúc rảnh, có ai thuê mướn dựng cột điện thì cả hai anh em rủ nhau đi làm".

    Người con gái của nạn nhân Tình ngã quỵ xuống đất khi nhìn thấy thi thể của bố. Ảnh: VietNamnet

    Khi thi thể anh Phạm Văn Tình đưa về nhà, người vợ Nguyễn Thị Hòa cùng cô con gái Phạm Thị Thanh kêu gào đau đớn. Họ la hét, vật lộn giữa đám đông rồi bà Hòa ngất lịm đi khi thấy thi thể chồng được đưa vào đặt ở góc giường lạnh lẽo.

    Lúc tỉnh lại, bà Hòa gọi tên chồng trong tuyệt vọng, "Anh về đi, về với mẹ con em đi. Lúc trưa mới còn ăn cơm cùng nhau mà giờ sao em kêu không nghe vậy. Anh đi rồi ba mẹ con em biết sống sao, con Thanh chuẩn bị cưới, còn thằng Tùng mới sang Hàn Quốc làm việc. Giờ em biết nói với con nó như nào đây anh...”, PV Tiền Phong ghi nhận tại hiện trường.

    Người thân ông Tình cho biết, ông Tình có hai người con là Phạm Thị Thanh và Phạm Xuân Tùng. Gần một năm trước, Tùng đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc và gia đình dự định tháng tới sẽ tổ chức đám cưới cho con gái nhưng nào ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng.

    Cách nhà ông Tình vài bước chân, là nhà của em trai Phạm Văn Lành. Trong ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp là tiếng khóc thảm thiết như xé tan cả bầu trời của hai cậu con trai Phan Văn Bình (lớp 11) và Phan Văn Thành (lớp 9) và người vợ.

    Do sự việc quá bất ngờ, khiến cậu con trai Thành không dám tin vào sự thật. Đứa bé Thành dường như hóa điên khi thấy mọi người đưa bàn ghế, mua giường về chuẩn bị lo hậu sự cho cha mình.

    “Cha con đã chết đâu mà mọi người đóng giường. Đừng ai làm gì nữa, cha con còn sống, con xin mọi người. Cha nói tối làm xong rồi về nhà nên con sẽ đợi”, Thành vừa nói vừa chạy xung quanh nhà la hét như muốn tìm lấy một chút hi vọng rằng cha cậu sẽ về.

    Bà nội của nạn nhân Cường dường như không thể chịu nổi trước sự ra đi bất ngờ của cháu trai. Ảnh: Tiền Phong

    Cách nhà ông Lành khoảng 50m, người thân nạn nhân Cường đang tổ chức lo hậu sự. Nằm bệt giữa nền nhà, bà Trần Thị Khươm (mẹ Cường) gào khóc gọi tên con trai trong vô vọng, còn bà Nguyễn Thị Tuyết (bà nội Cường) chỉ đứng phía ngoài la hét mà không dám tin vào sự thật.

    Cố bình tĩnh lại, bà Tuyết cho biết, Cường là người anh trai cả trong gia đình có hai anh em. Bố và em trai Cường vào miền Nam làm thuê nên chỉ có hai mẹ con ở nhà. Vốn là chàng trai hiền lành, ít nói và cam chịu nên chưa bao giờ mọi người nghe Cường than vãn bất cứ điều gì.

    Cũng do hoàn cảnh khó khăn nên sau khi học xong cấp 3 Cường vào miền Nam để làm công nhân. Mới đây, Cường trở về quê nhà với dự định sẽ đi du học sinh tại Nhật Bản, tuy nhiên khi đang đi làm thuê để kiếm tiền học thì bị gặp nạn.

    “Hôm trước nó nói với tôi là muốn kiếm thêm tiền để học tiếng đi Nhật nên xin đi theo phụ hồ, dựng cột điện cùng mấy người ở xóm. Bình thường Cường ít nói, không bao giờ than vãn nên khi nghe tin tôi như chết đứng vậy ”, bà Tuyết nghẹn ngào nói.

    Người thân của ông Ngoãn, nạn nhân bị điện giật tử vong khóc ngất trong đau đớn. Ảnh: Tiền Phong

    Tại nhà nạn nhân Nguyễn Đức Ngoãn vào giữa khuya. Thi thể ông Ngoãn được đưa về đặt ở góc sân, người thân gào khóc đau đớn, bà Chu Thị Duyên (vợ ông Ngoãn) được hàng xóm đút cháo để hồi sức.

    Ông Ngoãn có 3 người con gái tuy nhiên cô con gái út đột ngột qua đời do bệnh ung thư khi lên lớp 4. Hai con gái lấy chồng xa xứ, chỉ có đôi vợ chồng nghèo bám ríu lấy nhau trên mấy mảnh ruộng để sống.

    “Bình thường họ làm ruộng, nhưng khi có người thuê làm gì thì họ nhận cùng nhau rồi đi làm công theo tính theo ngày. Khi nhận được tin, cả làng chúng tôi bỏ ruộng đồng để chia nhau ra phụ các gia đình tổ chức đưa các nạn nhân về”, anh Nguyễn Đình Tú, trú tại xóm Hưng Dương cho biết.

    Như đã đưa tin, khoảng 4h30 ngày 26/10, 4 nạn nhân bị điện giật tử vong khi đang thi công dựng cột kéo cáp quang, tại địa phận tiếp giáp giữa xã Cẩm Trung và xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên.

    Nạn nhân gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 1995); hai anh em ruột Phạm Văn Tình (SN 1971) và Phạm Văn Lành (SN 1976); Nguyễn Đức Ngoãn (SN 1962). 

    Trưởng Phòng Thanh tra An toàn lao động công ty Điện lực Hà Tĩnh Phan Văn Anh cho biết, nguyên nhân do khi kéo cột viễn thông lên cao để đặt vào hố thì cột có lõi thép bên trong đã va chạm vào đường dây điện nên bị nhiễm điện, khiến điện giật gây tử vong.

    “Bên viễn thông đã không báo với công ty điện lực khi thi công mà tự ý làm nên nên xảy ra tai nạn. Việc thi công cũng vi phạm hành lang an toàn đường điện 35KW đó”, ông Anh nói.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-4-nguoi-bi-dien-giat-tu-vong-o-ha-tinh-con-gai-ngat-lim-ben-thi-the-cua-cha-a249105.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan