+Aa-
    Zalo

    Vụ con rể sát hại mẹ vợ ở Thái Bình: Xót xa cuộc đời vất vả của người phụ nữ bất hạnh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà H. ở vậy nuôi con gái. Cứ ngỡ bà H. sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên con cháu nhưng tai họa bất ngờ ập đến với người phụ nữ xấu số.

    Trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà H. ở vậy nuôi con gái. Cứ ngỡ bà H. sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên con cháu nhưng tai họa bất ngờ ập đến với người phụ nữ xấu số.

    Nhiều ngày xảy ra vụ con rể sát hại mẹ vợ, giấu xác dưới bể nước, nhưng khắp thôn 2, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình mọi người vẫn bàn tán về vụ án kinh hoàng này. Tại đây, ai cũng xót thương cho số phận của người phụ nữ bất hạnh.

    Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, bà Đỗ Thị Dư (xã Thụy Lương) hàng xóm của nạn nhân Nguyễn Thị H. (SN 1971, trú tại thôn 2, xã Thụy Lương)- người bị con rể Vũ Đức Bộ (SN 1989, trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy) cho biết, khi sự việc xảy ra, hàng xóm không ai hay biết, chỉ đến khi cơ quan công an đến, mọi người mời biết bà H. tử vong do bị sát hại.

    Bà Trần Thị Liên (cùng trú tại thôn 2) cũng rất bàng hoàng, không tin Bộ lại nhẫn tâm sát hại mẹ vợ. Theo bà Liên, những năm trước, Bộ rất hiền lành. Mỗi khi đến nhà mẹ vợ chơi, gặp ai Bộ cũng lễ phép chào hỏi.

    Gia đình lo hậu sự cho bà H. Ảnh: NĐT

    Những người hàng xóm chia sẻ, cuộc đời bà H. rất vất vả. Bản thân bà H. đã trải qua 2 lần tan vỡ gia đình. Với người chồng đầu tiên, bà H. sinh được 1 người con gái, rồi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, bà H. để lại con cho gia đình nhà chồng rồi bỏ đi.

    Với người chồng thứ 2, vợ chồng bà cũng sinh được 1 người con gái. Quá trình sinh sống, vợ chồng bà H. lại tiếp tục mâu thuẫn và chia tay, bà H. nhận nuôi con gái là Nguyễn Thị Huệ.

    Sau này Huệ đi lấy chồng chính là Vũ Đức Bộ. Quá trình sinh sống, vợ chồng Bộ sinh được 2 con, 1 trai và 1 gái. Những năm gần đây, vợ chồng Bộ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, Huệ sau đó ly thân chồng và trở về ở với bà H.

    Liên quan đến vụ việc, chia sẻ với PV báo Đất Việt, ông Bùi Sỹ Sơn- Trưởng công an xã Thụy Lương cho biết, vào khoảng hơn 20h ngày 20/11, ông nhận được điện thoại của con gái bà H. nhờ ra nhà bà H. xem tình hình vì gọi điện thoại cho mẹ không được. Ngay sau đó, ông Sơn cùng một số người thân đền nhà bà H. tìm kiếm. Tại đây, ông Sơn cùng mọi người phát hiện thi thể bà H. ở trong bể nước sau nhà.

    Vụ sát hại mẹ vợ, phi tang xác dưới bể nước ở Thái Bình: Trưởng công an xã tiết lộ điều bất ngờ - Ảnh 1

    Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Vietnamnet

    Cũng theo ông Sơn, do có quan hệ họ hàng nên trước đó bà H. từng tâm sự chuyện con rể nhắn tin dọa giết. Vì vậy, khi phát hiện thi thể bà H. thì ông Sơn nghĩ ngay đến nghi phạm là con rể nên thông tin cho công an huyện Thái Thụy.

    Theo ông Sơn, nghi phạm đã lẻn vào nhà nạn nhân từ đêm hôm trước. Sáng hôm sau khi bà H. ra mở cửa đã bị đối tượng dùng dao sát hại rồi bỏ vào bể nước. Điều đặc biệt đối tượng rất bình tĩnh, gây án xong mặc dù bị thương ở tay nhưng hung thủ vẫn vào trong nhà ngồi lấy ổi trên bàn thờ đem xuống bổ ăn. Tại nơi đối tượng ngồi vẫn in lại nhiều vết máu do đối tượng bị thương ở tay để lại.

    Ông Sơn cho hay, đối tượng vẫn khóa cổng trước khi bỏ đi. Cả ngày hôm đó đối tượng đi chơi ở đâu về ăn cơm thì bị công an bắt giữ.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-con-re-sat-hai-me-vo-o-thai-binh-xot-xa-cuoc-doi-vat-va-cua-nguoi-phu-nu-bat-hanh-a301949.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan