+Aa-
    Zalo

    Vụ công an viên còng tay, đánh bầm tím bé gái thiểu năng: Lời kể đau xót của nạn nhân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - "Thấy chú Thao vào nhà, còng tay cháu lại lôi sang nhà hàng xóm rồi dùng gậy cao su đánh vào người cháu...", bé gái 12 tuổi bị công an viên đánh bầm tím kể.

    “Khi đó cháu đang ngồi xem tivi, bố mẹ không ở nhà. Thấy chú Thao vào nhà, còng tay cháu lại lôi sang nhà hàng xóm rồi dùng gậy cao su đánh vào người cháu... ”, bé gái 12 tuổi bị công an viên đánh bầm tím kể.

     Bé G. với vết bầm tím ở mông, mặt, mắt - Ảnh: BVPL

    Liên quan vụ bé gái tên N.T.C.G. (12 tuổi, xóm Trần Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị công an viên đánh bầm tím vì nghi ăn trộm tiền, theo thông tin mới nhất trên báo Người Đưa Tin, ngồi bên con gái đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh, bà Dương Thị Lam (45 tuổi, mẹ bé gái) vừa khóc vừa kể về việc con gái mình bị đánh.

    Theo đó, sự việc bắt đầu từ chiều 27/5 khi chị Huyền là hàng xóm với gia đình bé G. bị mất một số tiền và nghi cháu G. lấy.

    Sau đó, chị Huyền đã thông báo sự việc này với anh Nguyễn Song Thao (SN 1989), hiện là công an viên thôn Trần Phú, xã Kỳ Xuân.

    Nhận được tin báo, anh Thao sang nhà chị Lam để làm rõ sự việc nhưng thời điểm này, bố mẹ cháu G. không có ở nhà. Trong lúc nhà chỉ có một mình cháu G., anh Thao đã dùng còng số 8 khống chế cháu đưa sang nhà chị Huyền để tra hỏi.

    Khi gia đình cháu G. biết chuyện thì cháu đã bị đánh đập bầm dập khắp cơ thể. Cháu được gia đình đưa vào nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi.

    “Khi đó cháu đang ngồi xem tivi, bố mẹ không ở nhà. Thấy chú Thao vào nhà, còng tay cháu lại lôi sang nhà hàng xóm rồi dùng gậy cao su đánh vào người cháu... ”, cháu G. òa khóc và ôm chặt lấy mẹ.

    Nguyễn Song Thao, người đã đánh cháu G. - Ảnh: NLD

    Liên quan đến vụ việc, Tuổi Trẻ Online thông tin thêm, ngày 31/5, anh Nguyễn Song Thao cho biết đáng ra khi nhận được thông tin về bé G. nghi lấy tiền hàng xóm phải báo cáo lên cấp trên để có biện pháp xử lý.

    "Bản thân tôi cảm thấy rất hối hận bởi việc làm của mình khiến bé G. nhập viện", anh Thao phân bua.

    Trả lời câu hỏi vì sao lại dùng còng số 8 còng bé G., anh Thao thừa nhận: "Ban đầu tôi còng tay cháu lại vì sợ cháu chạy mất, còn tôi chỉ dùng gậy đánh nhẹ cháu vài cái mà thôi".

    Tuổi Trẻ cũng dẫn nguồn thông tin từ các bác sĩ BV đa khoa Kỳ Anh cho hay, bé G. bị tăng nước tiểu phản âm, hai bên vùng mông phù nề, bên phải cách bề mặt da khoảng 13mm có lớp dịch, bên trái cách bề mặt da khoảng 8mm có lớp dịch…

    Trao đổi trên Người Lao Động, ông Lê Đình Đức, Trưởng công an xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, cho biết sáng 31/5, Công an huyện đã về làm việc với anh Thao và những người liên quan đến vụ việc bé G. bị đánh phải nhập viện điều trị.

    Cũng theo ông Đức, trong bản tường trình, anh Thao cũng đã thừa nhận hành vi của mình. Còn vấn đề xử lý anh Thao như thế nào thì phải chờ kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.

    Thượng tá Lê Xuân Thủy, Trưởng công an huyện Kỳ Anh, cho biết sự việc đã được chính quyền địa phương báo cáo lên, và hiện tại Công an huyện đang vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

    Báo Pháp luật TP HCM dẫn nguồn thông tin từ ông Nguyễn Xuân Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, em G. bị bệnh thiểu năng trí tuệ, tính tình nhiều lúc không bình thường nên gia đình đã cho nghỉ học.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cong-an-vien-cong-tay-danh-bam-tim-be-gai-thieu-nang-loi-ke-dau-xot-cua-nan-nhan-a277922.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan