+Aa-
    Zalo

    Vụ dùng AK bắn cảnh sát:Trước khi bị bắt Hùng nhờ bạn gái tiếp tế ma túy

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong quá trình lẩn trốn Trần Trung Hùng thường xuyên yêu cầu bạn gái tiếp tế... ma túy.

    (ĐSPL) - Trong quá trình lẩn trốn Trần Trung Hùng thường xuyên yêu cầu bạn gái tiếp tế... ma túy.

    Liên quan đến vụ Trần Trung Hùng dùng súng bắn trọng thương cảnh sát,tin tức đăng tải trên báo Thanh niên cho hay, sau khi gây án, Hùng được 4 đàn em (đã bị bắt) che giấu và đưa đi trốn.

    Có một chi tiết ít người ngoài cuộc biết đó là những nơi lẩn trốn của Hùng. Một đồng bọn của Hùng đã dẫn y về nhà trong một cây xăng ở Kon Tum để ẩn náu một thời gian. Đêm khuya, khi tất cả mọi người đã ngủ, đàn em dẫn Hùng vào phòng của mình nhưng Trần Trung Hùng từ chối ở lại căn nhà này lâu dài vì có cảm giác bất an. Vào một buổi sáng sớm, Hùng đã chạy vào trong các rừng cà phê và rừng cao su để trốn.

    Cơ quan công an đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy tìm nơi lẩn trốn của Hùng. Khi xác định được Hùng đang ở trong căn nhà này, lãnh đạo Ban chuyên án chỉ đạo Cục và công an tỉnh phối hợp bao vây khu vực này, tuy nhiên, Hùng đã rời khỏi căn nhà này được... 10 phút.

    Khi ở trong rừng cao su, Hùng có liên lạc với đồng bọn (4 đàn em thân cận nhất của Hùng đã bị công an bắt - PV). Hùng bị nghiện ma túy từ lâu, những ngày lẩn trốn, vì không chịu đựng nổi cơn nghiện, Hùng đành phải gọi cho người yêu làm tiệm tóc ở TP.Kon Tum.

    Lực lượng truy bắt đã dùng nhiều biện pháp mạnh bắt giữ đối tượng Hùng. Ảnh: Công an nhân dân

    Mỗi khi hết ma túy, Hùng đều hẹn gặp người yêu. Cô bạn gái này cũng sử dụng ma túy và mỗi khi Hùng gọi, đều chuẩn bị thức ăn, đồ uống, quần áo và ….ma túy mang vào trong rừng cho người yêu.

    Có lần, Hùng nhắn tin cho bạn gái nói rằng: “Ở trong rừng chồng lạnh lắm. Có những lúc thấy có bóng dáng người từ xa nhưng họ không đến gần. Công an biết chồng ẩn trong này nhưng họ chưa tấn công. Nếu họ tấn công, chồng sẽ bắn chết hết”.

    “Trong quá trình theo dõi, điều tra tung tích của Hùng, sau đó lên kế hoạch bắt giữ Hùng, Cơ quan công an đã tính hết mọi tình huống có thể xảy ra và không loại trừ khả năng Hùng tấn công như lần trước. Ở một vài ngày trong rừng cao su, Hùng bắt đầu tính đến chuyện ẩn náu ở nơi xa hơn”, một trinh sát nhớ lại.

    Hùng tiếp tục liên hệ với một đàn em của mình để nhờ tìm cho nơi ẩn náu mới, đó là căn nhà nhỏ của người đàn ông tên S. ở thôn 1, xã Nghĩa An (H.Chư Păh, tỉnh Gia Lai), nằm trên một đồi cà phê rộng lớn, heo hút. Hùng nghĩ rằng có thể yên ổn ở đây một thời gian mà không bị phát hiện, không ngờ chỉ sau một ngày bị trinh sát phát hiện.

    Trước đó như Công lý đã đưa tin, vào tháng 7/2016, anh Nguyễn Văn X (SN 1993, phường Trường Chinh, TP.Kon Tum) bị một số đối tượng bắt cóc, đánh đập và ép X tự chặt ngón tay út bên bàn tay trái của mình. Vụ việc được gia đình nạn nhân trình báo đến cơ quan công an.

    Qua điều tra, công an xác định Trần Trung Hùng cùng đồng bọn đã gây ra vụ việc trên.

    Khoảng 0h30 ngày 30/11 phát hiện đối tượng Trần Trung Hùng đang lẩn trốn tại xã Đăk Blà (TP.Kon Tum), Công an TP.Kon Tum đã tiến hành vây bắt thì bị đối tượng dùng vũ khí quân dụng bắn trả làm một cán bộ bị thương và trốn thoát.

    Liên quan đến vụ việc, công an đã bắt giữ các đối tượng Trần Quốc Hưng (SN 1989; trú thôn 5 xã Đoàn Kết, TP.Kon Tum) và Nguyễn Văn Trứ (SN 1988; tổ 1, phường Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum) có hành vi chở đối tượng Hùng lẩn trốn; Trần Văn Hoài Tuấn (SN 1987) và Huỳnh Tuấn Cường (SN 1992; đều trú tổ 5, phường Lê Lợi, TP.Kon Tum) có hành che giấu và không tố giác tội phạm.

    Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng Trần Trung Hùng về các tội: Giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

    Báo Công an nhân dân đưa tin, sau quá trình lẩn trốn, sáng 15/12, các lực lượng tinh nhuệ của Bộ Công an gồm: Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Tổng cục Cảnh sát; Trung đoàn E20 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Phòng 3 Cục A71, Phòng 4 Cục A70- Tổng cục An ninh đã phối hợp cùng Công an tỉnh Kon Tum, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lực lượng tấn công, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Trần Trung Hùng (29 tuổi), còn gọi là Gióng, quê quán Nam Định, hộ khẩu thường trú số 13, đường Trương Quang Trọng, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum (Kon Tum).

     

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)



    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-dung-ak-ban-canh-sattruoc-khi-bi-bat-hung-nho-ban-gai-tiep-te-ma-tuy-a174594.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan