+Aa-
    Zalo

    Vụ hỗn chiến kinh hoàng, 3 người chết ở Hòa Bình: Nhân chứng nói gì?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ hỗn chiến kinh hoàng, 3 người chết ở Hòa Bình, nhân chứng cho biết, khi nghe tiếng ồn ào xảy ra từ khu vực quán karaoke thì thấy nhiều người nằm bất động....

    Liên quan vụ hỗn chiến kinh hoàng, 3 người chết ở Hòa Bình, nhân chứng cho biết, khi nghe tiếng ồn ào xảy ra từ khu vực quán karaoke thì thấy nhiều người nằm bất động trên xe ôtô....

    Ngày 22/2, cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 3 người tử vong tại quán quán karaoke Luxury II tại thôn Cố Thổ (xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình).

    Kết quả điều tra ban đầu, tối 21/2, có 14 người di chuyển từ Hà Nội vào thuê phòng hát tại quán nói trên. Những người này gồm 7 nam, 7 nữ và có hộ khẩu ở nhiều địa phương khác nhau như Hà Nội, Thanh Hóa…

    Nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: Tiền Phong

    Khi cả nhóm đang hát, Nguyễn Công Dũng (SN 1979, ở Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) xuống gặp lễ tân mượn một con dao rồi quay lại đâm chém khiến 2 nữ, 1 nam tử vong. Chưa dừng lại, đối tượng này tiếp tục tấn công khiến 2 người khác bị thương trước khi tự đâm dao vào ngực mình. Hiện tại, cả Dũng và 2 nạn nhân bị thương đang được trị tại bệnh viện.

    Theo báo Người Lao Động, nhiều người dân quanh khu vực cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ án mạng mọi người nghe thấy tiếng ồn ào xảy ra tại khu vực quán karaoke. Sau đó, thấy nhiều người nằm bất động trên xe ôtô, có nhiều vết máu nên đã nhanh chóng báo cơ quan công an.

    Chia sẻ với PV Tạp chí Người đưa tin Pháp luật, chị L., một người dân kinh doanh gần hiện trường cho biết, vào thời gian trên, mọi người quanh khu vực bất ngờ nghe thấy tiếng ồn ào ngoài đường.

    "Sau khi nghe tiếng la hét, tôi chạy ra thì thấy rất đông người đang đứng nhốn nhao ngoài đường. Thấy chiếc ô tô đỗ gần quán, mọi người lại gần kiểm tra thì phát hiện 1 người đàn ông nằm bất động trên xe, với nhiều vết thương trên người", chị L. bàng hoàng kể lại.

    "Trong xe ô tô còn 1 nam thanh niên tự dùng dao đâm vào người. Thấy người này còn thở, mọi người liền đưa anh ta đi cấp cứu. Một lúc sau, có rất đông người dân đến theo dõi vụ việc, công an cũng đến ngay sau đó. Sáng nay, tôi mới biết người định tự sát đó chính là nghi phạm gây ra vụ án”, một nhân chứng cho hay.

    Ngay sau đó, Công an huyện Lương Sơn đã có mặt để điều tra và hỗ trợ việc cấp cứu. Hiện vụ việc đã được chuyển lên Công an tỉnh Hòa Bình thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

    Tuy nhiên, đến trưa ngày 22/2, cơ quan tố tụng chưa thể lấy lời khai của Nguyễn Công Dũng do người này bị thương và được điều trị tại bệnh viện. Trong khi đó, những người không bị Dũng tấn công cũng bị sốc nặng, chưa thể khai báo chi tiết nhưng bước đầu, họ trình bày không biết lý do hung thủ ra tay sát hại mọi người.

    Hiện cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-hon-chien-kinh-hoang-3-nguoi-chet-o-hoa-binh-nhan-chung-noi-gi-a356841.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan