+Aa-
    Zalo

    Vụ lật tàu, 3 người chết ở Thừa Thiên Huế: Nước mắt của người vợ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - "Anh hãy về với mẹ con em anh ơi. Con nó còn nhỏ, chưa biết đi đâu..." tiếng khóc than khàn đục của vợ anh Phạm Hồng Phượng- nạn nhân vụ lật tàu ở Thừa Thiên Huế khiến nh

    "Anh hãy về với mẹ con em anh ơi. Con nó còn nhỏ, chưa biết đi đâu..." tiếng khóc than khàn đục của vợ anh Phạm Hồng Phượng - nạn nhân vụ lật tàu ở Thừa Thiên Huế khiến nhiều người không khỏi xót xa.

    Theo báo Thanh Niên, ngày 20/2, ngay sau khi nhận được tin chồng gặp nạn, chị Bích Hồng vợ anh Phạm Hồng Phượng (SN 1984, quê Yên Bái, nhân viên đường sắt) đã tức tốc đi từ TP Yên Bái vào xã Lộc Thủy, H. Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

    Vừa bước xuống xe, chứng kiến hiện trường vụ tai nạn, chị Hồng luôn miệng hỏi: "Anh ấy khi đưa ra có nguyên vẹn không các anh ơi?". Sau đó khóc than khàn đục :"Anh hãy về với mẹ con em anh ơi. Con nó còn nhỏ, chưa biết gì đâu...".

    Vợ nạn nhân Phượng tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh báo Thanh Niên

    Kể lại giây phút xảy ra vụ tai nạn trên báo Vietnamnet, ông Nguyễn Thanh Minh, Trưởng tàu SE 2 cho biết, khi đó tàu đang chạy với vận tốc 75km/h, ông cùng với anh Phượng là trưởng tàu phụ trách an ninh và khoảng 10 cán bộ, nhân viên khác ở toa bưu vụ. 

    “Tôi nghe còi tàu vang inh ỏi và tiếng phanh gấp. Trong tích tắc, toa bưu vụ bị hất nghiêng qua taluy bên trái, xoay hướng về phía Nam. Tôi bị dồn vào khoang giường nằm và ôm được chân giường. Cửa thoát hiểm mở nên tôi vớ búa đập cửa và đưa anh em ra ngoài. Nhưng chúng tôi không cứu kịp anh Phượng", ông Minh kể lại. 

    Ông Minh nghẹn ngào cho hay: "Trước đó ít ngày, anh Phượng tâm sự với tôi, ngày 26 âm lịch sẽ về quê giỗ cha. Vậy mà…”.

    Báo TTXVN đưa tin, vào ngày 21/2, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đã đến thăm, chia sẻ nỗi đau với gia đình Phó trưởng tàu SE2 tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Huế, thắp nén hương lên bàn thờ trước giờ đưa linh cữu nạn nhân về quê Yên Bái.

    Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng chia sẻ, anh Phượng tử nạn khi đang làm nhiệm vụ với tinh thần, nhiệt huyết cao cho công việc. Mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau, tiếp tục cuộc sống, chăm lo cho các cháu. Ông Khuất Việt Hùng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng ngành đường sắt chăm lo đời sống, chính sách tốt nhất cho gia đình anh Phượng, hỗ trợ gia đình vượt qua nỗi đau thương này. 

    Hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến 3 người chết. Ảnh báo VnExprss

    Cũng theo nguồn tin trên, lãnh đạo Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội cho hay, anh Phượng là cán bộ mẫu mực, tận tâm trong công việc và được mọi người quý mến.

    Trước đó, vào khoảng 14h45 ngày 20/2, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tàu hỏa SE2 khởi hành từ TP HCM đi Hà Nội, trên tàu chở 226 hành khách, khi đến đường ngang dân sinh xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tông vào xe ben.

    Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ là tài xế xe ben Lê Bá Dũng, phụ xe ben Lê Văn Thuấn, cùng trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiến Huế và phó tàu phụ trách an ninh Phạm Hồng Phượng (quê Yên Bái). Tại hiện trường, đầu máy cùng 3 toa xe liền kề lật nghiêng, riêng đầu máy xoay vuông góc với đường ray. 3 toa xe chở khách kế tiếp bị trật khỏi đường tàu.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-lat-tau-3-nguoi-chet-o-thua-thien-hue-nuoc-mat-cua-nguoi-vo-a181755.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan