+Aa-
    Zalo

    Vụ vợ giết chồng rồi phân xác phi tang: Chuẩn bị thuốc cao áp huyết cho bị cáo tại tòa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tại phiên tòa, HĐXX đã chuẩn bị sẵn một hộp lớn thuốc điều trị bệnh cao huyết áp cho bị cáo để phòng trường hợp Diễm có thể ngất xỉu vì kích động.

    Tại phiên tòa, HĐXX đã chuẩn bị sẵn một hộp lớn thuốc điều trị bệnh cao huyết áp cho bị cáo để phòng trường hợp Diễm có thể ngất xỉu vì kích động.

    Sáng hôm nay (23/8), TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án vợ giết chồng, phân xác thành nhiều mảnh, sau đó đem bỏ sọt rác gây rúng động dư luận hồi tháng 12/2017.

    Bị cáo là Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang) bị truy tố về tội Giết người quy định tại điểm I khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Vụ án đến khi đưa ra xét xử chưa phát hiện thêm đồng phạm.

    Người vợ giết chồng rồi phân xác tại Bình Dương được lực lượng chức năng áp giải đến tòa án.

    Lúc 7h45 ngày 23/8, bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm được dẫn giải tới phiên tòa với thái độ bình thản, không có biểu hiện lo lắng, trong khi đó người thân của bị hại đã khóc khi vào phiên tòa.

    Bị cáo Diễm tỏ ra bình thản khi trả lời câu hỏi của chủ tọa.

    Khi được đặt câu hỏi, bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm tỏ ra khá bình thản và trả lời rõ ràng những câu hỏi về nhân thân của chủ tọa phiên tòa.

    Hộp thuốc trị bệnh cao huyết áp được chuẩn bị cho bị cáo.

    Cạnh bị cáo Diễm, Tòa có chuẩn bị sẵn một hộp thuốc để chăm sóc sức khỏe bị cáo trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa.

    Theo một cán bộ điều tra, bị cáo Diễm bị bệnh cao huyết áp, có thể bị ngất xỉu bất kỳ lúc nào nếu bị kích động.

    Trái ngược với bị cáo, người nhà nạn nhân trong vụ trọng án vợ giết chồng rồi phân xác bỏ vào ba lô tỏ ra thất thần, gào khóc khi nhìn thấy Diễm.

    Theo cáo trạng, bị cáo khai nhận, vào đêm 15/12/2017, khoảng 23h, ông Tú đi nhậu về và xảy ra cãi vã với vợ. Sau đó, ông Tú lấy bao tải trùm lên đầu vợ rồi dùng tay đánh vợ.

    Ông Tú lấy con dao bầu (sử dụng trong sinh hoạt) tiến về phía Diễm đang nằm ở dưới nhà, thấy vậy Diễm đứng dậy giằng co với chồng. Diễm đá vào bộ hạ của chồng, giật được con dao, rồi dùng chính con dao này chém ông Tú ngã xuống nền nhà đến khi nạn nhân nằm im không động đậy.

    Biết ông Tú đã chết, sợ bị phát hiện, Diễm tiếp tục dùng dao phân xác nạn nhân thành nhiều phần bỏ vào các túi nilon có sẵn trong phòng trọ và dùng dây vải cột lại.

    Rất đông người dân cùng các phóng viên đến tham dự buổi xét xử.

    Đến 8h sáng ngày hôm sau (16/12), khi người dân ở trọ đi làm hết, Diễm dùng xe máy chở các túi nilon mang thi thể nạn nhân đem bỏ vào nhiều nơi chứa rác ở các khu nhà trọ trên địa bàn phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.

    Diễm còn gọi điện cho người thân của chồng báo ông Tú đi TP.HCM nhiều ngày đến nay không thấy trở về.

    Chiều cùng ngày, một công nhân vệ sinh môi trường tá hỏa phát hiện 1 phần của nạn nhân nên đã trình báo cơ lực lượng chức năng.

    Ngay trong đêm 17/12, rạng sáng 18/12/2017, công an đã xác định danh tính nạn nhân là Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng) và tạm giữ người vợ Hàng Thị Hồng Diễm để điều tra. Qua làm việc, người vợ bình tĩnh khai báo. Đến 1h ngày 18/2, Diễm thừa nhận đã giết chồng. 

    Ngày 14/6/2018, VKS Nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định truy tố bị can Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang) về tội giết người.

    Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của Diễm là ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, bị can phạm tội có một phần lỗi của bị hại.

    Về trách nhiệm dân dân sự, tại cáo trạng, đại diện gia đình bị hại nhà ông Tú yêu cầu bồi thường 79,4 triệu đồng và làm đơn xin giảm nhẹ tội cho bị can.

    Ảnh: VOV, Infonet, Lao Động
    Nguyễn Phượng(T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-vo-giet-chong-roi-phan-xac-phi-tang-chuan-bi-thuoc-cao-ap-huyet-cho-bi-cao-tai-toa-a241298.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan