+Aa-
    Zalo

    World Cup 2014: Hé lộ những đường dây cá độ bóng đá ngàn tỉ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Khi World Cup 2014 chỉ còn tính bằng giờ, thì nguy cơ hàng chục triệu đô la “chảy” vào túi các ông trùm cá độ quốc tế chỉ còn là vấn đề... thời gian...

    (ĐSPL) - Đặc biệt, khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (World Cup) chỉ còn tính bằng giờ, thì nguy cơ hàng chục triệu đô la “chảy” vào túi các ông trùm cá độ quốc tế chỉ còn là vấn đề... thời gian...
    Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã triệt phá thành công nhiều đường dây cá độ bóng đá với số tiền lên tới hàng chục triệu đô la. Sau những “cú đấm chí mạng” trên, những tưởng các “ông trùm” sẽ co vòi sợ hãi, chùn tay trong các phi vụ làm ăn. Thế nhưng, “ma cũ” bị bắt, “ma mới” lại xuất hiện, cùng với đó là những chiêu trò tinh vi và quy mô ngày một lớn hơn. Đặc biệt, khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (World Cup) chỉ còn tính bằng giờ, thì nguy cơ hàng chục triệu đô la “chảy” vào túi các ông trùm cá độ quốc tế chỉ còn là vấn đề... thời gian...
    Hé lộ những đường dây cá độ bóng đá ngàn tỉ
    Từ trước đến giờ, khi nhắc đến cái tên Trần Đình Hải, dân chơi Đà thành đều phải lắc đầu lè lưỡi về đẳng cấp ăn chơi của vị đại gia này. Sở hữu ngôi biệt thự ba tầng ở một vị trí đắc địa của quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng). Trong tay luôn kè kè chìa khóa hai chiếc xế hộp siêu sang hiệu BMW và Ford để “đổi gió” mỗi khi tới các bãi đáp ăn chơi. Trong quan hệ xã giao giang hồ, Hải “đại gia” coi tiền như cỏ rác, hào phóng “bao trọn gói” các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Vẻ bên ngoài hào nhoáng như vậy nhưng chẳng một ai hay biết Hải “đại gia” làm nghề gì, kinh doanh mặt hàng gì?
    Chỉ đến khi nghe “hung tin”, đường dây cá độ bóng đá do Trần Đình Hải cầm đầu bị công an triệt phá, bản thân ông trùm bỏ trốn khỏi địa bàn. Hàng loạt “đại lý” mới nháo nhào vì tiền vẫn còn nằm “mạng tổng”, còn kẻ được mệnh danh là “tổng chính” thì lại lặn mất tăm. Từ đây, sự thật đường dây cá độ lên tới hàng chục triệu đô la và chân dung “ông trùm bóng” Đà thành mới dần được hé lộ.
    World Cup 2014 và nguy cơ những đường dây cá độ quốc tế:
     Chân dung ông trùm Trần Đình Hải và tang vật vụ án.
    Theo thông tin ban đầu từ cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng, “ông trùm” Trần Đình Hải (SN 1981, ngụ tại số nhà 72/83/23, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, quận Tân Bình, TP. HCM). Hải quê gốc ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam), nhưng do quá nghèo nên gia đình chuyển vào TP.HCM sinh sống. Dù là dân tỉnh lẻ nhưng với bản chất khôn ranh, lọc lõi, Hải nhanh chóng chen chân vào giới đỏ đen tại Sài thành. Không lâu sau, y hầu như đã nắm bắt được mọi mánh khóe làm ăn trong giới cá độ, tạo lập được mối quan hệ làm ăn trong giới cá độ từ Bắc chí Nam. Đến đầu năm 2013, sau khi đã tích trữ đủ vốn, Hải đưa vợ về Đà Nẵng thiết lập và điều hành đường dây cá độ qua mạng.
    Từ tháng 7/2013, Hải bắt tay vào việc thực hiện mưu đồ thâu tóm thị trường cá độ bóng đá trên địa bàn Đà Nẵng về tay mình. Y chính thức “kéo mạng” từ các tỉnh phía Bắc vào để cho “lợi xu”, nhằm cạnh tranh với các đường dây khác trên địa bàn Đà Nẵng. Sau đó, Hải tìm cách mồi chài, lôi kéo hàng loạt các đối tượng khác về làm đại lý chân rết cho đường dây của mình.
    Từ tháng 7/2013 cho đến đầu tháng 4/2014, đường dây cá độ bóng đá do Trần Đình Hải cầm đầu, đã lôi kéo hàng chục đối tượng làm tổng con và thu hút hàng ngàn con bạc tham gia cá độ. Thời điểm các giải Vô địch quốc gia trên thế giới và Cúp C1 đến hồi cao trào, số tiền trung chuyển qua đường dây này lên tới 30 triệu đô la, tương đương với hơn 600 tỉ đồng. Tuy nhiên, giới cá độ ở Đà Nẵng không chỉ có “trùm bóng” Trần Đình Hải “hô mưa, gọi gió”, mà còn có sự hiện diện của các “ông trùm” cỡ bự khác.
    Tứ cọt (một trùm bóng nay đã giải nghệ) tiết lộ một bí mật khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ: “Cá độ ở Đà Nẵng về quy mô không thể so sánh với địa bàn như Hà Nội, Hải Phòng ở phía Bắc và TP. HCM ở phía Nam, nhưng cũng được xếp vào dạng “chị cả” ở miền Trung. Tuy nhiên, trùm bóng khét tiếng và có ảnh hưởng lớn nhất đến thị phần cá độ khu vực này không phải là người Đà Nẵng. Mà là một trùm bóng đóng đại bản doanh tận tỉnh B.T có tên N.A.C.. N.A.C vốn là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực mua bán thủy sản. Với đống tài sản “kếch xù” trong tay, C. nhanh chóng bắt mối với các “đối tác” quốc tế.
    Và chính sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ “đối tác”, mà trong mạng tổng của ông trùm này luôn sẵn sàng một hạn mức lên đến hàng triệu đô la. Từ "tài khoản tổng" này, C. phân phát lại hạn mức cho các “vệ tinh” ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Điều đặc biệt, hệ thống chân rết của ông trùm này đều tạo lập cho mình một cái “mác” để che giấu hành vi phạm pháp của mình. Hai nhánh cá độ này vừa hoạt động độc lập, vừa đan xen với nhau, tạo thành một mạng lưới phức tạp với hàng trăm chân rết. Kéo theo các chân rết này là đội quân làm thuê chuyên đi chung độ, thu tiền cá cược và ép buộc những con bạc thua độ phải trả nợ bằng mọi giá, kể cả cưỡng ép, sử dụng bạo lực và các hình thức phạm tội khác.
    Nguy cơ hàng triệu USD “đội nón ra đi”
    Những năm gần đây, thị trường cá độ bóng đá ở Việt Nam diễn ra hết sức sôi động. Phổ biến nhất là hình thức cá độ bóng đá truyền thống thực hiện theo kiểu Master (mạng tổng) –  Agent (Đại lý) và Player (con độ). Trong đó, các “trùm bóng” đảm trách khâu trung gian trong việc thu tiền từ khách độ nộp lại cho nhà cái IBET, SBOBET, và ngược lại để “ăn” tiền hoa hồng. Bên cạnh đó, hình thức cá độ thông qua các trang mạng trực tuyến cá cược quốc tế cũng nở rộ nhanh chóng. Hầu hết các công ty cá cược quốc tế đều đã thiết kế phiên bản Việt hóa, dành riêng cho người chơi đến từ Việt Nam.
    World Cup 2014: Hé lộ những đường dây cá độ bóng đá ngàn tỉ
    World Cup 2014, hàng nghìn tỉ đồng có nguy cơ chảy vào những đường dây cá độ quốc tế (Ảnh minh họa)
    Trong đó, phải kể đến các nhà cái Dafabet, 12bet, M88... Tuy nhiên, thị trường Việt Nam vẫn thường gặp phải khúc mắc trong việc chuyển tiền ra nước ngoài. Do đó, nếu như chuyển một số lượng lớn ngoại tệ ra bên ngoài sẽ không tránh khỏi sự phát giác của cơ quan chức năng. Để lách luật, các nhà cái quốc tế thiết lập cho mình hệ thống chân rết, nhận nhiệm vụ điều chuyển tiền từ nhà cái đến khách chơi và ngược lại. Tinh vi hơn, tài khoản chuyển tiền của các trang cá cược trực tuyến đều chỉ được sử dụng trong một thời gian ngắn, sau đó liên tục thay đổi. 
    Trong khi đó, tiền khách chơi thua được các đại lý trung gian chuyển ra nước ngoài theo nhiều cách khác nhau. Từ xé lẻ chuyển khoản qua ngân hàng, chuyển bằng đường biển, đường không cho đến thông qua các kênh “tín dụng đen”... đều được áp dụng. Không ít trường hợp các đối tượng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển qua biên giới, một số lượng lớn tiền mặt lên đến hàng chục tỉ đồng. Theo thông lệ sau khi cân đối thu chi, các đại lý sẽ chuyển tiền cho đầu tổng vào cuối ngày thứ Hai đầu tiên của tuần, hoặc tháng mới, sau đó các đầu tổng sẽ nộp lại cho nhà cái. Bình thường, mỗi ngày số tiền chuyển ra nước ngoài của mỗi đầu tổng, lên đến con số hàng triệu đô la.
    Đó là mới chỉ tính riêng địa bàn Đà Nẵng, nếu tính rộng ra con số “tổng chính” trên cả nước lên đến hàng chục, hàng trăm. Chỉ cần làm một phép tính sẽ thấy số tiền bị “chảy máu” khủng khiếp đến cỡ nào. Đặc biệt, chỉ còn ít ngày nữa World Cup 2014 sẽ chính thức khởi tranh. Mà ai cũng biết, khả năng “hút” tiền của dân độ của World Cup lớn đến mức nào. Những ngày gần đây, giới “thầu banh” đang chạy đôn, chạy đáo huy động một số tiền mặt khổng lồ nhằm đáp ứng nhu cầu tăng đột biến của khách chơi.
    Đại tá Trần Mưu, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Đà Nẵng cho biết, từ giữa năm 2013 trên địa bàn TP. Đà Nẵng xuất hiện các đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền ăn thua rất lớn. Điều khác biệt so với các chuyên án đã được phá trước đó, là các đối tượng tham gia không chỉ cá độ các giải bóng đá quốc tế mà có cả giải trong nước. Thời điểm các giải VĐQG trên toàn thế giới, nhất là Cúp C1 đi đến hồi kết, mỗi ngày có hàng trăm con bạc tham gia mạng cá cược này. Nhiều khả năng đường dây cá độ bóng đá do Trần Đình Hải cầm đầu có liên quan đến vụ dàn xếp tỉ số trong trận The Vissai Ninh Bình. Vậy nên, ngay lập tức phải phá án, bắt giữ đối tượng liên quan, bằng không “bứt dây động rừng” các đối tượng sẽ bỏ trốn.             
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/world-cup-2014-he-lo-nhung-duong-day-ca-do-bong-da-ngan-ti-a35724.html
    Xét xử đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia Hùng

    Xét xử đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia Hùng "dinh"

    (ĐS&PL) - Trong 2 ngày 19 và 20/11/2013, Tòa án nhân dân TP Huế, đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án hàng loạt bị cáo trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng xuyên quốc gia khét tiếng do cha con Huỳnh Tăng Hùng (tức Hùng “dinh”) và Huỳnh Tăng Quang cầm đầu.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Xét xử đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia Hùng

    Xét xử đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia Hùng "dinh"

    (ĐS&PL) - Trong 2 ngày 19 và 20/11/2013, Tòa án nhân dân TP Huế, đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án hàng loạt bị cáo trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng xuyên quốc gia khét tiếng do cha con Huỳnh Tăng Hùng (tức Hùng “dinh”) và Huỳnh Tăng Quang cầm đầu.