+Aa-
    Zalo

    Xôn xao Long An: Quyên sinh bằng thuốc diệt cỏ nghi nợ tiền tỉ vì cờ bạc, cá độ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Mặc dù có cuộc sống hạnh phúc, thu nhập ổn định, nhưng vì cờ bạc, cá độ bóng đá đã nhiễm vào máu, anh H. thua rất nhiều tiền.

    (ĐSPL) - Mặc dù có cuộc sống hạnh phúc, thu nhập ổn định, nhưng vì cờ bạc, cá độ bóng đá đã nhiễm vào máu, anh H. thua rất nhiều tiền. Người ta đồn đoán, số tiền nợ dân xã hội đen lên tới trên 3 tỉ đồng.

    Do áp lực nợ nần, lại bị một số đối tượng giang hồ đe dọa, đòi lấy mạng nếu không trả tiền, anh H. đã uống thuốc diệt cỏ tự vẫn. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn cờ bạc, cá độ đã dậy sóng ở vùng quê bình yên

    Chuyền nợ nần của "Bác thằng bần"

    Sáng 15/9, đại diện Công an xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An xác nhận với PV, tối 12/9, trên địa bàn xảy ra một vụ tự tử bằng thuốc diệt cỏ do nợ nần. Nạn nhân tên Lê Văn H. (42 tuổi), ngụ xã Vĩnh Công. Đến ngày 13/9, sau khi kết thúc công tác điều tra, xác định đây không phải là vụ án mạng mà là vụ tự tử, cơ quan thực thi pháp luật đã bàn giao thi thể anh H. cho người thân đưa về nhà mai táng.

    Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào các tháng đầu năm 2016, anh H. mang theo số tiền 1 tỉ đồng sang casino ở Campuchia để đánh bạc. Tại đây, anh H. đã thua sạch số tiền trên. Do thua số tiền lớn, anh H. muốn gỡ gạc nên đã vay nóng một số đối tượng cho vay nặng lãi tại casino số tiền 1 tỉ đồng. Thế nhưng, gỡ gạc đâu không thấy, chỉ thấy anh H. thua sạch số tiền này.

    Vì vay nợ số tiền lớn, anh H. đã bị các đối tượng bảo kê của casino giữ lại. Anh phải điện thoại về cho người thân mang tiền sang chuộc. Thế nhưng, gia đình không thể có số tiền lớn như vậy được. Người thân của anh H. cũng đã chạy vạy, vay mượn khắp nơi và mang một số tiền nhất định sang Campuchia chuộc anh H. về. Tại Campuchia, sau nhiều lần thương lượng, xin xỏ, người thân mới chuộc được anh H. về Việt Nam.

    Một casino ở Campuchia nơi anh H. đến sát phạt

    Tưởng rằng, sau sự việc “từ cõi chết trở về” này, anh H. sẽ tu tỉnh, chịu khó làm ăn để trả nợ, để người thân trong gia đình yên tâm. Tuy nhiên, đến kỳ Euro 2016, anh H. lại lén lút giấu gia đình chơi cá độ bóng đá các trận đấu của Euro. Ban đầu, anh H. chỉ cá độ vài triệu đồng, sau đó tới cả chục triệu rồi cả trăm triệu đồng. Đến khi dừng lại thì anh H. đã thua cá độ với số tiền trên 1 tỉ đồng.

    Những ngày sau đó, anh H. liên tục bị các đối tượng giang hồ nhắn tin, điện thoại yêu cầu trả nợ, nếu không sẽ bị lấy mạng. Trước tình thế đó, anh H. tìm cách trốn tránh và không nói cho người thân biết. Sợ anh H. bỏ trốn, các đối tượng giang hồ lùng sục khắp nơi. Khi tìm anh H. không được, chúng đã đến gặp thân nhân anh H. để đòi tiền. Khi biết được sự thật, người thân đã gom góp, tiếp tục vay mượn và trả nợ cho anh H. được 600 triệu đồng. Đến thời điểm tối 12/9, do trầm cảm nặng, anh H. đã uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.

    Giảm gánh nặng cho gia đình bằng mạng sống

    Để tìm hiểu thêm thông tin, ngày 15/9, PV tìm gặp vợ của anh H. là chị Huỳnh Thị T.A. (40 tuổi). Chị A. vẫn chưa hết đau buồn trước cái chết đột ngột của chồng. Chị A. nghẹn ngào kể: “Anh H. không phải là người vô công rồi nghề, chỉ biết lấy tiền của gia đình cờ bạc, cá độ. Thời gian qua, anh H. làm nghề buôn thanh long và kiếm đủ tiền để lo cho vợ con. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, bị ai đó rủ rê mà từ đầu năm 2016, anh H. lén lút mang tiền tích cóp của gia đình rồi sang casino ở Campuchia đánh bạc. Chỉ đến khi nhận được tin của các đối tượng bảo kê ở casino yêu cầu mang tiền sang chuộc chồng về thì tôi và gia đình mới biết chuyện”.

    “Do anh H. là người sống tình cảm, biết trước, biết sau, hiếu thảo với cha mẹ hai bên nên khi nghe tin dữ, gia đình đã gom góp để chuộc anh H. về. Sau lần đó, anh H. có hứa với người thân, với tôi là sẽ từ bỏ cờ bạc và chịu khó làm ăn. Thấy anh H. hối lỗi, gia đình đã bỏ qua và cho anh H. một cơ hội làm lại. Những ngày sau đó, anh H. rất chăm chỉ làm việc, chăm lo cho gia đình”, chị A. bộc bạch.

    Đến kỳ Euro 2016, chị A. đã nhắc nhở anh H. không nên cá độ bóng đá. Tuy nhiên, anh H. vẫn ngấm ngầm tham gia cá độ. Không chỉ tham gia cá độ trên mạng, anh H. còn cá độ ở một số đường dây cá độ bóng đá tại địa phương. Chính vì thế mà khi thua số tiền hơn 1 tỉ đồng, các đối tượng xã hội đen, cho vay nặng lãi liên tục tìm anh H. để đòi nợ.

    “Lần này, biết tin anh H. lại thua cá độ, tôi và người thân vô cùng thất vọng. Tuy nhiên, lo sợ anh H. gặp phải chuyện không hay, tôi và người thân đã cố gắng trả được 600 triệu đồng, số tiền còn lại hẹn sẽ trả dần và chủ nợ cũng đã chấp nhận. Trong thời gian này, tính tình anh H. thay đổi. Không chỉ thức khuya, anh H. còn có biểu hiện rầu rĩ, đau buồn, tự dằn vặt bản thân. Lo lắng chồng nghĩ quẩn, làm liều, tôi đã động viên anh cố gắng vượt qua. Thế nhưng, ai ngờ vào tối 12/9, lúc người thân không chú ý, anh H. đã uống thuốc diệt cỏ tự tử”, chị A. đau đớn kể.

    Anh Lê Văn Thanh, người thân của anh H. chia sẻ: “Sự việc xảy ra quá bất ngờ, không một ai trong gia đình có thể tin được. Cái chết của anh H. là kết cục cuối cùng cho chuỗi ngày sa ngã vào cờ bạc, cá độ. Chỉ vì cờ bạc, cá độ mà anh H. vướng nợ nần để rồi chuốc lấy cái kết đầy đau đớn. Chưa dừng lại đó, anh H. còn đẩy vợ con, gia đình vào vòng xoáy nợ nần”.

    “Việc anh H. tìm đến cái chết có thể là anh H. muốn giải thoát và không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình nữa. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ tiêu cực, người còn thì vẫn có thể làm ra tiền, giờ người mất rồi thì làm sao mà kiếm tiền trả nợ. Bình thường, anh H. là người làm chính trong gia đình. Anh rất chịu khó buôn bán và có lộc, nhiều bạn hàng quý mến vì giữ chữ tín”, anh Thanh đau đớn nói.

    Theo lời bà Bùi Thị Lan, hàng xóm của anh H., sau khi anh H. tự tử, người thân phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu. “Tuy nhiên, do uống quá nhiều thuốc diệt cỏ nên anh H. đã tử vong. Vào sáng 13/9, tang lễ của anh H. đã được thân nhân cử hành”, bà Lan nói.

    Bà Lan cũng trải lòng: “Tại địa phương, anh H. được biết đến là người có nghề trong lĩnh vực mua bán thanh long. Gia đình anh H. khá lên cũng nhờ nghề này. Tuy nhiên, từ khi dính vô cờ bạc, cá độ, kinh tế gia đình anh H. sa sút, vợ chồng cũng thường xuyên xảy ra cãi vã. Những ngày qua, câu chuyện của anh H. khiến dư luận của người dân dậy sóng bởi cái kết bi thương. Tôi hy vọng, sau vụ việc của anh H., nhiều người có máu me cờ bạc tại địa phương đã có suy nghĩ tu chí làm ăn. Tôi mong sẽ không còn ai phải chịu cảnh tan cửa nát nhà vì cờ bạc, cá độ nữa”.

    Trần Thị

    Xem thêm video:

    [mecloud]o2FLtR5osg[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xon-xao-long-an-quyen-sinh-bang-thuoc-diet-co-nghi-no-tien-ti-vi-co-bac-ca-do-a163283.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.