+Aa-
    Zalo

    Cha dượng bị con riêng của vợ đâm chết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nghe tiếng hô hoán trong dãy nhà trọ, mọi người chạy đi kiểm tra thì phát hiện ông Đô nằm gục trên vũng máu.

    Nghe tiếng hô hoán trong dãy nhà trọ, mọi người chạy đi kiểm tra thì phát hiện ông Đô nằm gục trên vũng máu.

    Vụ việc xảy ra vào chiều 28.8 tại dãy nhà trọ nằm trong hẻm 17 đường Liên khu 5-6 (khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) khiến ông Phan Mỹ Đô (39 tuổi, quê Cần Thơ) tử vong.

    Khu vực dãy nhà trọ nơi ông Đô bị đâm tử vong

    Thông tin ban đầu, vào khoảng cuối giờ chiều, nhiều người sống trong dãy nhà trọ nghe tiếng cự cãi lớn tiếng sau đó nghe tiếng kêu cứu nên chạy đi kiểm tra. Khi mọi người chạy ra hành lang của dãy nhà trọ phát hiện ông Đô tay ôm ngực nằm gục trên vũng máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do bị thương quá nặng nên đã tử vong.

    Nghi can dẫn đến cái chết của ông Đô được xác định là thanh niên tên Trường. Sau khi vụ việc xảy ra, Trường ngồi một chỗ trong góc phòng trọ, ai hỏi cũng không nói gì

    Nhận được tin báo, công an địa phương có mặt phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc. Nghi can Trường được đưa về trụ sở để điều tra.

    Được biết, ông Đô là chồng sau của bà H.T.S (mẹ của Trường). Cả hai thuê trọ tại đây sống đã 6 năm qua, hằng ngày ông Đô đi làm bốc vác thuê. Hôm xảy ra án mạng, người dân thấy Trường tìm đến phòng trọ của mẹ, sau đó giữa Trường và ông Đô xảy ra cự cãi dữ dội.

    Hiện vụ việc đang được công an điều tra.

    Theo Dân việt

    [mecloud]T87Z5Brs1j[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cha-duong-bi-con-rieng-cua-vo-dam-chet-a145792.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan